Xôn xao Clip chú rể say rượu phải có người dìu không đón được dâu, mẹ vợ tức điên đuổi thẳng cổ
Vì say nên không thể đón dâu, chú rể bị mẹ vợ đuổi về, dân mạng chế đúng kiểu "về nhà đi con" phiên bản lỗi.
Clip chú rể say khướt phải có người dìu nói gì đến chuyện đón dâu
Mới đây dân mạng chia sẻ rầm rộ clip thanh niên đi cưới vợ rồi say ngất, được bạn bè dìu vào còn nôn đầy ra thùng rác. Theo đó chàng trai này đi đón dâu nhưng lại quá nhiệt tình, quá chén khiến bản thân không gượng dậy được, bỏ luôn cả việc đón dâu về nhà. Tức quá, mẹ vợ đã đuổi con rể về.
Nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội như sau:
"Chú rể say rượu bị mẹ vợ đuổi về. Về nhà đi con phiên bản lỗi!
Do quá chén trong ngày cưới, buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ của người thân, bạn bè ẵm đi đón dâu mà.
Tag: Tên ông nào sắp lấy vợ!"
Mới đăng tải được vài giờ nhưng clip đã nhận được gần 2k lượt thích, gần 1 nghìn lượt bình luận và rất nhiều chia sẻ. Nhiều người xem xong còn bức xúc bình luận: "Thà ở vậy còn hơn, lấy chồng thế này thì thua luôn", Nguyen T. Tien bình luận.
Cùng phe với cô dâu, độc giả Ha Trang lên tiếng: "Nát thế này thì mùi rượu đã không chịu nổi. Ngủ cùng nữa chắc chết. Cái dân chỗ này hay ghê, ngày như vậy mà ép con người ta"
Có khá nhiều ý kiến bình luận tỏ ra bực bội khi cho rằng, ngày trọng đại thì dù có thế nào cũng không nên say khướt như thế. Phải nhớ là cô dâu đang chờ mình, nếu say mà trễ giờ lành đón dâu thì có phải hỏng cả đám cưới, còn bao nhiêu quan khách, họ hàng đôi bên đang chờ.
Chưa biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng nếu đây là sự thật thì anh rể này thực sự đáng trách.
Say thế này thì sao đón được cô dâu?
Đúng là ngày vui thì có thể nâng ly nhưng cũng không nên quá chén vì còn cả một "sự nghiệp" trọng đại phía sau đang chờ. Hơn cả, những người khách đi ăn cưới cũng nên kiềm chế bản thân, đừng ép chú rể cũng đừng chúc tụng quá nhiều. Thấy chú rể uống nhiều phải có lời khuyên chứ đừng nói là uống say không thể đi đón dâu được như anh chàng này thì có bị mắng chửi cũng không oan uổng chút nào.
T.Thanh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước