Hình ảnh cô dâu Nghệ An ôm người thân khóc nức nở ngày về nhà chồng khiến dân mạng nghẹn ngào
Giây phút chia xa gia đình đi lấy chồng, về nhà mới vẫn luôn là giây phút xúc động nhất, bịn rịn nhất.
Lấy chồng là việc trọng đại cả đời người và cũng là việc hết sức hạnh phúc. Biết là vậy nhưng đến ngày về nhà chồng, đến giây phúc chia xa vẫn không thể nào thôi xúc động. Bởi từ đây con gái sẽ có một gia đình mới, bắt đầu một cuộc sống mới, tự lập hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình của mình. Và cũng từ đây con gái không còn được thường xuyên ôm ấp, vỗ về bởi bố mẹ.
Tâm sự ấy những ai đã từng đi lấy chồng ắt sẽ hiểu...
Mới đây, một lần nữa cộng động mạng Nghệ Anh lại dậy sóng khi chia sẻ hình ảnh cô dâu ôm người thân khóc nức nở ngày về nhà chồng. Ai nhìn cũng thương, ai nhìn cũng rơm rớm nước mắt.
Được biết cô dâu là người Diễn Châu, Nghệ An. Khoảnh khắc ôm người thân khóc đó là khi đã đón dâu, về nhà trai. Do sắp phải xa người thân nên cô dâu đã không kìm được những giọt nước mắt xúc động của mình. Hình ảnh này được một người bạn của cô dâu chia sẻ và ngay lập tức đã nhận được nhiều lời bình luận cũng như thu hút lượt thích. Có nhiều lời động viên an ủi dành cho cô dâu.
Ngày vu quy hạnh phúc, được ở bên người mình yêu nhưng cô dâu ấy vẫn không thể nào nguôi nỗi nhớ nhung cha mẹ, người thân
Bịn rịn không thể nào xa người thân vì mai đã là ngày bắt đầu một cuộc sống mới với gia đình mới
Đây không phải lần đầu những hình ảnh này khiến dân mạng đồng cảm. Trước đó, cũng ở Nghệ An đã từng xôn xao chuyện cô dâu ôm bố khóc nữức nở ngày đi lấy chồng. Vì không nỡ xa người bố kính yêu của mình nên trong giây phút đó, cô cứ ôm lấy bố khóc, mặc kệ người xung quanh. "Cảm xúc dâng trào sao có thể kìm chế được", cô dâu từng chia sẻ.
Cô dâu ôm bố khóc ngất khi sắp phải xa người cha đáng kính để đi lấy chồng
Cùng xem CLIP cô dâu khóc nức nở bên cha khi đi lấy chồng năm 2018
T.Thanh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
13 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
18 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
19 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước