Gái trẻ sốc khi phát hiện bạn trai bất lực trước khi kết hôn 5 ngày
Trong lúc hai người đang chuẩn bị phòng cưới thì Trần San bất ngờ phát hiện đầu giường có một hộp thuốc màu xanh lam
Theo thông tin đăng tải, cô gái trẻ Trần San, ở Trấn Hải, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc cùng bạn trai Lưu Đông đã gặp gỡ được 3 năm. Mới đây, hai người quyết định tiến tới hôn nhân, được gia đình hai bên rất ủng hộ, ra sức giúp đỡ.
Chẳng ngờ, trước ngày cưới 5 ngày, trong lúc hai người đang chuẩn bị phòng cưới thì Trần San bất ngờ phát hiện đầu giường có một hộp thuốc màu xanh lam. Cảm thấy có điều gì đó bất thường bởi bạn trai không phải là người tiểu tiết, nếu chỉ là cảm vặt sẽ không dùng thuốc thường xuyên và để ngay đầu giường như vậy.
Như có điều gì thôi thúc, Trần San lén lấy ra một viên thuốc sau đó đem đến dược sĩ kiểm tra và được biết viên thuốc này đặc trị rối loạn cương dương nam. Vô cùng bất ngờ về khả năng sinh lý của chồng sắp cưới, Trần San vội vàng quay về nhà chất vấn bạn trai.
Biết không thể lấp liếm được, Lưu Đông đành nói ra sự thật. Anh cho biết khoảng 4 năm trước, trong lúc hoạt động thể thao anh bị tai nạn ngoài ý muốn khiến hạ thể bị tổn thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Đồng thời, Lưu Đông cũng khẳng định, sinh lý của anh không có vấn đề, sở dĩ dùng thuốc là muốn tự tin hơn. Anh không nói cho Trần San biết vì sợ cô lo lắng.
Cô đã không thể chấp nhận được sự giấu diếm của bạn trai bấy lâu nay (Ảnh minh họa)
Lý do này khiến Trần San không thể chấp nhận, cô vô cùng giận dữ vì bạn trai giấu diếm việc hạ thể bị tổn thương. Mặc cho chồng chưa cưới giải thích như thế nào, thậm chí ngay cả khi Lưu Đông hứa sẽ đến bệnh viện kiểm tra cùng bạn gái nhưng Trần San vẫn quyết định hủy hôn. Trước khi bỏ đi, Trần San còn nghẹn ngào hét lên: "Tại sao anh không nói sớm cho tôi biết?".
Lưu Đông vì bất ngờ, sau lại cảm thấy tức giận vì hành động quyết liệt của bạn gái đã quyết định cùng nhà gái nói chuyện phải trái.
Anh nói rằng muốn nhà gái cùng đến bệnh viện kiểm tra, nếu sinh lý thực sự có vấn đề, anh nguyện chia tay với Trần San và không cần nhà gái trả sính lễ. Còn nếu sinh lý hoàn toàn bình thường, mọi chuyện coi như được giải quyết.
Trước đề nghị của Lưu Đông, Trần San kiên quyết từ chối. Cô nói rằng kể cả sinh lý của Lưu Đông bình thường, đây cũng không phải chuyện quan trọng, quan trọng là hai người yêu nhau 3 năm nhưng Lưu Đông trước nay vẫn giấu diếm, lừa dối cô.
"Tôi không thích cảm giác bị lừa gạt. 3 năm nay, anh ấy có rất nhiều cơ hội để nói với tôi. Nếu quyết tâm trở thành vợ chồng, cả hai phải tin tưởng nhau, cùng nhau đối mặt với mọi vấn đề nhưng anh ấy lựa chọn giấu diếm, lừa dối. Hơn nữa sau khi nói lời chia tay, nhà trai không ngừng quấy rối, mắng mỏ thô tục, khiến tôi không thể chịu nổi, hiện tại chỉ hy vọng sớm chia tay dứt khoát", Trần San nói.
Cuối cùng, hai bên gia đình được hòa giải thành công. Nhà Trần San hoàn trả sính lễ và đồ cưới, về phần tiền để chuẩn bị tiệc cưới và các khoản phát sinh, mỗi bên chịu một nửa, hai người cũng chính thức chia tay.
Theo Dân Việt
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
18 phút trước
-
48 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước