Chưa biết tên nhau cũng bị mời cưới và loạt tình huống 'kinh điển'
“Mời cưới xã giao”, “mời rơi mời vãi” dường như sinh ra để chỉ các tình huống này.
Bước vào mùa cưới, người ta lại có đủ thứ chuyện để bàn và mời cưới là một trong số đó. Đã bao giờ, bạn được mời cưới mà lăn tăn không biết vì sao mình được mời, hay phải hỏi ngược lại “Ai đó nhỉ?” chưa?
Nhân vật trong câu chuyện được dân mạng đua nhau chia sẻ mới đây rơi vào trường hợp đó. Anh chàng đăng tải hai bức ảnh chụp màn hình tin nhắn, nội dung nói về cuộc mời cưới “cười ra nước mắt”.
chua biet ten nhau cung bi moi cuoi va loat tinh huong “kinh dien” hinh anh 2
Pha mời cưới "xã giao" đến mức khó đỡ
Người đi mời nhắn nhủ thân thương: “Rằm này tớ cưới, mời cậu và người thương qua chúc phúc cho tớ nhé!”. Người được mời ngơ ngác hỏi: “Ủa ai ý nhỉ?”.
Một hồi sau, người được mời cưới mới vỡ lẽ, đây là lời mời “xã giao” của một người bạn từng thuyết trình chung với mình môn Quản trị nguồn nhân lực thời còn đi học. Đáp lại một câu: “Lần ấy cậu có làm gì đâu”, cậu bạn ngay lập tức bị chặn tin nhắn. Quả là một tình huống không biết đối đáp thế nào.
Bài viết thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận của dân mạng nhưng không vì tính độc, lạ mà bởi quá khôi hài. Nói về chuyện mời cưới, một Fanpage trên Facebook từng mở ra cả một chủ đề để mọi người bàn tán mang tên: “Tổng hợp những pha mời cưới kinh điển nhất mọi thời đại” và nhận được hàng trăm câu chuyện “dở khóc, dở cười”. Những cụm từ “mời xã giao”, “mời rơi mời vãi” dường như sinh ra để chỉ các tình huống này.
Một bạn trẻ từng chia sẻ câu chuyện được mời cưới "dở khóc dở cười" của mình
Thu Hương (nhân viên văn phòng) khẳng định, công sở là nơi chứng kiến nhiều pha mời cưới “khó đỡ” nhất và bản thân cô cũng gặp đôi lần. Thuở mới vào công ty đầu tiên thực tập, cô chưa kịp biết tên hết mọi người mà đã được một vị “tiền bối” ấn thiệp vào tay hỉ hả: “Tuần sau anh cưới, nhớ đến dự nhé. Đi cùng các anh chị cho vui”. Tấm thiệp thậm chí còn để trống phần tên khách mời, bởi có lẽ, người đó còn chưa biết cô là ai.
Ba năm sau, khi đã là nhân viên lão luyện của một công ty khác, cô lại gặp phải tình huống bá đạo.
“Cô bé ấy tên Hiền, vào công ty thực tập và có đi ăn trưa cùng nhóm bạn của mình một lần. Thực tập chủ yếu là để xin dấu nên ba tháng trời số lần đến công ty đếm trên đầu ngón tay, thế mà bẵng đi nửa năm, lại quay về mời cưới. Lúc chị em gặp nhau còn phải giới thiệu từ đầu mới nhớ mặt mũi, họ tên. Cuối cùng cả nhóm quyết định không đi, cũng chẳng gửi phong bì cho nhớ mặt”, Hương kể lại.
Còn cả 1001 tình huống mời cưới hài hước khác như: họp lớp chẳng bao giờ đi, bỗng năm nay lại nhiệt tình đứng ra tổ chức từ đầu đến cuối, hóa ra là để mời cưới, bạn bè 4, 5 năm không liên lạc, vô tình gặp lại nhau trên đường… cũng mời cưới, đi nhậu với nhóm bạn, vui vẻ mời người bạn mới cốc bia, hôm sau liền nhận được thiệp mời…
Không phải ai cũng vui vẻ khi được mời đi dự đám cưới (ảnh minh họa)
Thế nhưng, đỉnh cao của sự “mời xã giao” phải kể đến chuyện mời bạn Facebook. Thời đại mạng xã hội lan tỏa, chỉ một nút “like” hay “thả tim” thôi cũng đủ trở thành lý do để mời đám cưới.
Hồng Minh (thiết kế đồ họa) kể: “Có lần được một bạn mời cưới online, mình phải vào cả Facebook để nhận diện. Xem mãi mới nhận ra, hôm qua vừa “thả tim” một bức vẽ của bạn này nhưng mà không nhớ nổi kết bạn với nhau khi nào. Thôi thì đành ậm ừ cho qua chuyện chứ biết đâu mà đi”.
Phương Thảo (nhân viên kế toán) còn gặp tình huống trớ trêu hơn. Người bạn từ thời mẫu giáo suốt 10 năm không gặp, ngày đăng ảnh cưới cô “nhảy vào” bình luận chúc mừng. Nào ngờ vài phút sau đó đã nhận được hình ảnh tấm thiệp và lời mời cưới. “Cứ phải nói là chừa cái tội like và bình luận dạo Facebook từ ngày đó”, Thảo hài hước nói.
Đa phần đều cho rằng, các cặp đôi sắp cưới nên lên danh sách khách mời để tránh trường hợp bỏ sót hoặc mời những người không nên mời đến đám cưới.
Theo Dân Việt
-
1 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
5 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
20 giờ trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
22 giờ trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
23 giờ trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
1 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
1 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
-
2 ngày trướcMột bên là người yêu cũ, một bên là bạn thân 17 năm. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại đến với nhau nữa?
-
3 ngày trướcGiây phút gặp nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười nói: "Nào thanh niên, giúp chú xách đồ vào bếp". Tôi làm theo hệt như một cái máy.
-
3 ngày trướcMột tháng sau chuyến công tác, cô ấy về nhà nhưng liên tục nôn ói, là một bác sĩ, tôi nhận ra ngay là vợ đang mang thai.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
26 phút trước
-
31 phút trước
-
31 phút trước
-
56 phút trước
-
56 phút trước
-
56 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
24/02/2024
-