Sợ lấy phải một người giống bố, cô gái 30 tuổi nhất quyết không chịu lấy chồng khiến dân tình sửng sốt
Ám ảnh từ cuộc sống gia đình nên 30 tuổi, cô gái này vẫn không dám yêu ai.
Mới đây, trên một trang mạng xã hội nổi tiếng dòng chia sẻ của một cô gái đã 30 tuổi nhưng vẫn không muốn lấy chồng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Lý do mà cô gái này luôn suy nghĩ sẽ không bao giờ lấy chồng lại xuất phát từ chính gia đình của mình.
Sợ lấy phải một người gia trưởng giống bố, cô gái 30 tuổi chưa từng có suy nghĩ sẽ lấy chồng.
Theo dòng chia sẻ, do kinh tế gia đình rơi vào khó khăn kể từ khi bố bạn nữ nghỉ hưu nên giữa bố và mẹ của cô gái luôn xảy ra những cãi vã, xung đột. Nhìn những hình ảnh đó, những câu nói khinh thường và gia trưởng mà bố dành cho mẹ, cô gái trở nên sợ đàn ông và luôn luôn dặn lòng không được lấy chồng.
Cụ thể những dòng tâm sự của bạn nữ trên một trang confession nổi tiếng:
'Mình năm nay cũng 30 tuổi, từng tốt nghiệp NEU. Hiện tại công việc của mình cũng khá ổn định, tuy không tới mức dư thừa nhiều nhưng cũng gọi là có của ăn của để.
Bao năm qua mình cũng không yêu ai tới giờ mình vẫn không có ý định lấy chồng, nhiều người cũng kêu sao mãi chưa lấy chồng, mình cũng chỉ biết cười trừ. Bảo khó tính này nọ trong yêu đương thì thật sự không phải, bảo chưa rung động trước ai thì không đúng…. thật ra mình sợ lấy phải một người giống bố.
Bố mình hơn mẹ mình 10 tuổi, ngày đó thấy mẹ kể do ông ngoại cũng muốn mẹ có cuộc sống khấm khá và chỗ dựa vững chắc hơn nên mới để ý tới bố - một du học sinh vừa về nước.
Dạo đó, bố mình có thu nhập cao nên cuộc sống vợ chồng cũng khá giả phần nào. Mẹ mình ở nhà nội trợ và buôn bán vật liệu xây dựng. Mình có 2 chị nhưng cách xa nhau tuổi rất nhiều vì mình là con đẻ rốn. Hai chị được sinh ra khi nhà mình có của ăn của để và bố đi công tác xa nhà nên hai chị mình không phải chịu thiệt thòi nào nhiều.
Vì mình sinh sau đẻ muộn nên có phần thiệt hơn khi mình lớp 2 bố đã nghỉ hưu. Mẹ thì cũng chỉ là nội trợ, sau này có buôn bán lẻ tẻ nên kinh tế gia đình giảm sút đi nhiều.
Lúc này, gia đình mình xảy ra nhiều cuộc cãi vã. Tất cả cũng chỉ xoay quanh chữ tiền. Từ nhỏ đã thấy cảnh ba mẹ cãi nhau, có khi đang ăn cơm ném bát đũa,… nên mình cũng có suy nghĩ và già dặn hơn bạn bè đồng trang lứa.
Bình thường, bố là người yêu thương con cái nhưng lại quá nhạy cảm với mọi thứ, bố luôn nghĩ một cách tiêu cực về mọi người. Bố còn là một người gia trưởng. Không chỉ vậy, bố luôn khinh thường mẹ mình và cho rằng mẹ là kẻ ăn bám.
Mình còn nhớ, ngày còn nhỏ, bố cãi nhau với mẹ bạn mình, việc đấy do bố sai, sau đó mình và bạn cũng không còn thân nhau như trước…
Thực sự, mình rất sợ, sợ một ngày mình lấy chồng và con mình cũng trong hoàn cảnh đấy… Mong các bạn có thể cho mình lời khuyên, liệu rằng mình có nên cho bản thân một cơ hội?'
Ngay lập tức, bài đăng nhận được hàng ngàn lượt bình luận chia sẻ.
"Em cũng có một người bố giống chị nhưng bố em còn kinh khủng hơn rất nhiều. Bố em nghiện rượu nữa và hay đánh đập em. Đó là lý do em ghét về nhà và căm thù đàn ông, em mất cảm xúc với đàn ông cũng vì vậy nên đối với em chuyện lấy chồng đâu có quan trọng đâu", tài khoản Mỹ Hân Nghiên chia sẻ về câu chuyện cá nhân.
"Chị à. Đừng đối xử bất công với bản thân như vậy. Ngoài kia vẫn còn nhiều người đàn ông tốt, biết yêu thương vợ con lắm", bạn Nguyễn Việt Anh bày tỏ và động viên cô gái trong câu chuyện.
"Nghĩ thoáng đi chị ơi. Bố e ngày xưa hất chén bát là chuyện thường xuyên. Bố cũng hay cố chấp nhiều vấn đề nhưng mà sau cùng bố vẫn là người tuyệt vời nhất!", Lê Đình Quý chia sẻ.
Có thể thấy, câu chuyện của bạn nữ trong bài đăng khá nhiều bạn trẻ hiện nay gặp phải. Khi họ phải sống trong một gia đình thường xuyên có những xung đột, cãi vã, nhìn thấy những hình ảnh tiêu cực về cuộc sống hôn nhân thì có lẽ việc sợ tính đến chuyện lâu dài với một người một người là điều rất dễ xảy ra.
Tuy nhiên, mỗi người chúng ta lại có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống khác nhau bởi thế hãy luôn đặt niềm tin vào bản thân vào những hạnh phúc đang chờ phía trước.
Theo Saostar
-
6 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
16 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
18 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
20 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
22 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
48 phút trước
-
48 phút trước
-
1 giờ trước