Cô dâu có bầu trước, nhà chồng tuyên bố 'Không tổ chức, chỉ đón về ở'
Phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc. Ngay cả người đầu ấp tay gối mà không thể bảo vệ được mình thì liệu có thể hạnh phúc, êm ấm được không?
Chia sẻ trên một nhóm tâm sự, cô gái cho hay, mình và người yêu đã quen nhau được 2 năm. Mới đây, khi phát hiện có bầu được 9 tuần, cả hai đều rất vui và bàn tính tới chuyện cưới xin.
“Đầu tiên bạn trai cũng rất hăng hái và vui mừng. Anh luôn hứa sẽ làm tròn trách nhiệm và tổ chức đám cưới hoành tráng đón mẹ con em về nhà”.
Ảnh chụp màn hình
Cứ nghĩ rằng mọi chuyện êm đẹp từ đây, nhưng nào ngờ cô gái lại nhận gáo nước lạnh từ phía nhà chồng tương lai.
“Về quê được 3 ngày, không biết bố mẹ anh nói gì mà anh thay đổi hết ý kiến. Mẹ anh có gọi em đến nhà nói chuyện, bảo rằng sẽ chỉ đến nhà em một hôm rồi rước dâu luôn. Bố mẹ anh ấy chỉ dặn em về nói lại với bố mẹ em y nguyên như vậy chứ cũng không sang nhà em hay gọi điện bàn với bố mẹ em gì hết”.
Thậm chí, gia đình nhà trai còn tuyên bố thẳng thừng sẽ không có lễ nạp tài, không tổ chức lễ ăn hỏi hay đón dâu.
Khỏi phải nói, bố mẹ cô gái kịch liệt phản đối ý kiến của gia đình nhà trai, thậm chí còn nổi trận lôi đình mà quyết định hủy cưới.
“Bố em bảo nuôi mãi mới được cô con gái mà giờ lại gả không vậy sao được. Bố em giờ nhất quyết không cho cưới. Nói rằng nhà anh ấy không biết tôn trọng và giữ thể diện cho nhà em. Sau đấy, em có nói lại với anh thì anh tỏ thái độ rằng anh rất mệt mỏi, rồi em không hiểu cho anh”.
Gia đình nhà chồng tương lai gây khó đã đành, người yêu còn thản nhiên tuyên bố vì cô gái đã mang bầu rồi nên càng không có quyền lựa chọn. Nghĩ tới cách hành xử của người yêu mà cô lại càng giận và tủi thân hơn.
Ảnh chụp màn hình
“Em phải làm sao đây các chị, chứ em stress quá cứ khóc cả ngày thôi. Em cũng muốn được cưới hỏi đàng hoàng, cũng muốn được mặc váy cô dâu mà”.
Nhiều chị em sau khi đọc được những dòng tâm sự của bà mẹ trẻ thì không khỏi sục sôi trước thái độ khó hiểu của người bạn trai và gia đình anh ta. Đến hạnh phúc cả đời mình mà chàng trai này cũng chẳng có chính kiến, hoàn toàn nghe gia đình sắp đặt từ đầu tới cuối.
Một số người cho rằng cô gái nên bình tĩnh, chấp nhận làm theo lời nhà bạn trai để mọi việc được êm xuôi, không nên suy nghĩ quá nhiều kẻo ảnh hưởng tới đứa con.
Còn số khác thậm chí khuyên cô gái dũng cảm làm mẹ đơn thân, không nên hối tiếc một gia đình không tôn trọng cả mình và bố mẹ mình như vậy.
- “Ở cái tầm nhà trai nói như thế thì cưới về sống cũng chẳng ra gì đâu mà”
- “Chị muốn được mặc váy cô dâu nhưng hãy mặc cho người thực sự yêu chị chứ đừng vì cái váy mà làm hỏng cả đời chị ạ”
- “Lỡ bầu thì làm singlemom cũng được, giờ thời đại nào rồi mà còn lo. Đàn ông mà cái gì cũng nghe mẹ thì không khá lên được đâu”
- “Nếu cảm thấy không tử tế được thì xin là xin vĩnh biệt”
Phụ nữ lấy chồng đúng là như đánh canh bạc. Ngay cả người đầu ấp tay gối mà không thể bảo vệ, chia sẻ với mình thì khi bước chân vào nhà chồng liệu có thể hạnh phúc, êm ấm được không đây?
Lem
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
31 phút trước
-
33 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước