Chuyện tình như mơ của cặp đôi quen 1 tháng, yêu 8 năm, 'phạm' lời nguyền chia tay 2 tiếng
Chuyện tình 8 năm đáng ngưỡng mộ của cặp đôi Trúc và Hải thực sự khiến nhiều người ghen tị, nhất là màn cầu hôn ngọt như mía trên đỉnh núi.
Vốn dĩ sống trên đời, yêu và được yêu đã là một may mắn. Nhưng yêu để hai con tim cảm thấy cần nhau, muốn gắn bó với nhau trong một tổ ấm thì còn cần sự dũng cảm và rất nhiều bao dung.
Chuyện tình Trúc và Hải với hành trình 8 năm nhiều thử thách, không ít những vấp váp và chông gai nhưng không ai bỏ cuộc. Nỗ lực và niềm tin giúp họ đi đến một chặng đường mới, khi cả hai trở thành một gia đình!
Trúc xinh đẹp và hoạt bát, Hải lại có nét trầm tĩnh và điềm đạm. Hai con người với nét tính cách có phần khác biệt tình cờ gặp nhau, trở thành một nửa yêu thương của nhau nhờ sự sắp đặt của số phận. Trúc kể vào một buổi chiều nắng tháng 8, Trúc gặp Hải khi đi chơi chung cùng cô bạn lớp đại học.
Ấn tượng đầu tiên về Hải với Trúc là “người đâu mà lạnh lùng, ít nói và chỉ hay cười bẽn lẽn khi nghe mọi người nói chuyện”, nhưng không hiểu sao Trúc lại thấy ấn tượng. Sau đó, không biết Hải có thích Trúc trước không mà đi tìm add facebook của Trúc. Hai đứa nói chuyện với nhau thấy hợp và hẹn cà phê, dạo phố.
Cảm nhận của Trúc về Hải dần thay đổi, vẻ ngoài lạnh lùng điềm tĩnh nhưng bên trong là một tâm hồn ấm áp, một chàng trai tốt bụng, biết quan tâm và lắng nghe. Sự cảm mến cứ tăng dần lên để rồi một tháng sau đó, hai người chính thức hẹn hò.
Sau 8 năm gắn bó, một ngày mùa thu năm 2018, trong chuyến du lịch chung tới Malaysia, Hải cầu hôn Trúc trên đỉnh núi trong rừng Mossy, giữa cao nguyên Cameron.
Chuyến đi vào rừng ấy vắng vẻ và rất lạnh. Hai bên là rừng xanh bạt ngàn nên Trúc rất sợ bị thú dữ tấn công. Nhưng Hải nắm chặt tay mình nói là “không sao đâu, hai đứa cùng đi với nhau thì đi đến đâu cũng được mà”.
Cho đến khi nhận được lời cầu hôn của Hải thì Trúc chỉ biết ôm chầm lấy Hải và khóc. Cả hai đã đồng ý sẽ kết hôn 2 năm sau đó để ổn định sự nghiệp và thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc sống gia đình.
Gắn bó và chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhất, nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng đẹp. Như bao cặp tình nhân khác trên đời, Trúc và Hải cũng có những khi hoang mang về công việc, về cuộc sống. Khi bắt đầu mối quan hệ, Trúc và Hải đặt ra nguyên tắc là giận nhau như thế nào cũng không bao giờ được nói hai chữ “chia tay”.
Có thời điểm Trúc nghĩ rằng mình cần chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Trúc và Hải tranh cãi với nhau nhiều lần nhưng không có giải pháp, rồi quá mệt mỏi nên Trúc vi phạm nguyên tắc mà hai đứa đặt ra từ đầu.
Trúc kể vẫn nhớ như in buổi chiều ngồi sau xe Hải chở về mà nước mắt như mưa. Về đến nhà sau 2 tiếng vừa khóc vừa suy nghĩ… Nếu không có người này thì cuộc sống mình có ổn không? Hai đứa đã cùng nhau trưởng thành như thế nào? Đã vượt qua những trở ngại trước đó ra sao? Trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn có nhau…rồi Hải đã ở bên ủng hộ như thế nào để Trúc có thể hoàn thành từng cột mốc của cuộc đời khi Trúc tốt nghiệp đại học rồi đến tốt nghiệp Master.
Đến đó, Trúc nhận ra Trúc yêu rất nhiều và quá sai lầm khi đã đem sự nghiệp và tình yêu ra đánh cược trong khi Hải luôn ở bên cạnh động viên và ủng hộ Trúc. Bản thân hai đứa tại thời điểm đó cũng hiểu rất rõ để gắn bó đến ngày hôm nay đã phải cùng nhau trưởng thành như thế nào, bỏ qua cái tôi của mỗi người để biết lắng nghe và tôn trọng người còn lại làm sao, đã cùng nhau định hướng cho tương lai của hai đứa.
Chỉ chia tay 2 tiếng thôi và cũng là lần chia tay duy nhất, Trúc nói lời xin lỗi Hải và mọi thứ quay trở lại từ đầu. Trúc nhận ra tình yêu này đủ lớn để có thể vượt qua mọi thứ. Cho đến ngày hôm nay, Trúc có thể nói rằng nhờ Hải và nhờ tình yêu này mà Trúc trưởng thành hơn rất nhiều, suy nghĩ chín chắn hơn và vượt qua vùng an toàn của bản thân để không còn trở ngại nào giữa hai người.
Hỏi Trúc mong muốn thế nào về cuộc sống gia đình, Trúc tủm tỉm cười: “Trúc mong hai vợ chồng cùng ủng hộ nhau để phát triển trong sự nghiệp, đồng điệu trong suy nghĩ, san sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống.
Biết là cuộc sống sẽ không tránh khỏi những lúc bất đồng nhưng Trúc tin là cả hai sẽ biết cảm thông, biết lắng nghe, biết tôn trọng sở thích và khoảng không gian riêng tư của mỗi người. Hải và Trúc sẽ là người chồng/người vợ, nhưng cũng là tri kỉ để khi về nhà sẽ cảm thấy đó là nơi bình yên và quý giá nhất”...
Trúc và Hải đã chụp ảnh cưới và chuẩn bị cho cuộc sống gia đình... hạnh phúc tại Đà Lạt và Nha Trang.
27 tuổi kết hôn, đối với một cặp đôi yêu nhau 8 năm thì đó không phải là quá trẻ. Đó là cái tuổi đủ để con người ta chín chắn nhìn nhận về tương lai, nhìn nhận về hạnh phúc và có trách nhiệm với gia đình.
Cặp đôi Trúc và Hải hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Hứa hẹn sẽ mang lại cho nhau cuộc sống hạnh phúc, cả hai quyết định làm đám cưới và chọn Đà Lạt và Nha Trang là nơi gửi gắm những bức hình đẹp.
Đà Lạt - Lâm Đồng chính là quê hương của chú rể, Hải mong muốn được về chính nơi mình sinh ra để chụp bộ ảnh kỉ niệm, chứng minh cho tình yêu hạnh phúc của mình. Nha Trang thành phố biển lộng lẫy, xinh đẹp. Hải chọn 2 địa điểm này với hi vọng sẽ truyền tải được một bộ ảnh chứng minh cho tình yêu "lên rừng xuống biển".
Tú Anh
Nguồn ảnh Nupakachi
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
6 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
14 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
1 ngày trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
Tin tức mới nhất
-
35 phút trước