Cô gái 21 tuổi rồi vẫn đóng bỉm, bú bình, ngậm ti và nằm cũi như em bé

Jess cho rằng, biến thành trẻ con là cách tốt nhất giúp cô tìm lại tuổi thơ đã bị nạn lạm dụng tình dục đánh mất.

Mặc dù đã qua thời bỉm sữa từ lâu nhưng Jess vẫn chưa thể nói lời tạm biệt với tã giấy, bình ti và cũi gỗ. Ở tuổi 21, cô gái trẻ sống tại Lakeland, bang Florida, Mỹ này vẫn thích sống như một đứa trẻ để quên đi quá khứ tuổi thơ đau buồn của mình.

Cô gái 21 tuổi rồi vẫn đóng bỉm, bú bình, ngậm ti và nằm cũi như em bé - Ảnh 1.
Em bé người lớn Jess luôn muốn trở thành trẻ con để tìm lại tuổi thơ đã đánh mất.


Không chỉ ăn mặc kiểu thơ ngây, Jess còn giữ rất nhiều thói quen của một đứa trẻ như đóng bỉm, bú bình, ngậm ti hay lăn lộn trong chiếc cũi gỗ. Jess cho biết, trò đóng giả làm trẻ con là lối thoát tốt nhất giúp cô tìm lại được quãng tuổi thơ đã bị đánh mất của mình.

Năm 2 tuổi, Jess từng bị lạm dụng tình dục. Tai nạn đó đã trở thành nỗi sợ hãi khiến cô bé Jess trở nên suy sụp trong suốt thời gian dài.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, Jess cũng có cuộc sống như bao cô gái khác. Thế nhưng, cô và bạn trai mình là David vẫn cùng nhau chơi trò bố con. Nhờ sự giúp đỡ của người yêu, Jess đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ trên mạng. Cũng nhờ có đó, Jess đã tìm lại được niềm vui và tự tin trong cuộc sống.

Bên cạnh quan điểm ủng hộ, một số ý kiến trái chiều lại cho rằng, trò chơi bố con của họ giống như một xu hướng tính dục lệch lạc. Tuy nhiên, cả hai khẳng định không bao giờ có chuyện quan hệ tình dục khi đóng giả làm trẻ con. Trái lại, đây hoàn toàn là một trò chơi trong sáng và ngây thơ.

Đối với Jess, David giống như người bảo hộ của mình. Về phần David, anh cũng thích dành sự quan tâm, chăm sóc cho Jess. Hiện, em bé người lớn này đang muốn thuê một bảo mẫu về để chăm sóc cô trong khoảng thời gian David đi làm.

Cô gái 21 tuổi rồi vẫn đóng bỉm, bú bình, ngậm ti và nằm cũi như em bé - Ảnh 2.
Jess ăn mặc như một đứa trẻ.

Cô gái 21 tuổi rồi vẫn đóng bỉm, bú bình, ngậm ti và nằm cũi như em bé - Ảnh 3.
Đồng hành cùng cô còn có bạn trai của mình.

Cô gái 21 tuổi rồi vẫn đóng bỉm, bú bình, ngậm ti và nằm cũi như em bé - Ảnh 4.
David đóng vai bố trong khi Jess đóng vai con gái bé nhỏ.

Cô gái 21 tuổi rồi vẫn đóng bỉm, bú bình, ngậm ti và nằm cũi như em bé - Ảnh 5.
Mặc dù nhận được rất nhiều nhận xét tiêu cực nhưng Jess vẫn không cảm thấy ái ngại.

Cô gái 21 tuổi rồi vẫn đóng bỉm, bú bình, ngậm ti và nằm cũi như em bé - Ảnh 6.
Bởi đối với cô, đóng giả làm trẻ con là một trò chơi hoàn toàn trong sáng.


Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất