Chồng qua đời vì nhiễm trùng, vợ giữ lại ruột làm kỷ niệm
Mất đi một nửa yêu thương là nỗi đau to lớn nhưng đến mức giữ nội tạng lại để làm kỷ niệm như cô vợ này khiến không ít người cảm thấy rùng rợn.
Chị Tina Loudfoot muốn giữ ruột của chồng lại để làm kỷ niệm
Tina Loudfoot sống tại hạt Essex, Anh Quốc đã quyết định giữ lại ruột của người chồng Derek để tưởng nhớ sau khi chồng mất. Trước đó, Derek qua đời ở tuổi 48 vì căn bệnh nhiễm trùng huyết.
Dĩ nhiên ai nấy đều cảm thương cho nỗi đau của Tina Loudfoot nhưng chuyện cô giữ lại nội tạng của chồng vẫn làm cho nhiều người hốt hoảng. Nhiều năm trước, Derek đã phải thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ đại tràng và chẳng ai có thể ngờ rằng, đoạn ruột này sẽ vẫn còn được nâng niu mãi về sau.
Đây là dấu ấn kỷ niệm mà Tina Loudfoot luôn muốn lưu giữ
Tina Loudfoot cho biết đây cũng là di nguyện của người chồng quá cố. Anh Derek “không hề muốn ruột mình bị vứt bỏ”, vì vậy, chị Tina đã cho đoạn ruột vào một chiếc lọ rồi để trên kệ trong phòng khách.
“Chồng tôi từng rất tự hào về nó đấy. Có lần anh ấy còn mang cả đoạn ruột tới quán rượu. Mọi người đều biết về nó, vợ chồng tôi cũng đã khoe với bạn bè của mình, họ cũng từng thấy nó thật buồn cười. Nhưng giờ mà tôi nói với những người không quen biết chồng tôi thì người ta sẽ thấy có chút kỳ dị đấy”, chị Tina Loudfoot vui vẻ tâm sự.
Hiện Tina một mình nuôi dạy cậu con trai 15 tuổi và cô con gái 12 tuổi. Và dù nhiều ngày tháng đã trôi qua nhưng với “đoạn ruột kỷ niệm”, mẹ con Tina chắc chắn sẽ vẫn có thể tưởng nhớ đến người chồng quá cố Derek.
“Ngay cả khi ở trong bệnh viện, mặc cho chồng tôi cảm thấy tồi tệ đến nhường nào, anh ấy vẫn luôn khiến mọi người cười, chủ yếu là anh ấy còn pha trò về chính mình và bệnh tật”, Tina Loudfoot chia sẻ thêm.
Theo Dân Trí
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước