'Chuyện ấy' ngày Tết, kiêng hay không?
Chuyên gia cho rằng quan niệm việc làm "chuyện ấy" vào ngày đầu năm sẽ bị đen đủi cả năm là sai lầm.
Nhiều quan điểm khác nhau
Hơn 2 năm anh N.H.T. đi xuất khẩu lao động, dịp Tết Nguyên đán mới được về thăm gia đình, vợ con. Suốt 1 tuần ngược xuôi thăm hỏi họ hàng, rồi chìm trong những bữa nhậu tất niên... anh T. cảm thấy mệt nhoài. Chỉ đến ngày cuối cùng của năm cũ anh mới có thời gian dành cho gia đình.
Đêm giao thừa, sau khi xong xuôi các thủ tục, vợ chồng mới được gần gũi thì vợ anh T. nhất định "không cho" vì lý do "đầu năm mà làm "chuyện ấy" thì xui xẻo cả năm". Sau một hồi tranh cãi qua lại, hai vợ chồng giận dỗi.
Còn nhiều quan điểm trái chiều về chuyện "yêu" ngày đầu năm mới
Theo một số chuyên gia, vấn đề quan hệ tình dục trong những ngày Tết hiện có nhiều quan điểm và ý kiến trái chiều. Không ít người lo sợ quan hệ tình dục dịp Tết dễ bị "thượng mã phong", nhưng có ý kiến lại cho rằng lúc giao thừa hoặc những ngày đầu năm mới kiêng làm "chuyện ấy" để không bị "đen" cả năm.
Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các bác sĩ sản khoa và một số chuyên gia tình dục học, việc kiêng cữ "chuyện ấy" ngày Tết là không cần thiết và không có cơ sở nào chứng minh quan hệ đêm giao thừa, ngày mùng 1 sẽ bị đen đủi.
Bác sĩ Đinh Hữu Việt, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho rằng thời gian chuyển giao từ năm cũ sang năm mới cần tránh hoàn toàn "chuyện ấy" cũng chỉ là những quan điểm truyền miệng. "Tình dục cũng là hoạt động của con người nếu miễn cưỡng hay lo lắng xui xẻo đầu năm thì không đạt được chất lượng như mong muốn. Nếu thấy thoải mái thì việc quan hệ là bình thường đạt được sự thỏa mãn cho cả hai bên" - bác sĩ Việt nói.
Dẫn chứng quan niệm cổ xưa, một chuyên gia tình dục học cho biết theo quan niệm tình dục của phương Đông cổ đại thì điều cấm kỵ đầu tiên về thực hành tình dục là không được giao hợp vào ngày đầu tháng âm lịch, giữa tháng (lúc trăng tròn) và cuối tháng, giao thừa hoặc đầu năm.
Quan niệm phương Đông cổ truyền cũng cho rằng nam nữ không nên quan hệ vào mùng 1 hay ngày rằm vì từ trường mặt trăng ảnh hưởng đến trái đất là cực đại, không tốt cho sức khỏe con người.
Tuy nhiên, quan niệm "kiêng" hay "không kiêng" còn tùy thuộc vào hoàn cảnh từng người. Có những gia đình vì cuộc sống mưu sinh, rất ít khi được gặp mặt, có khi chỉ dịp Tết họ mới được gần nhau lâu nhất, vậy mà lại phải kiêng "chuyện ấy" thì quả thật là không hợp tình hợp lý.
Vấn đề tình dục đã được xã hội nhìn nhận cởi mở và đúng mực hơn
Cùng quan điểm này, bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung cho biết nếu ai đó nói rằng quan hệ ngày đầu năm sẽ gặp xui xẻo là chưa hiểu đúng. Ông cha ta từ xưa đã rất coi trọng chủ nghĩa phồn thực, điều đó được thể hiện qua những lễ hội làm "chuyện ấy" ở Phú Thọ, hay rước "của quý" ở Lạng Sơn…. đều được tổ chức vào dịp đầu xuân.
"Như vậy để thấy được rằng, chủ nghĩa phồn thực từ xưa tới nay vốn rất linh thiêng, ý muốn nhắc chúng ta rằng cần phải làm điều đó để duy trì nòi giống" - bác sĩ Dung cho hay.
Những điều cấm kỵ khi làm "chuyện ấy" dịp Tết
Về phương diện khoa học, các chuyên cũng cho rằng hoạt động tình dục là nhu cầu cơ bản, chính đáng và bình đẳng của mỗi con người. Gần đây, tình dục đã được xã hội nhìn nhận cởi mở và đúng mực hơn, coi đó là những nhu cầu sinh lý bình thường và hiểu được những tác dụng tích cực của tình dục như tăng cường sức khỏe, giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp cuộc sống vợ chồng mãn nguyện và hạnh phúc hơn.
Với những người khỏe mạnh, hoạt động tình dục điều độ không những giúp cho thỏa mãn về tinh thần mà còn tốt cho hệ tim mạch. Việc duy trì quan hệ tình dục giúp cho đời sống vợ chồng thêm gần gũi.
"Tình dục là ham muốn và nhu cầu chính đáng với mọi người. Khi hai người có tình cảm, đều muốn ân ái, không có lý do gì để ngăn cấm họ, không thủ tục kiêng cữ nào cấm đoán được, miễn sao cả hai đều bằng lòng" - bác sĩ Dung chia sẻ.
Bác sĩ khuyến cáo một số thời điểm nên kiêng làm "chuyện ấy"
Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng Khoa Ngoại thận-tiết niệu, Bệnh viện E cho rằng dù là ngày thường hay ngày Tết thì tình dục luôn là sự sẻ chia và phải được thực hiện khi cả hai sung mãn nhất cả về tinh thần và thể chất. Việc làm "chuyện ấy" nên hay không phụ thuộc vào sức khỏe của 2 người, không nên phân vân hay bị chi phối quá nhiều bởi những quan niệm dân gian.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý không nên quan hệ sau khi ăn quá no, gây ảnh hưởng không tốt cho dạ dày và đường tiêu hóa. Khi cơ thể quá mệt mỏi sau khi chuẩn bị, tiệc tùng ngày Tết thì không nên cố sức để quan hệ. Hơn nữa, việc quan hệ sau khi dùng nhiều những loại chất kích thích này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí dẫn đến đột quỵ.
"Thực tế, chúng tôi đã gặp không ít trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vỡ vật hang (gãy dương vật) khi đang quan hệ tình dục. Có bệnh nhân nhập viện ngay trong những ngày đầu năm mới với lý do khi uống rượu cùng người thân, sau đó hai vợ chồng vẫn quan hệ tình dục. Do không tỉnh táo nên người chồng "yêu" hơi quá đà và xảy ra tai nạn. Vì thế, khi nam giới say rượu hoặc trong tình trạng dùng các chất kích thích nên hạn chế quan hệ tình dục để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra" - bác sĩ Liên khuyên.
Theo Người Lao Động
-
1 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
6 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
10 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước