Chuẩn bị xét xử kẻ giết mẹ bỏ vào lu nước ở miền Tây

Bị la mắng, Đạt tức giận xô ngã mẹ vào vách tường khiến nạn nhân ngất xỉu. Sau đó, thanh niên này giết bà Trinh, cướp tài sản rồi mang xác giấu vào lu nước sau nhà.

Ngày 15/6, VKSND tỉnh Kiên Giang ra cáo trạng truy tố và chuyển sang TAND cùng cấp để xét xử đối với Nguyễn Khả Đạt (18 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá) về hành vi giết người cướp tài sản.

Đạt là giết mẹ ruột (bà Nguyễn Thị Mai Trinh, 42 tuổi) rồi cướp tài sản gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Chân dung nghịch tử giết cha. Ảnh Minh Anh
Nguyễn Khả Đạt. Ảnh: Minh Anh.

Theo cáo trạng, chiều 5/3, Đạt hỏi mượn xe gắn máy của cha là ông Nguyễn Văn Lép đi mua xe mới. Khoảng 18h cùng ngày, ông Lép gọi cho con chở mình đến nhà bạn để nhậu.

Sau khi đưa cha đi thì thanh niên này quay về nhà. Vì mấy ngày trước, Đạt xin tiền mua xe nhưng không thấy mang về, bà Trinh bực tức mắng con trai không lo làm ăn. Thấy Đạt nằm trên võng không phản ứng, bà Trinh túm tóc làm điện thoại của anh ta rớt xuống nền gạch.

Bất ngờ, đứa con trai xô bà Trinh đập đầu vào tường nên bị co giật. Thấy mẹ đeo nhiều nữ trang, Đạt nảy sinh ý định giết và cướp tài sản.

Nghi can lấy cây gỗ đánh nhiều cái vào đầu bà Trinh, khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, hung thủ tháo sợi dây chuyền cùng chiếc lắc, đôi bông tai vàng 18K bỏ vào túi. Sau đó, Đạt khiêng xác mẹ cho vào cái lu nước rồi đậy nắp lại, lau vết máu ở hiện trường.

Khi Đạt mua card điện thoại thì gặp cha đi bộ về. Anh ta nói: "Mẹ giận đập điện thoại của con rồi lấy đồ bỏ đi". Sáng hôm sau, thanh niên này rủ bạn gái đến tiệm vàng bán số nữ trang được 61,7 triệu đồng.

Nhiều ngày không có tin tức của vợ nên ông Lép lo lắng. Đạt chở cha đi nhiều nơi tìm mẹ.

10 ngày sau, chị gái của Đạt từ Phú Quốc về nhà và phát hiện thi thể mẹ trong lu nước. Nhìn thấy xác vợ đang phân hủy, ông Lép ngất xỉu. Sau đó, nghi can định đón xe bỏ trốn thì bị Công an TP Rạch Giá mời về làm việc. Lời khai của Đạt phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất