Cô gái để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu Bính tự tử bất ngờ gọi điện về nhà báo... vẫn còn sống
Cả gia đình và chính quyền địa phương nơi cô gái để lại bức thư tuyệt mệnh ở trên cầu Bính đều xác nhận, họ vừa nhận được thông tin cô gái này vừa gọi về cho gia đình thông báo vẫn còn sống.
Trước đó, vào trưa 2/4 tại khu vực cầu Bính (nối huyện Thủy Nguyên với nội thành TP. Hải Phòng) xảy ra vụ việc thương tâm khi 1 cô gái trẻ để lại 2 lá thư tuyệt mệnh và gieo mình xuống sông Cấm tự tử.
Danh tính cô gái được xác định là Đinh Thị Mai Tr. (SN 1994), trú tại xã Lập Lễ, (huyện Thủy Nguyên). Trong túi xách bỏ lại trên cầu có điện thoại di động, 2 lá thư tuyệt mệnh, 1 lá gửi cho bố mẹ, lá còn lại gửi cho một người đàn ông tên H. và nạn nhân cũng nói rõ, do buồn chán nên đã tìm đến cái chết.
Cầu Bính nơi cô gái để lại thư tuyệt mệnh.
Ngay sau khi nhận được tin báo, người thân cũng cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm nhưng không tìm thấy thi thể cũng như tung tích nạn nhân.
Vài ngày sau, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng cô gái này không hề nhảy cầu tự tử, chỉ lên cầu Bính để lại đồ đạc cùng lá thư rồi bỏ vào TP.HCM với bạn trai.
Cô gái bất ngờ gọi về nhà thông báo mình chưa chết.
Trả lời báo Gia đình Xã hội trưa ngày 9/4, ông H. (bố đẻ chị Tr.) cho biết: “Gia đình tôi mới nhận được điện thoại của Tr. gọi về cho biết không sao cả và hiện đang ở tỉnh Bắc Giang. Nghe thấy con gái gọi điện về nói vậy, ai cũng vui mừng và đang tính lên đón con về”.
Xác nhận trên báo Trí Thức Trẻ, ông Đinh Như Dự - Chủ tịch UBND xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng (nơi cô gái này sinh sống) cho biết, thông tin cô gái đã gọi điện về nhà sau nhiều ngày mất tích là chính xác. Theo ông Dự hiện tại chính quyền địa phương vẫn chưa nắm được nguyên nhân vì sao cô gái này lại giả vờ tự tử rồi gọi điện về nhà.
Bức thư cô gái để lại.
Trước đó, lá thư của nạn nhân viết để lại trên cầu gửi cho người đàn ông tên H. viết: "Gửi Anh! Anh…! Em xin lỗi nhé vì em lại chọn cách này, nhưng em đã quá mệt mỏi em không còn đủ sức mà đối diện nữa, giờ em xin giải thoát cho bản thân mình.
Biết là việc làm này của em là ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, mà không nghĩ cho người ở lại, nhưng trong khoảng thời gian thì em không thể nghĩ được gì khác cả.
Em ước gì anh đừng giận em quá, em ước gì anh còn chút tình người, nhưng anh đã quá ác với em, anh không những ác với em mà còn với con anh, anh quá tàn nhẫn. Thôi em đi như vậy đi tới một thế giới chỉ có mẹ con em nơi không có oán hận.
Anh ở lại nhé giữ gìn sức khỏe, mẹ con em sẽ luôn dõi theo anh. À mà anh, hứa với em 1 việc được không là từ bỏ thứ đó đi vì em biết chính nó là tác hại của ngày hôm nay của chúng ta. Giờ em buông rồi đó, chúc anh hạnh phúc nhé”.
DT
Theo Vietnamnet
- 7 giờ trướcMiền Bắc chuẩn bị đón 1 đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt nhiều nơi giảm mạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.
- 10 giờ trướcĐi xe tới cửa quán, nữ ninja bất cẩn vít ga làm chiếc xe phóng vọt lên, đâm sầm vào đống bàn ghế vừa được xếp gọn gàng ngay ngắn.
- 10 giờ trướcNhiều người cho biết làm việc tại BV Bạch Mai suốt 20 năm qua nhưng chưa bao giờ họ phải chứng kiến giai đoạn "sóng gió" như bây giờ.
- 12 giờ trướcTại vỉa hè trước căn nhà số 649 đường Kha Vạn Cân xuất hiện 1 hố lún sâu hơn 2m, cuốn người đàn ông cùng chiếc xe máy đậu trên vỉa hè xuống dưới hố.
- 13 giờ trướcMột nghiên cứu mới cho thấy so với các bệnh nhân Covid-19 có hoạt động thể chất thường xuyên, người ít vận động sẽ có các triệu chứng trầm trọng và nguy cơ tử vong cao hơn.
- 13 giờ trướcNguyễn Văn Thành (SN 1994, trú thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) sau khi ép bạn gái quan hệ tình dục, hắn còn ra tay sát hại và cướp tài sản của nạn nhân.
- 14 giờ trướcCông trình tọa lạc giữa khu đất rộng mênh mông cả nghìn m2, xây theo lối kiến trúc châu Âu với mái vòm Romantic kết hợp sơn vàng trắng.
- 14 giờ trướcSau khi ông Thanh mất tích, người thân, họ hàng đã trình báo công an. Đáng nói, người vợ sau đó cũng mất liên lạc. Gia đình nhận được thư nặc danh gửi từ Hà Nội về.
- 16 giờ trướcNhiều người cho hay chỉ đến khi thấy hoa nở màu tím chứ không phải màu trắng ngọc như lan đột biến, họ mới biết mình bị lừa đảo.
- 17 giờ trướcHầu hết mọi người đều lên án hành vi của người đàn ông, chỉ vì vài đồng tiền lẻ mà sẵn sàng đánh đổi mạng sống của bé gái.
- 17 giờ trướcNguồn tin riêng cho hay, chủ vườn lan Hà Thanh ở xóm Chợ, thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam bị tố cáo "ôm" 200 tỷ của khách rồi bỏ trốn hiện đã ra trình diện cơ quan công an.
- 17 giờ trướcThông tin từ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai, bệnh viện vừa mổ đẻ thành công trường hợp bé trai sơ sinh nặng hơn 5,1kg, tương đương một em bé 2 tháng tuổi.
- 18 giờ trướcTrưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Bạch Mai cho rằng hoạt động luân chuyển như vậy không có gì bất thường, không phải chảy máu chất xám.
- 19 giờ trướcRa chơi gần ao nước tưới cây, 3 cháu nhỏ ở Đồng Nai bị trượt chân rơi xuống, tử vong thương tâm.
- 19 giờ trướcSau khi sát hại chị ruột cướp tài sản, Trường "thay hình đổi dạng" bằng cách nhuộm tóc đen sang bạch kim, đóng giả làm đại gia lắm tiền nhiều của.
- 22 giờ trướcSau khi đâm chết hai người tại thị xã Tân Uyên (Bình Dương), Thành bỏ trốn về quê ở Kiên Giang. Ba ngày sau, anh ta bị cảnh sát bắt giữ.
- 22 giờ trướcÔng Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, xác nhận thông tin về việc nhiều người lao động, cán bộ y tế trong đó có những nhân lực chất lượng cao của một số khoa phòng xin nghỉ việc, chuyển công tác.
- 22 giờ trướcCơ quan chức năng nhận định anh T. bị bệnh trầm cảm. Có thể lúc anh T. phát bệnh nên không kiểm soát được bản thân và ra tay sát hại vợ.
- 1 ngày trướcNghĩ bà ngoại la mắng mình, cháu trai 32 tuổi có tiền sử tâm thần đã dùng chày đánh bà tử vong.
Tin tức mới nhất
- 8 giờ trước