Chồng mê muội cô em dâu của tôi
Chuyện chồng ngoại tình không còn là chuyện lạ nữa, nhưng ngoại tình hay tương tư chính cô em dâu của mình thì tôi mới thấy là chồng thật liều lĩnh.
Đến giờ phút này, tôi cảm thấy bản thân mình như bị thôi miên vậy, không nghĩ được điều gì nữa, chỉ biết đau khổ mệt mỏi, chán nản vì không hiểu tại sao chồng mình lại hành động như vậy.
Lấy nhau được 4 năm, có một con nhỏ, và đã trải qua rất nhiều cảm xúc thăng trầm, cãi vã có, giận hờn có, yêu thương có. Thế mà không hiểu tại sao, khi gặp phải cám dỗ ở bên ngoài, chồng lại không đừng được lòng, lại phạm phải sai lầm. Mà sai lầm này thực sự khó mà tha thứ, riêng với bản thân tôi.
Tôi lấy chồng đã được một thời gian, và sau khi tôi sinh con, em trai tôi cũng đi lấy vợ. Vì nhà chồng tôi xa nên thi thoảng có dịp quan trọng, chúng tôi mới cùng nhau về. Lần này, em tôi lấy chồng, hai vợ chồng đã về 4 ngày để lo cho em và mừng hạnh phúc cho hai em. Điều đầu tiên tôi không hài lòng chính là lúc về nhà, thấy ảnh cưới của em trai tôi, chồng đã há hốc miệng ra và hô toáng lên rằng: “Sao cậu ấy lại lấy được cô vợ đẹp thế này?”.
Nghe cái giọng hân hoan của anh, tôi có vẻ khó chịu. Rồi từ lúc đó, anh cứ nhìn cô em dâu của tôi khi cô ấy sang nhà tôi chơi. Khổ là em tôi lấy vợ gần nhà nên cô ấy sang liên tục trong mấy ngày cưới. Chồng tôi cứ ra bắt chuyện, tay bắt mặt mừng, tỏ vẻ hài lòng, rồi lại vỗ vai cậu em tôi bảo: “Vợ cậu xinh đấy, cậu khéo chọn phết”.
Rồi cũng chính từ hôm đó, chồng tôi hay đòi về quê vợ hơn mặc dù nhà chúng tôi xa nhà anh. Chồng tôi luôn bảo, cậu em mới lấy vợ, thi thoảng phải về động viên cậu ấy, thi thoảng về chơi với hai vợ chồng cậu ấy để gia đình sum họp, bố mẹ cũng vui. Sao trước giờ anh không nói được như vậy, mỗi lần tôi đòi về thì anh đều cằn nhằn xa xôi.
Nhưng chiều theo ý chồng, tôi cũng cứ nghĩ tới chuyện về, dù sao đó cũng là việc tốt cho tôi, và xem chồng sẽ định làm gì. Tôi nghĩ, có lẽ chồng có cảm tình với cô em dâu nhưng chưa nghĩ tới mức anh thích cô ấy. Tôi cũng mặc kệ vì đó là điều không tưởng.
Lâu dần, thấy anh lạnh lùng với tôi hơn, anh lại còn hay giục tôi về quê. Thi thoảng anh gọi điện về hỏi thăm sức khỏe vợ chồng em trai tôi, khiến tôi thấy lạ. Trước giờ anh chưa từng làm được điều như vậy.
Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ tình cảm của anh. Trước anh hay khen vợ cậu em tôi đẹp, giờ thì anh lại hay gọi điện cũng hay giục tôi về quê, tôi thấy lo lắng lắm. Tôi sợ nếu chồng có tình cảm với cô em dâu thật thì phải làm thế nào. Nhưng rồi tôi lại trấn an tinh thần rằng không thể có chuyện đó. Chồng có lăng nhăng hay ngoại tình, hay có ý tứ gì thì nhất định không chọn mợ ấy. Sao mà có chuyện như thế chứ? Rồi tôi lại yên lòng về suy nghĩ ấy.
Nhưng một ngày, tôi bàng hoàng khi phát hiện ra, trong túi đựng đồ đi làm của chồng, có cả tá các tấm ảnh của cô em dâu tôi. Tôi kinh hãi quá, cả ảnh cưới lẫn ảnh ngày thường, chụp cả ảnh thím ấy lúc rửa bát, nấu ăn trong bếp. Tôi lo lắng, hoảng hốt vì không có lý do gì mà chồng làm thế, nếu như không phải anh thích thím ấy. Dốt cuộc anh định làm gì vậy, mục đích của anh là gì?
Anh hay về nhà tôi có phải chỉ để nhìn thấy người con gái ấy. Liệu thím ấy có tình cảm gì với anh không mà anh lại hay về như vậy. Nếu chỉ là tình cảm đơn phương thì anh phải hiểu là không được gì chứ, cũng không thể làm việc đó chứ, tại sao anh lại liều lĩnh như thế. Anh có thể ngoại tình, cũng có bao nhiêu người con gái để anh chọn, không thể là cô ấy, vậy mà anh vẫn không nhận ra sao?
Anh làm tôi thất vọng và sợ hãi vô cùng. Vì anh vốn là một gã đàn ông lẻo mép, lại ga lăng. Nếu như anh có thể dụ dỗ cô em dâu của tôi thì tôi phải làm thế nào đây? Liệu bố mẹ tôi có chấp nhận được sự thật đau lòng này không, họ sẽ sốc nặng mất, còn em trai tôi nữa.
Trời ơi, tại sao tôi lại lấy phải người chồng như thế này, tại sao tôi lại yêu phải con người đê tiện như thế. Nếu như anh có ý muốn yêu cô ấy, muốn cặp kè thì thực sự, cả đời này tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh, cả người con gái kia nữa. Một câu chuyện đau lòng và cả đời không bao giờ tha thứ.
Lấy nhau được 4 năm, có một con nhỏ, và đã trải qua rất nhiều cảm xúc thăng trầm, cãi vã có, giận hờn có, yêu thương có. Thế mà không hiểu tại sao, khi gặp phải cám dỗ ở bên ngoài, chồng lại không đừng được lòng, lại phạm phải sai lầm. Mà sai lầm này thực sự khó mà tha thứ, riêng với bản thân tôi.
Tôi lấy chồng đã được một thời gian, và sau khi tôi sinh con, em trai tôi cũng đi lấy vợ. Vì nhà chồng tôi xa nên thi thoảng có dịp quan trọng, chúng tôi mới cùng nhau về. Lần này, em tôi lấy chồng, hai vợ chồng đã về 4 ngày để lo cho em và mừng hạnh phúc cho hai em. Điều đầu tiên tôi không hài lòng chính là lúc về nhà, thấy ảnh cưới của em trai tôi, chồng đã há hốc miệng ra và hô toáng lên rằng: “Sao cậu ấy lại lấy được cô vợ đẹp thế này?”.
Lấy nhau được 4 năm, có một con nhỏ, và đã trải qua rất nhiều cảm xúc thăng trầm,
cãi vã có, giận hờn có, yêu thương có.
cãi vã có, giận hờn có, yêu thương có.
Nghe cái giọng hân hoan của anh, tôi có vẻ khó chịu. Rồi từ lúc đó, anh cứ nhìn cô em dâu của tôi khi cô ấy sang nhà tôi chơi. Khổ là em tôi lấy vợ gần nhà nên cô ấy sang liên tục trong mấy ngày cưới. Chồng tôi cứ ra bắt chuyện, tay bắt mặt mừng, tỏ vẻ hài lòng, rồi lại vỗ vai cậu em tôi bảo: “Vợ cậu xinh đấy, cậu khéo chọn phết”.
Rồi cũng chính từ hôm đó, chồng tôi hay đòi về quê vợ hơn mặc dù nhà chúng tôi xa nhà anh. Chồng tôi luôn bảo, cậu em mới lấy vợ, thi thoảng phải về động viên cậu ấy, thi thoảng về chơi với hai vợ chồng cậu ấy để gia đình sum họp, bố mẹ cũng vui. Sao trước giờ anh không nói được như vậy, mỗi lần tôi đòi về thì anh đều cằn nhằn xa xôi.
Nhưng chiều theo ý chồng, tôi cũng cứ nghĩ tới chuyện về, dù sao đó cũng là việc tốt cho tôi, và xem chồng sẽ định làm gì. Tôi nghĩ, có lẽ chồng có cảm tình với cô em dâu nhưng chưa nghĩ tới mức anh thích cô ấy. Tôi cũng mặc kệ vì đó là điều không tưởng.
Lâu dần, thấy anh lạnh lùng với tôi hơn, anh lại còn hay giục tôi về quê. Thi thoảng anh gọi điện về hỏi thăm sức khỏe vợ chồng em trai tôi, khiến tôi thấy lạ. Trước giờ anh chưa từng làm được điều như vậy.
Anh hay về nhà tôi có phải chỉ để nhìn thấy người con gái ấy. Liệu thím ấy có tình
cảm gì với anh không mà anh lại hay về như vậy.
cảm gì với anh không mà anh lại hay về như vậy.
Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ tình cảm của anh. Trước anh hay khen vợ cậu em tôi đẹp, giờ thì anh lại hay gọi điện cũng hay giục tôi về quê, tôi thấy lo lắng lắm. Tôi sợ nếu chồng có tình cảm với cô em dâu thật thì phải làm thế nào. Nhưng rồi tôi lại trấn an tinh thần rằng không thể có chuyện đó. Chồng có lăng nhăng hay ngoại tình, hay có ý tứ gì thì nhất định không chọn mợ ấy. Sao mà có chuyện như thế chứ? Rồi tôi lại yên lòng về suy nghĩ ấy.
Nhưng một ngày, tôi bàng hoàng khi phát hiện ra, trong túi đựng đồ đi làm của chồng, có cả tá các tấm ảnh của cô em dâu tôi. Tôi kinh hãi quá, cả ảnh cưới lẫn ảnh ngày thường, chụp cả ảnh thím ấy lúc rửa bát, nấu ăn trong bếp. Tôi lo lắng, hoảng hốt vì không có lý do gì mà chồng làm thế, nếu như không phải anh thích thím ấy. Dốt cuộc anh định làm gì vậy, mục đích của anh là gì?
Anh hay về nhà tôi có phải chỉ để nhìn thấy người con gái ấy. Liệu thím ấy có tình cảm gì với anh không mà anh lại hay về như vậy. Nếu chỉ là tình cảm đơn phương thì anh phải hiểu là không được gì chứ, cũng không thể làm việc đó chứ, tại sao anh lại liều lĩnh như thế. Anh có thể ngoại tình, cũng có bao nhiêu người con gái để anh chọn, không thể là cô ấy, vậy mà anh vẫn không nhận ra sao?
Anh làm tôi thất vọng và sợ hãi vô cùng. Vì anh vốn là một gã đàn ông lẻo mép, lại ga lăng. Nếu như anh có thể dụ dỗ cô em dâu của tôi thì tôi phải làm thế nào đây? Liệu bố mẹ tôi có chấp nhận được sự thật đau lòng này không, họ sẽ sốc nặng mất, còn em trai tôi nữa.
Trời ơi, tại sao tôi lại lấy phải người chồng như thế này, tại sao tôi lại yêu phải con người đê tiện như thế. Nếu như anh có ý muốn yêu cô ấy, muốn cặp kè thì thực sự, cả đời này tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh, cả người con gái kia nữa. Một câu chuyện đau lòng và cả đời không bao giờ tha thứ.
Theo Khám phá
-
1 giờ trướcTrong dàn vợ của cầu thủ nổi tiếng, 3 hot girl dưới đây đều sở hữu gương mặt xinh xắn và giỏi kiếm tiền.
-
3 giờ trướcKhác xa với vẻ tự tin khi biểu diễn, ngoài đời, Vy Trâm - "em bé tượng đài Điện Biên Phủ" đang gây sốt mạng xã hội có phần nhút nhát, rụt rè.
-
3 giờ trướcMidu sẽ tổ chức một hôn lễ riêng tư cùng bạn bè, người thân tại Đà Lạt.
-
3 giờ trướcMột huấn luyện viên bơi ở Trung Quốc chết đuối khi luyện nín thở lâu trong bể, những người đứng trên bờ quay clip vẫn trêu đùa vì không nhận ra sự bất ổn của anh.
-
4 giờ trướcTS Phạm Tuấn Huy là một trong hai nhà Toán học được Hiệp hội Toán học công nghiệp và ứng dụng quốc tế (SIAM) quyết định trao giải thưởng Dénes König 2024.
-
4 giờ trướcLoạt thái độ của gái xinh khiến dân tình phẫn nộ.
-
5 giờ trướcNgười trong ngành khẳng định thu nhập của Quyền Leo Daily có thể lên đến 10 chữ số, tức là hàng tỷ đồng.
-
6 giờ trướcChuyển cho bạn gái gần 2 tỷ đồng trong vòng 2 năm quen biết, nam game thủ bị chia tay không thương tiếc.
-
7 giờ trướcKhi nhận được thông báo từ Đại học Thanh Hoa, nam sinh này vẫn đang chuyển gạch ở công trường phụ mẹ.
-
7 giờ trướcNgười đàn ông nhận những cú tát giận dữ từ người mẹ sau khi bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi nhìn trộm vào nhà vệ sinh công cộng dành cho phụ nữ.
-
8 giờ trướcTrở lại với phương án HLV Hàn Quốc, VFF hy vọng tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam Kim Sang Sik gặt hái được những thành công như người tiền nhiệm Park Hang Seo.
-
9 giờ trướcCó phong độ tốt trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, thủ môn Bùi Tiến Dũng hy vọng có cơ hội được trở lại đội tuyển Việt Nam.
-
10 giờ trướcFaisal Halim, ngôi sao số một của bóng đá Malaysia bị một nhóm kẻ lạ mặt tấn công ngay chỗ đông người.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
20 ngày trước