Chú chó gục chết vì kiệt sức tìm kiếm người bị nạn trong trận động đất Ecuador

Có lẽ không chỉ 7 người dân được cứu sống mà tất cả mọi người đều sẽ nhớ về Dayko như một chú chó anh hùng và quả cảm.

Chó không chỉ đơn thuần là người bạn sẻ chia mọi buồn vui với con người mà chúng còn sẵn sàng bảo vệ ta khỏi nguy hiểm. Và Dayko cũng không ngoại lệ. Dũng cảm cứu giúp nhiều người dân bị nạn, cuối cùng chú chó 4 tuổi này đã vĩnh viễn ra đi.

Chú chó gục chết vì kiệt sức tìm kiếm người bị nạn trong trận động đất Ecuador - Ảnh 1.
 Không quản nắng nóng, Dayko vẫn cần mẫn đi tìm người bị nạn.

Được biết, Dayko vốn là một thành viên đặc biệt của đội cứu hộ người bị nạn trong trận động đất vừa qua tại Ecuador. Do dư chấn quá mạnh, hàng loạt nhà cửa đổ nát khiến công tác cứu hộ gặp khá nhiều hạn chế. Thế nhưng, chú chó 4 tuổi vẫn không quản khó khăn, dốc sức hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi tìm được 7 nạn nhân, Dayko đã trút hơi thở cuối cùng vì quá kiệt sức vào thứ 6 vừa qua.

Theo trang Daily Mail, do thời tiết khắc nghiệt nên Dayko đã chết vì mất nước. Toàn bộ nhân viên trong tổ y tế đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được chú chó nhỏ. Chứng kiến cái chết thương tâm của "đồng đội", đội cứu hộ đã không khỏi đau lòng.

Hiện những hình ảnh cuối cùng của Dayko đang được lan truyền chóng mặt trên mạng. Ai cũng tỏ ra tiếc thương cho chú chó dũng cảm. Vất vả nhiều rồi, đã đến lúc ngủ thôi Dayko ơi!

Chú chó gục chết vì kiệt sức tìm kiếm người bị nạn trong trận động đất Ecuador - Ảnh 2.
 Suốt những ngày vừa qua, nó đã cứu giúp được 7 người tội nghiệp.

Chú chó gục chết vì kiệt sức tìm kiếm người bị nạn trong trận động đất Ecuador - Ảnh 3.
 Song vì quá kiệt sức, cuối cùng Dayko cũng ra đi.

Chú chó gục chết vì kiệt sức tìm kiếm người bị nạn trong trận động đất Ecuador - Ảnh 4.
 Yên tâm nhé, mọi người sẽ luôn nhớ đến em.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao