Clip sốc: Bé gái 6 tuổi bị mẹ kế đá liên tục vào người vì "giận cá chém thớt"

Bé gái bị mẹ kế liên tục đá vào người khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.



Một đoạn clip ngắn được tung lên mạng vào thời gian gần đây ghi lại cảnh cô Cát ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã trở thành đối tượng bị lên án ở khắp các diễn đàn mạng xã hội. Trong đoạn clip ngắn đó, cô Cát dùng chân đạp mạnh khiến bé gái bên cạnh ngã lăn ra đất.

Không dừng ở đó, khi bé gái đang lồm cồm bò dậy, cô ta còn bồi thêm mấy cú đá nữa vào đầu bé. Tất cả những người xem qua đoạn clip này đều phản đối sự tàn nhẫn của cô Cát và hành động này có thể bị coi là ngược đãi trẻ em.

 

Clip ghi lại sự việc kinh hoàng

 

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 9/1 tại một trường mầm non. Lúc này, cô Cát và anh Lý có xảy ra tranh cãi do con trai của anh Lý làm ngã con gái thứ 2 của cô Cát, bé Tiểu Nguyệt.

Anh Lý cho biết, khi con anh đang chơi xích đu thì bé Tiểu Nguyệt đột nhiên đi qua nên mới bị xô ngã, vì thế nên 2 vị phụ huynh mới cãi nhau xem nên xử lý thế nào. Vì trong cơn nóng giận nên cô Cát đã thuận chân trút cơn giận lên người bé Tiểu Tinh, con gái lớn của cô.

Được biết, cô Cát là mẹ kế chứ không phải là mẹ đẻ của bé gái. Thấy cảnh bé gái bị đối xử như vậy, anh Lý mới đứng ra can ngăn. Thế nhưng cô Cát vẫn cố với chân ra để đá Tiểu Tinh thêm mấy cái.
 

Clip sốc: Bé gái 6 tuổi bị mẹ kế đá liên tục vào người vì giận cá chém thớt - Ảnh 2.

Hình ảnh cô Cát đạp con chồng được cắt từ clip.

 

Theo tìm hiểu, nhà cô Cát có 3 đứa con, Tiểu Tinh 6 tuổi là con riêng của chồng cô với vợ trước, Tiểu Nguyệt 2 tuổi cùng với một bé trai 4 tháng tuổi là con đẻ của cô.

Trả lời phỏng vấn, cô Cát nói rằng mình không dám xem đoạn clip đó, cô nói: "Cãi nhau với vị phụ huynh đó khiến tôi mất bình tĩnh nên có phần kích động". Người phụ nữ này cứ vừa khóc vừa giải thích rằng lúc đó cô ta làm vậy không hề có ác ý gì với đứa trẻ, chỉ vì không kiểm soát được bản thân rồi lại đổ cho mình bị chứng trầm cảm sau sinh.

Cô Cát thẳng thắn thừa nhận mình có quan hệ không tốt với hàng xóm, chồng thì bận đi làm cũng chẳng bao giờ giúp đỡ, chia sẻ. Khoảng 1 năm trước, cô đã ghi ngờ bản thân mình có vấn đề về tâm lý nhưng vì bận rộn con cái nên chưa đi khám được. Cô cũng phủ nhận chuyện mình ngược đãi Tiểu Tinh, cô giải thích: "Nhìn thấy con hư tôi nhất định sẽ mắng, chỉ là động chân động tay một chút chứ không hề ngược đãi".

Tuy nhiên, nhiều người quen thuộc với Tiểu Tinh lại phản ánh rằng, họ thường xuyên thấy trên người cô bé có nhiều vết thương, bầm tím, nghi ngờ do bị mẹ kế đánh đập. Người hàng xóm còn cho biết thêm: "Chả trách ngày nào tôi cũng thấy Tiểu Tinh khóc".

Được biết, khoảng tháng 11/2016, Tiểu Tinh có tham gia một buổi lễ ở trường. Cô bé Tiểu Tinh trong bức ảnh chụp hôm đó có một vết thâm tím rất rõ trên mặt. Tuy nhiên, cô Cát nói rằng nguyên nhân do bé bị ngã. Ngày 11/12/2016, Tiểu Tinh phải nhập viện vì bị thương nặng, tụ máu sau đầu, trên người có nhiều vết thương ở trán, đỉnh đầu… Vết thương có dấu hiệu sưng đỏ, bị loét. Trả lời cho việc này, cô Cát cũng nói rằng Tiểu Tinh thường hay tự mình va chỗ này đụng chỗ kia nên mới thế.

Một bà lão ở gần nhà bày tỏ sự thương cảm với bé gái: "Con bé rất đáng thương, mặt mũi lúc nào cũng tím bầm, đội mũ sùm sụp".

Khi Tiểu Tinh mới có 4 tuổi, người ta cũng từng nghi ngờ cô Cát ngược đãi bé. Nhưng khi nhân viên quản lý đến, cô Cát đã kích động đuổi hết mọi người đi và sau đó lại nói rằng bé bị cụng đầu khi đi ăn ở ngoài.

Thông qua những thông tin thu thập ở trên cũng với clip lần này, các cơ quan có thẩm quyền đã quyết định sẽ đưa cô Cát đi làm các xét nghiêm đánh giá tâm lí. Bé Tiểu Tinh đã được bố đưa đi điều trị ở Côn Minh và sẽ ở cùng ông bà trong thời gian tới.

 

Nguồn: 163news
Theo Trí Thức Trẻ


mẹ kế đánh đập con chồng bé gái 6 tuổi bị mẹ kế đánh đập tin tin hot Phẫn nộ tin tức đánh đập

Tin tức mới nhất