Cô dâu chạy bộ 5km đến nhà chú rể, lý do ai nấy xót xa
Hình ảnh cô dâu vừa đi vừa khóc được chia sẻ lên mạng xã hội khiến mọi người vừa thấy thương cảm vừa thắc mắc không hiểu lý do.
Vào ngày 13/3 vừa qua, một cô dâu ở vùng nông thôn của tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý khi vừa khóc vừa chạy bộ đến nhà trai.
Được biết, cô dâu này họ Lưu, 24 tuổi, là giáo viên mầm non trong thị trấn. Cô và anh Hạ sống ở làng kế bên đã yêu nhau được một thời gian nên quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên bố mẹ Lưu không chấp nhận mối nhân duyên này.
Họ cho rằng anh Hạ không có trình độ học vấn, không nhà cửa, công việc không ổn định, làm nghề tay chân nên không tương xứng với con gái mình.
Bất chấp sự phản đối, cô Lưu và anh Hạ vẫn yêu nhau mặn nồng. Lưu từng nói với đồng nghiệp rằng, dù bố mẹ có phản đối thế nào cô vẫn sẽ lấy Hạ làm chồng.
Biết không thể thay đổi quyết tâm của con gái nên bố mẹ Lưu đã làm khó gia đình nhà trai bằng tiền sính lễ. Họ yêu cầu nhà trai phải chuẩn bị đủ 188.000 NDT (khoảng 680 triệu đồng) thì mới đồng ý để lễ cưới diễn ra.
Gia đình anh Hạ vốn khó khăn nên dù vay mượn khắp nơi cũng không đủ được số tiền sính lễ. Thấy bạn trai chật vật, Lưu vay mượn thêm của bạn bè đồng nghiệp để giúp đỡ. Khi tiền thách cưới đã đủ, cuối cùng dù không muốn nhưng bố mẹ Lưu cũng đành chấp thuận cuộc hôn nhân này.
Thế nhưng đến ngày cưới, bố mẹ Lưu lại tiếp tục đòi thêm 20.000 NDT (gần 72 triệu đồng) phí "lên kiệu hoa". Vì trong chốc lát không thể kiếm đủ tiền nên khi nghe nhà gái yêu cầu, nhà trai buộc phải quay xe hoa trong tuyệt vọng và từ bỏ việc đón dâu.
Hay tin bố mẹ làm khó nhà trai, cô Lưu vô cùng tức giận và cãi nhau với họ một trận nảy lửa. Cô tuyên bố với tất cả người thân, bạn bè có mặt tại tiệc cưới rằng từ nay về sau sẽ không trở về nhà nữa. Sau đó cô lao ra khỏi nhà, vừa khóc vừa chạy bộ 5km đến nhà chú rể, bất chấp sự ngăn cản.
Hình ảnh cô dâu vừa đi vừa khóc khiến ai cũng cảm thấy xót xa, thương cảm. Lẽ ra trong ngày trọng đại của cuộc đời cô phải được vui vẻ, rạng rỡ nhưng lại là ngày lấy đi nhiều nước mắt.
Người dùng mạng cũng để lại nhiều bình luận cảm thông và những lời chúc phúc, mong cho đôi trẻ có được hạnh phúc sau chuỗi ngày sóng gió.
Theo Người Đưa Tin
-
54 phút trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
4 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
49 phút trước
-
49 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước