Lấy chồng 12 năm vẫn là trinh nữ, người phụ nữ ly hôn xong tìm được ngay tình mới
Cô và chồng chung sống với nhau 12 năm thì quyết định ly hôn. Khi chia tay chồng, Kendra vẫn là 1 cô gái trinh trắng.
Tình dục là một khía cạnh rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Nếu một cặp vợ chồng có đời sống tình dục không hòa hợp, sợi dây tình cảm giữa họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Ấy thế nhưng bất hạnh lại xảy đến với người phụ nữ Hoa Kỳ tên Kendra Blair (hiện 39 tuổi) ở Hoa Kỳ, khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm thì cô vẫn là một trinh nữ.
Kendra Blair đến từ Oak Grove, gần thành phố Kansas thuộc tiểu bang Missouri, làm nghề xác minh bảo hiểm ở bệnh viện. Cô kết hôn năm 19 tuổi. Bởi cô theo đạo Kito giáo, chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân bị cấm, vì thế Kendra vẫn còn trong trắng cho tới đêm tân hôn.
Kendra trong đám cưới năm 19 tuổi.
Kendra nói: "Chúng tôi đã cố gắng quan hệ vợ chồng ngay sau đám cưới nhưng không thành công". Song cô chỉ nghĩ nguyên do tại tâm lý của bản thân. Cô đã lớn lên trong 1 môi trường giáo dục mà chuyện tình dục không bao giờ được nhắc tới. Thế nhưng sau nhiều tháng nỗ lực, cô và chồng vẫn không thể làm chuyện vợ chồng. Cuối cùng Kendra đành gọi cho mẹ mình xin lời khuyên. Và mẹ cô nhận định rằng, có lẽ do màng trinh của cô quá dày.
Không đạt được kết quả khả quan hơn trong vấn đề chăn gối, Kendra nhận thấy người bạn đời của mình đã thất vọng và dần mất kiên nhẫn. Cô tiếp tục gọi cho mẹ kế của chồng mong nhận được lời góp ý. Và lần này cô được bà đưa tới bệnh viện kiểm tra. Dẫu vậy cũng chẳng thu được kết quả gì, họ chỉ nói cô hãy cố gắng thư giãn, giữ tâm lý thoải mái.
Chồng của Kendra thậm chí còn trở nên cay cú và bực bội vì cho rằng vợ mình đang cố tình không muốn quan hệ. Mãi thời điểm 5 năm sau đám cưới, qua sự thăm khám của vị bác sĩ thứ hai, Kendra mới được chẩn đoán ra bệnh tình. Cô mắc hội chứng co thắt âm đạo. Chứng bệnh này khiến cô không thể quan hệ tình dục. Hễ vợ chồng cô có ý định quan hệ, cô sẽ ngay lập tức cảm thấy bỏng rát và đau đớn cực độ đến mức không thể thở nổi.
Kendra của hiện tại đang hạnh phúc bên bạn trai mới.
Biết rõ căn bệnh của mình, Kendra thậm chí buông xuôi, từ bỏ nỗ lực để làm chuyện đó với chồng. Cô còn bị rơi vào trầm cảm với suy nghĩ mình sẽ không bao giờ có đời sống tình dục bình thường. Cô nói: "Có những ngày tôi thậm chí còn nghĩ đến cái chết. Tôi còn bảo chồng hãy đi quan hệ tình dục hoặc có con với người khác. Tất nhiên tôi không muốn điều đó nhưng tôi cảm thấy rất thất vọng về bản thân. Mọi người luôn hỏi tại sao chúng tôi chưa có con, tôi cũng muốn làm mẹ lắm chứ song không thể. Tôi cảm thấy mình không phải 1 người phụ nữ thực sự".
Cô và chồng chung sống với nhau 12 năm thì quyết định ly hôn. Khi chia tay chồng, Kendra vẫn là 1 cô gái trinh trắng. Cuộc hôn nhân của Kendra kết thúc vào năm 2012, vấn đề mà cô phải đối mặt sau đó là làm thế nào để hẹn hò với một người khác. Mỗi khi làm quen với người đàn ông mới, cô đều trung thực nói về vấn đề của mình cho họ. Mọi chuyện đều chẳng đi đến đâu cho đến năm ngoái, cô gặp người đàn ông tên Sean Rice, 38 tuổi, làm việc cho một công ty hiến huyết tương.
Khi Kendra nói về chứng bệnh của mình cho Sean nghe, Sean đã trả lời rằng: "Anh ở đây không phải để quan hệ tình dục. Anh đơn giản chỉ là muốn có một mối quan hệ với em. Mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi em ạ". Kendra rất vui khi nghe bạn trai nói như vậy, thật sự rất ít người từng nói với cô những lời tuyệt vời đến thế. Sau đó họ trở thành một cặp, tháng 5 tới cặp đôi sẽ tổ chức kỷ niệm 1 năm bên nhau.
Cô đã được trở thành 1 người phụ nữ thực sự khi ở bên cạnh tình mới.
Đáng nói, Kendra và Sean thực sự quan hệ tình dục được với nhau - điều mà sau 12 năm chung sống với chồng cô đã không làm được. Cô đã trở thành 1 người phụ nữ thực sự và có đời sống tình dục với người đàn ông của mình. Kết quả đó một phần do cô cố gắng tập luyện các biện pháp vật lý trị liệu, một phần là nhờ sự động viên, an ủi của Sean đã giúp cô thêm tự tin và giữ được tâm lý thoải mái.
"Tôi luôn mơ ước được làm mẹ", Kendra bày tỏ. Còn bạn trai cô, Sean thì hết lời ca ngợi sự nỗ lực của bạn gái: "Tôi nghĩ Kendra là một người phụ nữ tuyệt vời. Tôi hiểu cô ấy cảm thấy đau đớn, khó chịu thế nào với căn bệnh của mình nhưng cô ấy đã vượt qua được. Đặc biệt cô ấy rất cởi mở, trung thực về vấn đề của bản thân. Điều đó làm cô ấy mạnh mẽ và tự tin hơn. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cho cô ấy lời khuyên, động viên, giúp đỡ để cô ấy không cảm thấy cô đơn".
Cặp đôi hiện đang rất hào hứng với kế hoạch sinh con. Sean cũng tiết lộ, nếu Kendra không thể sinh con trong vài năm tới thì họ sẽ nhận con nuôi.
Theo Gia đình & Xã hội
-
3 giờ trướcTôi cực kì khó chịu, không hiểu vì lý do gì mà chồng tôi cố chấp với bức tranh đó như thế. Tôi chỉ cảm thấy dù là lý do gì thì cũng không cần phải treo nó ngay giữa phòng khách mới toanh như thế.
-
13 giờ trướcCả đời làm lụng vất vả, bà lão này chỉ dành dụm được 42 triệu đồng nhưng vẫn muốn chia đều cho 6 người con.
-
14 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà. Vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
15 giờ trướcBS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gắp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái.
-
16 giờ trướcĐàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.
-
18 giờ trướcMẹ chồng tôi có người yêu sau nhiều năm góa bụa. Thế nhưng tình yêu ấy của bà lại khiến gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ hạnh phúc.
-
19 giờ trướcCô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.
-
21 giờ trướcChữa lành như một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng sẽ gây hại.
-
22 giờ trướcThấy thứ trên cánh tay của bạn gái ngoan hiền cùng với bí mật ẩn đằng sau mà tôi sững người. Tôi không biết có nên chia tay cô ta không?
-
23 giờ trướcTôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm.
-
1 ngày trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
1 ngày trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
1 ngày trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
1 ngày trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
1 ngày trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
1 ngày trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
2 ngày trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
2 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
28 phút trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước