Chú rể tuyên bố hủy hôn sau khi biết một khiếm khuyết của cô dâu ngay trước ngày cưới, lý do cuối cùng khiến tất cả phải tranh cãi
Lúc đó, thật sự tôi có chút kinh ngạc, tôi còn cảm thấy phát hiện sớm việc này thì sẽ tốt cho cả 2. Họ sẽ có đủ thời gian để suy nghĩ xem tương lai họ cần phải làm những gì.
Đối với nhiều người, chuyện có con sau khi kết hôn là một việc vô cùng quan trọng. Họ muốn lấy vợ, sinh con, xây đắp cho tổ ấm của mình. Và đến khi phát hiện đối phương chẳng thể làm được điều đó, quyết định chia tay được nghĩ đến nhanh chóng vô cùng.
Một câu chuyện trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) kể về việc hủy hôn của chú rể đã gây nhiều tranh cãi. Chuyện như sau:
"Tháng sau, đáng nhẽ tôi sẽ tham gia đám cưới của một người bạn thời trung học, nhưng trước đó vài ba ngày, tôi đột nhiên nhận được thông báo nói rằng hôn lễ bị hủy.
Anh ấy nói vị hôn thê đi kiểm tra thì phát hiện bản thân không thể sinh con, thêm vào đó gia đình 2 bên cũng không khá giả lắm nên không có đủ kinh phí để chi trả cho việc thụ tinh ống nghiệm hay là thuê người mang thai hộ.
Anh ấy buồn rầu một thời gian dài, ngoài mặt thì gia đình gây áp lực yêu cầu anh chia tay, bên trong thâm tâm thì anh cảm thấy nếu nhận con nuôi thì bản thân không chắc có thể tiếp nhận và thực sự yêu thương nó. Cuối cùng anh ấy lựa chọn hủy hôn và 2 người chia tay.
Ảnh minh họa.
Anh ta và vợ sắp cưới đã bên nhau 3 năm, bên nhau đến bây giờ thực sự không dễ dàng, cả 2 thực sự vẫn còn yêu nhau.
Vốn dĩ ban đầu tôi còn định rủ một vài người bạn đến để khuyên nhủ. Kết quả 2 ngày sau tôi thấy một vài người bạn của cô vợ sắp cưới chửi mắng trên mạng xã hội rằng anh ta là một thằng đểu, không muốn có bất kì liên lạc gì với anh ta nữa.
Một vài người bạn của tôi còn nói anh ta là người không có trách nhiệm, tình cảm trong 3 năm qua toàn là giả dối, trong mắt anh ta thì phụ nữ chỉ là cái máy đẻ…
Lúc đó, thật sự tôi có chút kinh ngạc, tôi còn cảm thấy phát hiện sớm việc này thì sẽ tốt cho cả 2. Họ sẽ có đủ thời gian để suy nghĩ xem tương lai họ cần phải làm những gì.
Thực ra, trong xã hội có rất nhiều người mong được làm cha làm mẹ nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người muốn được tự do tự tại, không vướng bận con cái. Chính tôi cũng cho rằng con cái không phải vấn đề quá lớn trong hôn nhân. Nó thuộc về mặt quan điểm, nếu quan điểm khác nhau thì đúng là thật khó để chung đường".
Câu chuyện sau khi đăng tải đã gây nên những quan điểm trái chiều trong cộng đồng mạng. Đã có những tranh cãi xảy đến, ai cũng có quan điểm khác nhau về vấn đề này.
Một số người cho rằng, hành động của người đàn ông quá sức ích kỷ. Trong xã hội, việc kết hôn được hiểu rằng hai người yêu nhau đã lâu, bây giờ muốn về chung một nhà, tăng tiến hơn nữa cho mối quan hệ thắm thiết, chính thức trở thành tình thân của nhau.
Khi đó, đứa con sẽ chỉ là một món quà, điều kỳ diệu cho cuộc hôn nhân ấy. Họ lấy nhau vì yêu nhau chứ đâu lấy nhau vì có con. Người đàn ông đã khiến vợ sắp cưới tổn thương quá đỗi khi quyết định ra đi chỉ vì chuyện con cái.
Ảnh minh họa.
Tuy vậy, cũng có nhiều người cho rằng đây đơn thuần là việc thuộc về mặt tư tưởng và quan điểm. Có những người xác định sẵn rằng họ kết hôn rồi sẽ sinh em bé. Đó như là một vòng tròn được xác định sẵn từ trước và mang tính truyền thống. Họ không sẵn sàng tiếp nhận cuộc sống đến với nhau chỉ vì tình yêu và dùng tình yêu ấy duy trì toàn bộ cuộc hôn nhân lâu dài.
Đối với những người này, con cái rất quan trọng. Những đứa con như là kết tinh của tình yêu bố mẹ và bắt buộc phải có con. Những người như này sẽ không sẵn sàng chấp nhận kết hôn và không sinh con đâu.
Bởi thế, trong câu chuyện này người đàn ông cũng không hẳn đã sai. Anh ta xác định mình muốn có con, không đủ điều kiện thụ tinh trong ống nghiệm, khó lòng yêu thương con nuôi. Anh ta quyết định chấm dứt mối quan hệ, hủy hôn cũng là điều dễ hiểu.
Trong cuộc sống, có nhiều chuyện không may xảy đến, ảnh hưởng tới mối quan hệ. Dù trường hợp nào đi chăng nữa thì hãy suy xét kỹ càng. Hãy nghĩ xem bản thân thật sự cần gì rồi đưa ra quyết định cuối cùng nhé.
Theo Trí thức trẻ
-
1 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
3 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
6 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
22 giờ trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
1 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
-
2 ngày trướcMột bên là người yêu cũ, một bên là bạn thân 17 năm. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại đến với nhau nữa?
-
3 ngày trướcGiây phút gặp nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười nói: "Nào thanh niên, giúp chú xách đồ vào bếp". Tôi làm theo hệt như một cái máy.