Chồng lén kiểm tra điện thoại vợ, bẽ bàng khi đọc lịch sử trình duyệt
Trong lúc vợ đang ngủ say, chồng lặng lẽ vào phòng ngủ kiểm tra điện thoại của vợ đang cất dưới gối.
Ngày 22/8 vừa qua, một người đàn ông đến từ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), chia sẻ hình ảnh anh kiểm tra điện thoại của vợ gây xôn xao MXH.
Theo tìm hiểu, trong lúc vợ đang ngủ say, chồng lặng lẽ vào phòng ngủ kiểm tra điện thoại của vợ đang cất dưới gối.
Sau khi mở khóa điện thoại, anh lướt đến lịch sử trình duyệt và ngỡ ngàng khi thấy nội dung mà vợ tìm kiếm trên Internet như sau: "Làm thế nào để phán đoán mình mắc bệnh trầm cảm?"; "Sau khi sinh con, nhìn thấy chồng cảm thấy rất chán ghét, tôi phải làm sao đây?"; "Vợ chồng ly thân bao lâu thì có thể ly hôn?".
Người chồng bày tỏ cảm xúc tuyệt vọng và thở dài chán nản khi phát hiện tâm trạng u uất của vợ, đặc biệt là sau thời điểm vợ sinh con và cuộc hôn nhân của hai người có dấu hiệu rạn nứt.
Sau khi chia sẻ trên MXH, bài đăng khiến dân mạng dậy sóng vì thương cảm cho cuộc hôn nhân không êm ấm của cặp vợ chồng có con nhỏ.
Nhiều người khẳng định người chồng vẫn còn cơ hội cứu vãn hôn nhân và anh cần phải thẳng thắn nhìn nhận khiếm khuyết của bản thân.
Một số người bình luận:
"Phụ nữ sau khi sinh ít nhiều sẽ trải qua giai đoạn trầm cảm, anh nên đối xử tốt với vợ, dẫn vợ đi chơi, mua quà tặng vợ".
"Sau khi tan sở, anh nên về nhà sớm để trò chuyện với vợ, yêu thương nhiều hơn và nấu bữa cơm cho vợ thưởng thức".
"Người vợ đáng thương quá, có lẽ cô ấy không được thấu hiểu, không được quan tâm, cộng thêm chăm con vất vả nên suy nghĩ có phần tiêu cực, anh cần san sẻ trách nhiệm chăm con với vợ".
Theo Báo Đất Việt
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước