Chồng hớn hở đi thăm bồ đẻ, vợ cho xem xấp ảnh khiến mặt xanh lè

"Hắn nhìn những bức ảnh ấy, mặt chuyển từ đỏ sang tím tái rồi bỏ luôn xe đó không vào viện với người tình nữa".

Người ta cứ bảo “Vợ có công, chồng chẳng phụ”, ngày trước em tin câu đó nên sống hết lòng vì chồng. Nghĩ mình hi sinh quên thân thì chắc chắn trong lòng anh ta sẽ hiểu mà cả đời không quay lưng với vợ.

Nhưng tới giờ này, sau khi trải qua không biết bao nhiêu thương tổn do chồng gây ra, em mới nhận ra 1 điều, phụ nữ sống vì chồng quá chỉ khổ. Anh ta không bao giờ đền đáp, trân trọng lại đâu các chị ạ.

Chồng em làm kinh doanh, thu nhập được nhưng đi tối ngày không mấy khi có thời gian dành cho gia đình. Kết hôn xong, em nghỉ luôn việc ở nhà lo nội trợ, sinh con vì em có bầu 5 tháng trước cưới rồi.

Chồng hớn hở đi thăm bồ đẻ, vợ cho xem xấp ảnh khiến mặt xanh lè-1
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Chồng em tính gia trưởng, trọng nam khinh nữ nên lúc nào cũng muốn vợ nhất định phải đẻ được con trai. Thế nên đứa đầu là gái, hắn bắt em phải sinh ngay đứa thứ 2 khi bé lớn vừa mới chập chững biết đi.

Hắn bảo 10 gái không bằng 1 trai, nếu em không đẻ, hắn sẽ ra ngoài tìm người đẻ thay. Tuy không đồng tình với suy nghĩ của chồng nhưng nói mãi hắn không chịu thay đổi, sau vì hạnh phúc gia đình, em đành nhắm mắt chiều ý chồng.

Tiếc rằng ở đời không phải muốn gì cũng được như ý. Em bé thứ 2 em sinh cũng là gái, chồng em quay ngoắt thái độ với vợ, suốt ngày đay nghiến nói em vô dụng, chỉ ăn mới đẻ cũng không xong.

Tệ hơn, cách đây hơn năm em phát hiện hắn qua lại với ả cắt tóc gội đầu ở cuối phố chỗ em ở. Hắn toàn mượn lý do ra đó gội đầu thực tình là để hú hí với cô ta.

Chồng hớn hở đi thăm bồ đẻ, vợ cho xem xấp ảnh khiến mặt xanh lè-2

Mấy lần túm sống được tại trận, em làm ầm nhưng rồi vẫn đâu vào đấy. Sau lưng em hắn vẫn qua lại với ả đó. Đến lúc ả ta mang bầu con trai, hắn công khai luôn mối quan hệ ngoài luồng ấy. Hắn nói, em không biết đẻ, hắn có quyền ra ngoài tìm người đẻ con trai cho hắn.

Những ngày sau, hắn mặc nhiên đi lại chăm sóc ả đàn bà đó như thể em không tồn tại. Thậm chí hắn còn tuyên bố luôn em chịu được thì ở, không thì đưa con về ngoại, dọn chỗ cho hắn rước người tình về sống vì trước sau gì cái nhà của hắn cũng sẽ sang tên cho con trai.

Đến hôm cô bồ hắn nhập viện sinh, nghe điện thoại ả ta thông báo, hắn cuống cuồng định dắt xe đi thì em kéo lại bảo:

“Cứ bình tĩnh, vào viện nghe ngóng cho kỹ xem đứa trẻ có phải con anh không rồi hãy nhận. Kẻo nhận vơ rồi lại bị bố thật của nó đánh cho lại khổ”.

Hắn nghe em nói trợn mắt quát:

“Cô nói linh tinh cái gì thế?”.

Em cười tươi đưa hắn mấy tấm hình chụp cảnh cô người tình của hắn ôm ấp một gã xăm trổ đi vào nhà nghỉ mà em vô tình gặp lúc đi làm về. Em cũng không điều tra xem cái thai cô ta mang có phải của chồng em không. Có điều em tin chắc, chồng em không phải là người duy nhất ả lên giường cùng.

Hắn nhìn những bức ảnh ấy, mặt chuyển từ đỏ sang tím tái rồi bỏ luôn xe đó không vào viện với người tình nữa. Lúc sau, hắn quay sang xuống giọng ngọt nhạt với vợ ý muốn em bỏ qua để vợ chồng làm lại từ đầu, nhưng em đặt luôn lá đơn ly hôn xuống bàn đáp:

“Anh ký đi. Vì anh nói không cần con gái nên tôi sẽ nuôi 2 đứa”.

Nói rồi em dắt con đi, hắn thì vẫn ngồi đó vừa nhìn lá đơn ly hôn, vừa nhìn ảnh cô bồ, miệng liên tục chửi thề. Song tới phút ấy, mọi việc hắn làm đều không còn là mối bận tâm của em nữa các chị ạ.

NQ
Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chong-hon-ho-di-tham-bo-de-vo-cho-xem-xap-anh-khien-mat-xanh-le-n-308458.html

Ngoại tình

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao