Vợ 'nổi cơn tam bành' vì chồng nghe lời người lớn đặt tên con có chữ 'Thị'
Thời hiện đại, ít người thích dùng chữ "thị" để đặt tên cho con theo phong cách xưa thế nên người vợ này có phản ứng cũng là chuyện có thể thông cảm.
Chuyện đặt tên cho con nghe tưởng đơn giản nhưng lại là chuyện phức tạp vô cùng vì trong gia đình mỗi người mỗi ý, ai cũng muốn được quyền quyết định. Gia đình có nhiều người lớn muốn xen vào chuyện đặt tên cho cháu thì càng phức tạp hơn.
Giống như câu chuyện của cặp vợ chồng này vậy. Anh chồng vì nghe lời cụ mà đặt tên cho con có chữ "Thị" trong tên đệm mà không hỏi ý kiến của vợ nên cô vợ mới tức tối, "nổi cơn tam bành". Vì chuyện này mà hai vợ chồng cãi nhau to. Cô vợ lên mạng xã hội than thở, không biết là mình đúng hay sai.
"Mình mới sinh con, định đặt tên con là Thiên Ân mà chồng kêu không hay, nghĩ tên Tường Vy. Nay đi làm khai sinh cứ chắc mẩm tên con là Tường Vy rồi thì chồng về bảo cụ (là ông nội của chồng) nói rằng tên Vy phạm húy với cụ, là em rể đã mất của ông nên đặt tên là L. Cụ bảo chồng làm khai sinh là Nguyễn Thị L.
Ôi nghe đến đây tôi tức quá các bạn ạ. Muốn đánh chồng luôn. Tên gì thì tên thời này ai dùng chữ Thị, nghe nặng nề mà quê. Cuối cùng con tôi mang bầu 9 tháng, chịu đau đẻ mổ đến giờ, 8 ngày vẫn chưa đi thẳng lưng được, tôi lại không được đặt tên cho con, chồng tôi cũng không thèm gọi về hỏi vợ xem ý vợ sao, cứ thế bê cái dòng Nguyễn Thị L. ốp vào khai sinh hộ khẩu.
Sau này con lớn lên đi học các bạn tên hoa mỹ, tên con mình là Nguyễn Thị L. nghe nó chán đời hẳn. Các bạn cho tôi hỏi là có thể đổi tên khai sinh được không nhỉ? Sau 1 hồi thấy tôi khóc lóc do tủi thân và cay cú, chồng tôi đã hứa sẽ đi làm lại khai sinh, không biết có thật không nữa!".
Cô vợ bức xúc vì chồng đặt tên con có chữ "Thị" mà không báo trước với vợ
Câu chuyện sau khi đăng tải khiến nhiều người tranh cãi, cư dân mạng cũng chưa biết đứng về phía ai nhưng đa số đều cho rằng việc đặt tên hãy để bố mẹ, người sinh ra đứa trẻ quyết định chứ không nên để nhiều người can thiệp vào. Tuy nhiên, có khá nhiều bình luận hài hước, đọc xong ai cũng phải buồn cười:
- Cả nhà tôi 4 người đều có tên đệm, tôi là con út đệm là "văn", cay quá!
- Cái này mình thấy rất buồn cười. Ví dụ trùng tên từ 2, 3 đời đổ xuống thôi. Quan điểm của mình là ai đẻ con người ấy đặt. Ông bà 2 bên muốn đặt tên gì thì cũng phải hỏi ý kiến của bố mẹ cháu.
- Nếu thay chữ Thị bằng Thụy thì nghe sang hẳn
- Thực ra các cụ ngày xưa thì chả quan niệm gì xấu đẹp. Thậm chí càng xấu càng tốt cho dễ nuôi. Tên con thì dù gì cũng nên bàn bạc, vợ chồng cùng thống nhất với ông bà các cụ. Có gì căng thẳng đâu. Ở đây cái sai là của ông chồng, không nói với vợ 1 câu.
- Cái tên con mà phải đi hỏi thì tốt nhất đừng nên quyết việc gì. Hỏi ai không hỏi lại đi hỏi cụ.
Nhìn chung, chuyện đặt tên con tốt xấu thế nào cũng là chuyện trong nhà. Mỗi người mỗi ý khó đoán, khó thống nhất vậy nên cần bàn bạc để đi đến một quyết định tốt nhất, tránh vì chuyện cỏn con mà gia đình bất hòa, tranh chấp không đáng.
Cô vợ trong bài viết có thể cũng quá nóng giận nhưng nguyên nhân từ chữ "Thị" là một phần, nguyên nhân chính vì người chồng thiếu tôn trọng, không nói với vợ một tiếng mà tự quyết định.
Thanh Tú
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
7 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
15 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
1 ngày trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
1 giờ trước