Chú rể trả lời '15+6=17', cô dâu hủy hôn ngay phút chót
Những tưởng bài toán tiểu học này sẽ chẳng làm khó được ai nhưng không ngờ rằng chú rể lại đưa ra đáp án "15+6=17" và cô dâu đã kiên quyết hủy hôn ngay phút chót mặc cho gia đình chú rể cố gắng thuyết phục.
Đã có không ít câu chuyện xoay quanh việc hủy hôn nhưng có lẽ đây là trường hợp đầu tiên mà lý do lại liên quan tới khả năng toán học của ai đó. Câu chuyện hy hữu này xảy ra tại làng Rasoolabad thuộc thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
Theo đó, ngay trước khi hôn lễ diễn ra, cô dâu đã hỏi chú rể một phép toán: '15+6 bằng bao nhiêu?'. Những tưởng bài toán tiểu học này sẽ chẳng làm khó được ai nhưng không ngờ rằng chú rể lại đưa ra đáp án '15+6=17'. Ngay sau khi nghe câu trả lời của chú rể, cô dâu vô cùng choáng váng, tức giận và kiên quyết đòi hủy hôn ngay lập tức.
Những tưởng bài toán tiểu học này sẽ chẳng làm khó được ai nhưng không ngờ chú rể lại đưa ra đáp án sai.
Được biết, cô dâu đưa ra phép toán đó với chú rể và hủy hôn khi nghe câu trả lời là do đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, giữa cô dâu và chú rể vốn dĩ không có quan hệ tình cảm. Ban đầu, khi chú rể đưa ra câu trả lời sai, cô dâu cũng khá băn khoăn liệu có nên tiếp tục tổ chức đám cưới này hay không nhưng sau đó cô đã kiên quyết hủy bỏ đám cưới ngay phút chót.
Mặc dù chú rể và gia đình nhà trai đã cố gắng thuyết phục nhưng cuối cùng cô dâu vẫn rời đi. Đồng thời, cô dâu này cũng thẳng thừng tuyên bố cô sẽ không kết hôn với một người đàn ông che giấu trình độ học vấn của mình.
Bố của cô dâu là ông Mohar Singh cũng đồng ý với quyết định của con gái và đổ lỗi cho nhà trai vì cố gắng che giấu trình độ học vấn của chú rể. 'Gia đình chú rể đã giấu trình độ học vấn kém cỏi của cậu ta. Phép toán đơn giản này ngay cả một đứa trẻ cũng làm được', ông Mohar nói.
Cô dâu đã hủy hôn ngay lập tức khi nghe thấy câu trả lời của chú rể.
Chính quyền địa phương sau đó đã được gọi tới hiện trường để hòa giải cho gia đình hai bên. Sau đó, hai bên đồng ý hủy bỏ đám cưới và trả lại tất cả quà tặng và đồ trang sức đã được trao trước đó.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên đám cưới bị hủy bỏ giữa chừng ở bang Uttar Pradesh. Vào tháng trước, một cô dâu cũng quyết định kết hôn với một vị khách tới tham dự hôn lễ của mình vì chú rể bị co giật và ngất xỉu ngay trong đám cưới.
Gia đình của chú rể dường như đã che giấu chuyện anh ta bị bệnh động kinh với gia đình nhà gái nhưng không thể ngờ chú rể lại phát bệnh ngay tại hôn trường. Ngay trong khi chú rể được đưa đi cấp cứu, cô dâu đã chọn luôn một người đàn ông trong số các khách mời rồi tiếp tục tổ chức đám cưới.
Theo Sao Star
-
0 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
12 phút trước
-
13 phút trước
-
32 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước