Bi hài gái xinh quăng đủ thính dụ dỗ nhưng vẫn bị khước từ vì bạn trai quá... ngoan
Một chàng trai ngoan hiền quá mức sẽ ít biết cách tạo ra điều mới mẻ, thăng hoa trong tình yêu. Có lẽ đó là lý do khiến anh chàng không có được cô gái trọn vẹn.
Không phải ngẫu nhiên mà có câu "Badboy ain’t good, goodboy ain’t fun" (tạm dịch: Trai hư thì không tốt nhưng trai tốt lại thiếu thú vị). Một chàng trai ngoan hiền quá mức sẽ ít biết cách tạo ra điều mới mẻ, thăng hoa trong tình yêu.
Cô và anh, một anh chàng "goodboy" thứ thiệt. Hai người quen nhau qua mạng xã hội, gặp gỡ và hẹn hò cho đến nay đã 3 năm. Cô thừa nhận anh đẹp trai, cao ráo mỗi tội…ngoan hiền quá mức.
6 tháng yêu nhau, số lần anh chủ động hẹn hò cô gái chỉ "đếm trên đầu ngón tay", chẳng có gì ngoài mấy tin nhắn "Em đang ở đâu, làm gì, ăn ngon không" ?! Nhiều lần cô phải thốt lên rằng: "Con trai con lứa thế kỷ 21 rồi đến nắm tay bạn gái còn ngại thì làm ăn gì".
Sau 1 năm rưỡi nếm mật nằm gai, cô quyết định lên kế hoạch "tấn công" anh.
Đó là một buổi tối đẹp trời, cô rủ anh đi… nhậu cùng hội bạn thân. Tất nhiên là anh đồng ý rồi. Sau khi "nhậu tới bến", cô giả vờ lăn đùng ra say khướt để 2 người có cơ hội bên nhau. Cô đã mơ về một buổi tối lãng mạn nhưng… không. Anh thật thà đưa thẳng cô về ký túc xá.
Không cam tâm để kế hoạch đổ sông đổ biển, cô yêu cầu anh phải đưa vào tận phòng. Nhân tiện hôm nay đi chơi mặc chiếc áo mỏng manh, cô tỏ ra mềm yếu để được vỗ về.
(Ảnh minh họa).
"Nhưng mọi người biết phản ứng thế nào không? Ông kéo chăn lên quấn vào người tui, rồi lấy nước cho tui uống, cởi giày, lau mặt các thứ". "Ai khiến anh làm mấy trò này chứ", nội tâm cô gào thét.
Chứng kiến sự hờ hững của người yêu, cô nghi ngờ anh "cắm sừng" mình hoặc thuộc "giới tính thứ ba", chứ đàn ông chẳng phải "vẫn có máu dê" trong người hay sao? Nhiều lúc thất vọng và chán nản, cô muốn hỏi thẳng anh vấn đề đó cho xong nhưng lại không có đủ dũng khí.
Chính vì thế lần này, cô quyết định không "bật đèn xanh" nữa mà "tấn công trực tiếp". Cô rủ anh đến phòng riêng, cùng nhau xem một bộ phim nóng bỏng. Chỉ khổ nỗi, suốt bộ phim anh chàng chẳng có phản ứng gì. Khi được hỏi còn thật thà đáp: "Phim hơi nhiều cảnh nhạy cảm nhỉ".
Tới lúc này thì "máu dồn lên não", cô vứt hết "giá rổ", chủ động ôm anh. Như đỉa phải vôi, anh giật vội người về, nhìn cô với ánh mắt lúng ta lúng túng như một con bé xấu hổ lần đầu được bạn trai nắm tay vậy.
(Ảnh minh họa).
Tự dưng cô thấy mình lúc này như kẻ phạm tội, đầu độc tâm hồn trong sáng trẻ thơ của anh vậy. "Đáng nhẽ phải ngược lại chứ nhỉ", cô tự nhủ.
Tình thế đang căng như dây đàn thì lúc này, bạn chung phòng của cô đột ngột trở về. Có thể nói đây chính là "cứu tinh" của đời anh. Anh lập tức tìm cơ hội đào tẩu còn nhanh hơn thỏ, không quên ném lại cho cô cái mặt lạnh như tiền.
Anh tuyên bố không tiếp chuyện 1 tuần trời khiến cô phải dỗ dành "hết nước hết cái" mới chịu gặp mặt.
Đấy, vậy là sau những chiêu trò, cô quyết định "sống chung với lũ", tính đến nay cũng 3 năm rồi. Mặc dù nhiều lúc "nghĩ cũng cay" nhưng rồi cô đành tặc lưỡi, bởi "trót yêu rồi biết nói là tại sao".
Dĩnh Anh
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước