Chú rể cưới cùng lúc 2 vợ, danh tính 2 cô dâu còn sốc hơn
Dư luận đã vô cùng kinh ngạc trước đám cưới 1 chồng 2 vợ của bộ 3 này nhưng sốc hơn là thái độ hoàn toàn ủng hộ, và chúc phúc của quan viên hai họ cùng toàn bộ khách mời.
Mới đây một đám cưới ở Ấn Độ đã gây sốc dư luận khi chú rể đã cưới cùng lúc 2 cô dâu. Nhưng điều kinh ngạc hơn nữa là 2 cô dâu này lại là 2 chị em sinh đôi.
Được biết, đám cưới này diễn ra vào hôm thứ Sáu, ngày 1/12 vừa qua tại thị trấn Malshiras, thuộc quận Solapur, bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ. Chú rể tên là Atul, 36 tuổi, hiện đang điều hành một công ty du lịch ở thành phố Mumbai, đã kết hôn với 2 chị em sinh đôi Rinki và Pinky.
Theo tờ Maharashtra Times, Atul đã trở nên thân thiết với 2 chị em sinh đôi khi họ thường mượn xe của anh để đưa mẹ tới bệnh viện điều trị bệnh. Được biết, 2 chị em Rinki và Pinky mất bố từ nhiều năm trước, họ sống cùng người mẹ tần tảo. Thời gian gần đây, mẹ đổ bệnh, nhưng 2 chị em may mắn đã có Atul giúp đỡ rất nhiều.
Qua thời gian tiếp xúc gần, một trong hai chị em đã nảy sinh cảm đặc biệt với anh Atul. Mối quan hệ của họ ngày càng phát triển và quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, cặp song sinh Rinki và Pinky đều không thể sống chia xa nhau nên đã ra điều kiện với chú rể rằng anh phải lấy cả hai.
Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đám cưới của họ diễn ra vô cùng vui vẻ và long trọng. Đặc biệt là thái độ 2 bên gia đình và quan khách hoàn toàn ủng hộ việc này khiến cộng đồng mạng cũng phải kinh ngạc. Hai chị em Rinki và Pinky cùng mặc trang phục cưới giống hệt nhau, trang điểm giống nhau. Cả 2 cùng trao vòng hoa lên cổ chú rể Atul để họ chính thức trở thành vợ chồng của nhau.
Tuy nhiên, sự việc đã khiến cảnh sát phải vào cuộc điều tra vì cho rằng cuộc hôn nhân của họ trái với bộ luật của Ấn Độ. Được biết, chế độ đa thê ở Ấn Độ bị cấm kể từ năm 1965 cho tất cả công dân của nước này ngoại trừ người hồi giáo. Đối với người hồi giáo được phép lấy tối đa 4 vợ. Các trường hợp người thường kết hôn đa thê được cho là phạm luật và sẽ bị xử phạt.
Theo Saostar
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
37 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước