Mẹ vợ tương lai, con bò và chuyện cười ra nước mắt của chàng rể 'sắp hụt'

Vụ việc kết thúc, mọi người giải tán còn con bò được người ta mang đi. Lúc này, anh bỗng quay ra nói 1 câu khiến em choáng váng.

Em năm nay 24 tuổi, làm về truyền thông. Còn anh hơn em 4 tuổi, tự điều hành một công ty luật. Anh rất giỏi, từ thời sinh viên đã đi làm đủ thứ nghề. Ra trường, anh được mời làm việc cho một công ty nước ngoài. Sự nghiệp ngày càng thăng tiến, sau đó anh tách ra mở riêng, tự mua nhà tậu xe.

Yêu em gần nửa năm nay, anh tỏ ra rất ga lăng, hay chiều chuộng. Dù bận rộn, anh vẫn chăm sóc em chu đáo. Thấy anh nghiêm túc, nhiều lần ngỏ ý muốn về ra mắt, bố mẹ cũng thúc giục suốt nên em cũng gật đầu. 

Mẹ vợ tương lai, con bò và chuyện cười ra nước mắt của chàng rể sắp hụt-1
Tâm sự được cô gái chia sẻ. (Ảnh cap màn hình).

Cuối tuần trước, em vẫn ở nhà làm việc online vì dịch, còn mẹ em ra đồng chăn bò. Thấy anh nhắn tin sẽ về ra mắt, em tranh thủ ra chợ mua ít thức ăn. Đi đến đầu làng, em bỗng thấy một đám đông xúm lại bàn tán, còn thấy cả cảnh sát giao thông. 

Nghĩ vụ va chạm nhỏ thôi nên em chẳng để tâm. Bỗng từ xa ai như mẹ em đang túm áo, bắt đền một anh chàng mặc vest lịch lãm đi ô tô bán tải. Chạy lại gần, em tá hỏa nhận ra bạn trai, còn dưới đất là con bò của mẹ nằm chết sõng soài. 

Thấy em, mẹ khóc lóc kể lể rằng anh này đi xe không chú ý nên đâm phải con bò. Còn anh tỏ ra hết sức bình thản, phân trần rằng chỉ lái xe với tốc độ 40km/h, đoạn đường này cũng không có biển giới hạn tốc độ. Khi đang đi bình thường, con bò kia bỗng chạy băng ngang đường. Vì bất ngờ, anh tránh không kịp nên mới đâm phải. 

Mẹ vợ tương lai, con bò và chuyện cười ra nước mắt của chàng rể sắp hụt-2
(Ảnh minh họa).

Anh bật camera hành trình cho cả mẹ, em lẫn cảnh sát giao thông xem. Chưa hết, anh còn dẫn cả bộ luật giao thông đường bộ, nghị định chính phủ, bộ luật dân sự ra để bảo vệ quan điểm.

Cuối cùng, cảnh sát giao thông kết luận lỗi hoàn toàn do mẹ em nên bà phải chịu trách nhiệm. Vụ việc kết thúc, mọi người giải tán còn con bò được người ta mang đi. Lúc này, anh bỗng quay ra nói:

"Sự việc xảy ra đúng là chẳng ai mong muốn. Dù thế nào, anh cũng phải có trách nhiệm. Anh sẽ góp một nửa để mẹ em mua con bò mới nhé. Nhưng việc nào ra việc đó, anh sẽ gửi hóa đơn sửa xe cho em sau".

Nhìn lại đầu xe bán tải tiền tỷ méo mó, em chợt thấy ví tiền đau tê tái. Còn mẹ em, bà tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận một anh con rể lươn lẹo như vậy. Giờ mọi người bảo em nên làm gì đây?

Ying Ying
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/dam-phai-con-bo-cua-me-vo-chang-re-tuong-lai-noi-cau-set-danh-n-267669.html

người yêu bạn trai

Tin tức mới nhất