Chồng nướng hết tiền vàng vào cờ bạc và phản ứng 'cực chất' của cô vợ
Sau trận cãi nhau với chồng, Liễu uất ức quá nên phóng xe ra khỏi nhà để tâm trạng dịu lại. Thế nhưng khi trở về nhà cô phát hiện chồng đã lén mang bán hết số vàng mà mẹ cô cho hôm cưới.
Ngày Liễu dẫn Thắng về ra mắt , bố mẹ cô không đồng ý vì cho rằng một người đàn ông xuất thân trong gia đình nghèo khó, đông anh em, bản thân lại không tu chí làm ăn chỉ ham mê những trò đỏ đen thì sẽ không thể nào cho con gái được một gia đình hạnh phúc.
Thế nhưng, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Liễu nằng nặc đòi lấy Thắng cho bằng được, cô còn dõng dạc tuyên bố sau này sướng khổ sẽ tự chịu.
Bố mẹ quyết liệt phản đối, cô còn dùng cả tự do yêu đương và cái chết ra để đe dọa, cô nói đời này nếu không cưới được Thắng thì cô sẽ hối hận vì đó là người đàn ông mà cô yêu nhất.
Thực ra, Thắng không có gì ngoài một ngoại hình bảnh bao và cái tính hay chém gió, điều đó chỉ lừa được cô gái ngây thơ như Liễu chứ sao qua mắt được những người từng trải như bố mẹ cô.
Thắng khi ấy đã 32 tuổi nhưng vẫn tay trắng. Anh liên tục nói rằng đó là do vận may chưa đến rồi vẽ ra những cảnh phú quý trong tương lai cho Liễu. Cuối cùng bất đắc dĩ bố mẹ Liễu phải đồng ý cho cô lấy anh.
Ảnh minh họa
Cưới nhau về được nửa năm, Liễu chưa sinh con vì muốn kinh tế ổn định trước, Thắng cũng chẳng quan tâm lắm vì điều duy nhất anh say mê là những ván bài đỏ đen, những trận cá độ bóng đá thắng hay thua.
Dần dần Liễu nhận ra bộ mặt thật của Thắng, thực ra anh chỉ giỏi diễn chứ làm thì không đâu vào đâu. Đó mới chính là lí do mà ngoài 30 tuổi người ta có sự nghiệp, có nhà cửa, xe cộ còn anh thì chỉ có hai bàn tay trắng và những giấc mơ hão huyền.
Làm được bao nhiêu tiền chồng Liễu “nướng” cả vào cá độ, thậm chí có tháng anh còn xin tiền cô để trả nợ. Cưới nhau xong, tiền mừng cưới có cả trăm triệu nhưng Thắng cũng bịa chuyện, lừa vợ lấy đem đi cờ bạc. Còn khoảng một cây vàng mẹ tặng, Liễu nói sống chết gì cũng không được bán, cô giấu thật kỹ để chồng không tìm được.
Thế nhưng, chồng cô ngày càng lún sâu vào cờ bạc và không có khả năng chi trả, bọn cho vay còn tìm đến cả nhà bố mẹ Liễu để đòi.
Thấy việc của chồng đánh động đến bố mẹ, Liễu thực sự nổi cáu và cãi nhau một trận tanh bành với Thắng. Sau trận cãi nhau, Liễu uất ức quá nên phóng xe ra khỏi nhà để tâm trạng dịu lại. Thế nhưng khi về nhà cô phát hiện chồng đã lén lấy trộm, đem bán hết số vàng mà mẹ cô cho hôm cưới.
Chồng cô thực sự là hết thuốc chữa. Vậy nên cô gọi người đến căn nhà trọ hai vợ chồng đang sống để bán hết đồ đạc từ tivi, tủ lạnh, bàn ghế... rồi cô cũng dọn quần áo về nhà ở với bố mẹ đẻ. Trước khi đi cô viết sẵn đơn ly hôn để lại cho chồng.
Sau trận thua bạc, Thắng về căn nhà trọ thấy vợ đã bỏ đi, ngay cả cái giường cũng đã bán mất. Sẵn máu điên trong người Thắng phi xe đến nhà bố mẹ vợ hỏi tội Liễu.
Thắng vừa xuất hiện đã lao vào chửi bởi, thậm chí mắng chửi cả bố mẹ Liễu không biết dạy con gái...
Bất ngờ, không biết từ đâu xuất hiện 2 người đàn ông lực lưỡng đi ra khiến Thắng thất kinh, không dám manh động. Hóa ra, biết tính chồng nên Liễu đã thuê 2 anh chàng vệ sĩ chờ sẵn.
Sau buổi hôm ấy, Liễu và Thắng gặp nhau tại tòa để xử lý ly hôn. Cuối cùng, Liễu cũng hiểu "sướng khổ tự chịu" không phải là cam chịu sống với người chồng cờ bạc cả đời mà là tự mình quyết định cuộc đời, nếu quá khổ hãy tự giải thoát cho mình.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
24 phút trước
-
24 phút trước
-
54 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước