Chuyện tình "em là đôi mắt của đời anh" của chàng trai khiếm thị học 2 trường ĐH
Nhìn vào nụ cười hạnh phúc xuyên suốt trong bộ ảnh cưới của chàng trai khiếm thị Cao Duy Đạt và người yêu Phạm Vân Anh, có lẽ ai cũng sẽ phải đồng ý rằng, tình yêu chính là ánh sáng, nâng bước con người ta vượt qua mọi đau khổ.
"Tôi làm bộ ảnh cưới tặng Đạt vì rất ngưỡng mộ nghị lực của cậu ấy"
Bộ ảnh cưới "Em là đôi mắt của đời anh" do nhiếp ảnh Hạnh Nguyễn thực hiện, mấy ngày gần đây nhận được sự chia sẻ rất lớn từ cộng đồng mạng. Nhân vật nam chính là Cao Duy Đạt, chàng trai từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực ngợi ca về tinh thần vượt khó.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Hạnh cho biết, chị tình cờ gặp Đạt và biết anh có nhu cầu chụp một bộ ảnh cưới đẹp cùng bạn gái. "Tôi đã rất xúc động khi nghe Đạt kể về cuộc đời mình. Vì thế, tôi quyết định thực hiện bộ ảnh này hoàn toàn miễn phí".
Theo lời chị, Đạt lớn lên tại một làng quê nghèo huyện Tam Nông – Phú Thọ. Ngay từ ngày nhỏ, chàng trai SN 1991 đã mắc khuyết tật khiếm thị bẩm sinh. Vì thương con, cha mẹ Đạt đã tìm mọi cách chạy chữa nhưng không thành.
Không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, đã có lúc Đạt nghĩ rằng, cuộc đời mình rồi đây sẽ chỉ toàn là bóng đen u tối. Thế nhưng, nghị lực sống mạnh mẽ ẩn sâu trong con người ấy đã giúp Đạt vươn lên, chiến thắng mọi nỗi sợ hãi, đau buồn.
Tốt nghiệp cấp 3, kì tuyển sinh năm 2012, Đạt mang hồ sơ đến nộp ở nhiều trường ĐH nhưng đều bị từ chối vì lí do chưa có chương trình đào tạo dành cho người khuyết tật. Cùng năm đó, bố của Duy Đạt bị tai nạn giao thông phải nằm liệt giường gần 1 năm khiến cho cậu gần như sụp đổ.
Tuy nhiên, chàng trai khiếm thị giàu nghị lực vẫn không bỏ cuộc, Đạt quyết tâm tìm một cánh cổng đại học cho mình. Đạt nộp hồ sơ vào trường Đại học Mở Hà Nội vào khoa Luật kinh tế và may mắn mỉm cười khi cậu được trở thành tân sinh viên của trường. .
"Tham lam" hơn cả người bình thường, ngoài ĐH Mở, anh chàng này còn học tại chức ngành Công tác xã hội tại trường ĐH Lao động Xã hội. Hiện tại, Đạt đang theo học cử nhân luật và làm thêm tại cơ sở massage tẩm quất của người khiếm thị.
Chị Hạnh nói Đạt rất có khả năng và yêu thích âm nhạc nhưng vì thể chất không cho phép nên việc theo đuổi đam mê này trở nên rất khó khăn. "Những chuyện này trên nhiều báo đều đã kể nhưng khi gặp Đạt, tôi thấy cậu còn giỏi hơn những gì tôi từng đọc được. Đạt là người đa tài, giàu tình cảm và nhất là rất yêu bạn gái".
Chị Hạnh nói, hoàn cảnh kinh tế của Đạt rất khó khăn. Vì thế, chuyện tìm kiếm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để có một bộ ảnh thực sự long lanh là điều không hề dễ dàng.
"Vì thế, khi nghe Đạt chia sẻ, tôi đã nói chuyện với nhiều nhiếp ảnh khác, chung tay làm bộ ảnh này xem như quà cưới dành tặng cặp đôi".
"Hóa ra chuyện tình "Em là đôi mắt của đời anh" là có thật"
Chị Hạnh nói, khi nghe chuyện kể của Đạt, chị cảm thấy rất ngưỡng mộ. "Rồi tôi chợt nghĩ đến nhan đề một truyện ngắn từng độc qua mạng là "Em là đôi mắt của anh", tôi thấy nó giống với cặp đôi này quá. Hóa ra những điều có trong truyện thì cũng có thể có trong đời thực".
Dựa vào tiêu đề một truyện ngắn, chị Hạnh quyết định thực hiện một bộ ảnh cưới theo concept đó. "Thật sự thì lúc đầu nhận lời, mình cũng hơi phân vân, chỉ sợ chụp cho 2 bạn ấy không được đẹp. Vì đối với 1 người mắt sáng đôi khi chụp còn khó, Đạt lại khiếm thị nên mình cũng rất lo lắng".
Thế nhưng khi tiến hành chụp ảnh thì chị Hạnh rất bất ngờ vì sự chăm sóc của bạn gái Đạt - Phạm Vân Anh (sinh viên năm cuối chuyên ngành mầm non của Cao đẳng Sư phạm Hà Nội).
"Thực sự đúng như tên bộ ảnh, Vân Anh thực sự là đôi mắt của Đạt. Cô ấy chăm sóc người yêu từng chút một, từ chuyện ăn uống, tạo dáng đến việc đi lại. 2 bạn ấy còn tình cảm hơn rất nhiều so với các cặp đôi mắt sáng", chị Hạnh chia sẻ.
Chị tâm sự, trong suốt quá trình thực hiện bộ ảnh, tình cảm của cặp đôi đã khiến chị vô cùng ngưỡng mộ. "Có nhiều lúc Đạt tự tin hát cho Vân Anh nghe trước đám đông, dù không nhìn thấy gì mà vẫn tranh bê đồ hộ cô ấy, lúc chụp ảnh xong cũng bảo là "Em không nhìn thấy gì đâu nhưng Vân Anh nói ảnh đẹp lắm đúng không chị, em chỉ làm nền thôi, cô ấy xinh là được rồi"... những lúc như thế, cả ê-kíp chụp ảnh ai cũng phải cay mắt, nhìn nhau không biết nói gì".
Chị Hạnh nói bản thân chị không phải là thợ nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhưng vì hoàn cảnh và tình yêu của hai nhân vật quá đặc biệt nên chị luôn tự nhủ phải làm bộ ảnh này sao cho thật đẹp.
Thời gian chụp bộ ảnh cưới này, Vân Anh vẫn chưa nhận được chấp thuận từ gia đình. Khi bộ ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, gia đình Vân Anh đã yêu cầu cô về quê và tiếp tục ngăn cấm quyết liệt. "Đạt nói là cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi cũng rất hy vọng cặp đôi sẽ tìm thấy bến bờ hạnh phúc của riêng mình và mong gia đình Vân Anh sẽ hiểu và chấp nhận Đạt", chị Hạnh nói thêm.
Bộ ảnh cưới "Em là đôi mắt của đời anh" do nhiếp ảnh Hạnh Nguyễn thực hiện, mấy ngày gần đây nhận được sự chia sẻ rất lớn từ cộng đồng mạng. Nhân vật nam chính là Cao Duy Đạt, chàng trai từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực ngợi ca về tinh thần vượt khó.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Hạnh cho biết, chị tình cờ gặp Đạt và biết anh có nhu cầu chụp một bộ ảnh cưới đẹp cùng bạn gái. "Tôi đã rất xúc động khi nghe Đạt kể về cuộc đời mình. Vì thế, tôi quyết định thực hiện bộ ảnh này hoàn toàn miễn phí".
Theo lời chị, Đạt lớn lên tại một làng quê nghèo huyện Tam Nông – Phú Thọ. Ngay từ ngày nhỏ, chàng trai SN 1991 đã mắc khuyết tật khiếm thị bẩm sinh. Vì thương con, cha mẹ Đạt đã tìm mọi cách chạy chữa nhưng không thành.
Không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, đã có lúc Đạt nghĩ rằng, cuộc đời mình rồi đây sẽ chỉ toàn là bóng đen u tối. Thế nhưng, nghị lực sống mạnh mẽ ẩn sâu trong con người ấy đã giúp Đạt vươn lên, chiến thắng mọi nỗi sợ hãi, đau buồn.
Những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi.
Những cử chỉ quan tâm ngọt ngào mà Đạt dành cho người yêu.
Tốt nghiệp cấp 3, kì tuyển sinh năm 2012, Đạt mang hồ sơ đến nộp ở nhiều trường ĐH nhưng đều bị từ chối vì lí do chưa có chương trình đào tạo dành cho người khuyết tật. Cùng năm đó, bố của Duy Đạt bị tai nạn giao thông phải nằm liệt giường gần 1 năm khiến cho cậu gần như sụp đổ.
Tuy nhiên, chàng trai khiếm thị giàu nghị lực vẫn không bỏ cuộc, Đạt quyết tâm tìm một cánh cổng đại học cho mình. Đạt nộp hồ sơ vào trường Đại học Mở Hà Nội vào khoa Luật kinh tế và may mắn mỉm cười khi cậu được trở thành tân sinh viên của trường. .
"Tham lam" hơn cả người bình thường, ngoài ĐH Mở, anh chàng này còn học tại chức ngành Công tác xã hội tại trường ĐH Lao động Xã hội. Hiện tại, Đạt đang theo học cử nhân luật và làm thêm tại cơ sở massage tẩm quất của người khiếm thị.
Bộ ảnh cưới này do chị Hạnh thực hiện miễn phí để chúc mừng hạnh phúc cho Đạt.
Theo lời chị Hạnh, điều làm chị xúc động nhất chính là tình yêu chân thành, bất chấp gian khó của cặp đôi trẻ.
Chị Hạnh nói Đạt rất có khả năng và yêu thích âm nhạc nhưng vì thể chất không cho phép nên việc theo đuổi đam mê này trở nên rất khó khăn. "Những chuyện này trên nhiều báo đều đã kể nhưng khi gặp Đạt, tôi thấy cậu còn giỏi hơn những gì tôi từng đọc được. Đạt là người đa tài, giàu tình cảm và nhất là rất yêu bạn gái".
Chị Hạnh nói, hoàn cảnh kinh tế của Đạt rất khó khăn. Vì thế, chuyện tìm kiếm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để có một bộ ảnh thực sự long lanh là điều không hề dễ dàng.
"Vì thế, khi nghe Đạt chia sẻ, tôi đã nói chuyện với nhiều nhiếp ảnh khác, chung tay làm bộ ảnh này xem như quà cưới dành tặng cặp đôi".
"Hóa ra chuyện tình "Em là đôi mắt của đời anh" là có thật"
Chị Hạnh nói, khi nghe chuyện kể của Đạt, chị cảm thấy rất ngưỡng mộ. "Rồi tôi chợt nghĩ đến nhan đề một truyện ngắn từng độc qua mạng là "Em là đôi mắt của anh", tôi thấy nó giống với cặp đôi này quá. Hóa ra những điều có trong truyện thì cũng có thể có trong đời thực".
Dựa vào tiêu đề một truyện ngắn, chị Hạnh quyết định thực hiện một bộ ảnh cưới theo concept đó. "Thật sự thì lúc đầu nhận lời, mình cũng hơi phân vân, chỉ sợ chụp cho 2 bạn ấy không được đẹp. Vì đối với 1 người mắt sáng đôi khi chụp còn khó, Đạt lại khiếm thị nên mình cũng rất lo lắng".
Nụ cười hạnh phúc là yếu tố xuất hiện trong hầu hết mọi bức ảnh của 2 bạn trẻ.
Những cái nắm tay bền chặt.
Thế nhưng khi tiến hành chụp ảnh thì chị Hạnh rất bất ngờ vì sự chăm sóc của bạn gái Đạt - Phạm Vân Anh (sinh viên năm cuối chuyên ngành mầm non của Cao đẳng Sư phạm Hà Nội).
"Thực sự đúng như tên bộ ảnh, Vân Anh thực sự là đôi mắt của Đạt. Cô ấy chăm sóc người yêu từng chút một, từ chuyện ăn uống, tạo dáng đến việc đi lại. 2 bạn ấy còn tình cảm hơn rất nhiều so với các cặp đôi mắt sáng", chị Hạnh chia sẻ.
Chị tâm sự, trong suốt quá trình thực hiện bộ ảnh, tình cảm của cặp đôi đã khiến chị vô cùng ngưỡng mộ. "Có nhiều lúc Đạt tự tin hát cho Vân Anh nghe trước đám đông, dù không nhìn thấy gì mà vẫn tranh bê đồ hộ cô ấy, lúc chụp ảnh xong cũng bảo là "Em không nhìn thấy gì đâu nhưng Vân Anh nói ảnh đẹp lắm đúng không chị, em chỉ làm nền thôi, cô ấy xinh là được rồi"... những lúc như thế, cả ê-kíp chụp ảnh ai cũng phải cay mắt, nhìn nhau không biết nói gì".
Những cử chỉ quan tâm thân mật ở hậu trường.
Chị Hạnh nói bản thân chị không phải là thợ nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhưng vì hoàn cảnh và tình yêu của hai nhân vật quá đặc biệt nên chị luôn tự nhủ phải làm bộ ảnh này sao cho thật đẹp.
Thời gian chụp bộ ảnh cưới này, Vân Anh vẫn chưa nhận được chấp thuận từ gia đình. Khi bộ ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, gia đình Vân Anh đã yêu cầu cô về quê và tiếp tục ngăn cấm quyết liệt. "Đạt nói là cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi cũng rất hy vọng cặp đôi sẽ tìm thấy bến bờ hạnh phúc của riêng mình và mong gia đình Vân Anh sẽ hiểu và chấp nhận Đạt", chị Hạnh nói thêm.
Theo Trí Thức Trẻ
-
3 giờ trướcVợ chồng Quang Hải và Chu Thanh Huyền mới đây đã tung hình ảnh cận cảnh về bụng bầu của nàng WAG.
-
7 giờ trướcU23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành đội dính nhiều thẻ đỏ nhất trong 5 lần tham dự giải U23 châu Á.
-
7 giờ trướcĐoàn Văn Hậu cùng hội tuyển thủ Việt Nam hướng về Qatar tiếp lửa cho U23 Việt Nam tại trận tứ kết U23 châu Á 2024.
-
12 giờ trướcBức hình này sẽ khiến bạn hoa mắt vì không thể đoán ra được con mèo đang đi lên hay xuống.
-
1 ngày trướcTôi vẫn nhớ mãi những ngày cả nhà quây quần bên chiếc TV xem bóng đá. Nghỉ lễ dài ngày năm nay, chúng tôi lại hẹn nhau trở về ngôi nhà và góc phòng thân thương ấy.
-
1 ngày trướcNguyễn Nụ sinh năm 1997, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai khiến nhiều chàng trai muốn trở thành em rể của Văn Toàn.
-
1 ngày trướcMột người phụ nữ nổi tiếng trên mạng xã hội ở Brazil đã gây sốt khi thả khoảng 45 triệu đồng xuống bãi biển Central ở phía nam Sao Paulo, Brazil.
-
1 ngày trướcNhiều người thuộc thế hệ giàu có thứ hai ở quốc gia tỷ dân đi xe đắt tiền và có những sở thích không giống ai.
-
1 ngày trướcSau 7 năm khởi nghiệp, ở tuổi 33, thạc sĩ Vương Thạc lọt top 1.000 người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 6,5 tỷ NDT (22.802 tỷ đồng).
-
1 ngày trướcThường xuyên đăng bài quảng cáo cho các nhãn hàng nên Min Jeong rất đầu tư chăm chút cho ngoại hình.
-
1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
1 ngày trướcBiết được hoàn cảnh của nam shipper bị trộm mất xe máy cùng giỏ đựng hơn 80 đơn hàng, nhiều người dân đã hỗ trợ tiền để anh có xe mới quay trở lại với công việc và thêm kinh phí về quê thăm con nhỏ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây.
-
1 ngày trướcU23 Indonesia được "cứu" trong loạt luân lưu khi trọng tài cho Justin Hubner thực hiện lại cú đá luân lưu mà anh sút hỏng trước đó.
-
1 ngày trướcNhững người trong cuộc cho biết tình trạng sức khỏe của Vua Charles ngày càng xấu đi, khiến các quan chức trong Cung điện Buckingham phải cập nhật thường xuyên kế hoạch cho tang lễ.
-
1 ngày trướcPhát biểu sau thất bại trước U23 Indonesia, trợ lý HLV Myung Jae-yong đổ lỗi cho chấn thương và sự thiếu vắng của các cầu thủ chủ chốt.
-
1 ngày trướcMidu và chồng tổ chức đúng các nghi lễ theo phong tục cưới hỏi truyền thống.
-
1 ngày trướcU23 Việt Nam và U23 Indonesia có thể phải quyết chiến cho tấm vé dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước