Chú rể đột quỵ tử vong đúng lúc cô dâu bước vào lễ đường
Paul Wynn, 57 tuổi, mắc ung thư giai đoạn cuối, đột quỵ và tử vong vài phút trước khi hoàn tất ước nguyện kết hôn với bạn gái đã gắn bó với anh 21 năm.
Paul Wynn, sinh sống tại Bắc Ayrshire, Scotland, đột quỵ và sau đó tử vong bất chấp nỗ lực cứu sống ông.
Wynn mắc ung thư giai đoạn cuối. Trước khi chết ông có nguyện vọng kết hôn với người bạn đời đã gắn bó bên cạnh ông 21 năm, Alison.
Hôm 25/6, Alison và con trai của 2 người đang bước đi trên lễ đường thì Paul đột quỵ và bất tỉnh, theo báo chí địa phương.
Trong cáo phó, Alison, 38 tuổi, mô tả Paul là "người cha tuyệt vời" của các con.
Paul và Alison Wynn (trái)
Paul được các bác sĩ thông báo về tình trạng bệnh chỉ tám ngày trước khi chết, và 2 người đã nỗ lực tổ chức lễ cưới trong những ngày vừa qua.
Theo các bác sĩ, Paul bị ung thư tụy đã lan sang phổi và gan. Họ ước tính anh sống được thêm khoảng 6 tuần tới 2 tháng. Tuy vậy, anh qua đời sau đó chỉ vài ngày và thậm chí còn chưa được chữa trị.
"Nếu biết trước chúng tôi không còn nhiều thời gian, tôi có lẽ đã cố gắng tổ chức lễ cưới ngay từ đầu tuần. Anh ấy thực ra chưa hề được chữa trị", Alison cho biết.
Alison cũng cho biết khi sắp bước vào lễ đường, cô nhận ra bản thân quên mang theo hoa nên đã phải nhờ một người bạn đi lấy. Cô chờ khoảng 10 phút bên ngoài tòa thị chính địa phương, nơi 2 người tổ chức lễ kết hôn.
Khi cùng con gái Sandy bước vào lễ đường tới bên chú rể, cô phát hiện Paul đã bất động trên chiếc ghế anh ngồi.
"Khi tới gần anh ấy, tôi gọi tên anh ấy vài lần, nhưng anh ấy không quay ra, không nhìn tôi. Tôi biết có điều gì đó không ổn đã xảy ra, bắt đầu bật góc gào thét tên anh ấy", cô nói.
Nhân viên cấp cứu đã ngay lập tức thực hiện hồi sức tim phổi cho Paul nhưng không thành công. Anh được xác định tử vong không lâu sau đó.
Theo Nguoiduatin
-
13 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước