Cô gái độc thân 36 tuổi 'nổi như cồn' với tuyên bố gây sốc
Cô gái độc thân 36 tuổi đang ''nổi như cồn'' trên mạng xã hội với tuyên bố từ chối ''hôn nhân chất lượng thấp''.
Một cô gái (36 tuổi) ở tỉnh Liêu Ninh đang "nổi như cồn" trên mạng xã hội Trung Quốc sau tuyên bố bản thân thích cuộc sống độc thân và từ chối “hôn nhân chất lượng thấp”.
Ý kiến của cô gái làm tái bùng phát cuộc tranh luận về các tiêu chuẩn văn hóa ở Trung Quốc lâu nay thúc ép giới trẻ kết hôn càng sớm càng tốt.
Cô gái được giấu tên sinh sống ở thành phố Đại Liên của tỉnh Liêu Ninh đã chia sẻ trên mạng xã hội về những ưu điểm của cuộc sống độc thân. Theo cô gái, cô không muốn ép bản thân phải kết hôn chỉ vì làm tròn bổn phận, Star Video đưa tin.
Cô gái 36 tuổi ở Trung Quốc nổi như cồn trên mạng khi chia sẻ về cuộc sống độc thân. (Ảnh: SCMP)
Theo cô gái, cuộc sống sẽ không thể hạnh phúc nếu như cưới không đúng người chỉ vì danh nghĩa đã kết hôn. Do đó, cô gái chọn thà sống một mình mà được hạnh phúc. Cô gái khẳng định bản thân không tin rằng “hôn nhân là thánh địa”.
“Dù có kết hôn hay không kết hôn, mọi người đều có những điều hối tiếc”, cô gái nói trong video chia sẻ trên mạng xã hội.
Cũng theo cô gái, nếu kết hôn, cô có thể sẽ có nhà và cuộc sống ổn định, nhưng đổi lại bản thân sẽ mất đi sự tự do. Trong khi một người độc thân lại vẫn có được sự tự do mà không phải chịu bất cứ sự ràng buộc nào.
“Điều quan trọng trên hết là cuộc sống phải vui vẻ”, cô gái nhấn mạnh.
Trong video chia sẻ lên mạng, cô gái hé lộ cuộc sống cá nhân vô cùng nhàn nhã khi mặc trên người bộ pyjama đi lại quanh nhà, nấu những món ăn mà mình thích, và dành nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân như lựa chọn quần áo và trang điểm đẹp trước khi đi ra ngoài.
“Tôi cho rằng trong xã hội ngày nay phụ nữ không còn sống trong thời đại phải phụ thuộc vào chồng sau khi kết hôn. Do đó, tôi đã chọn cách sống cho chính mình”, cô gái nói thêm.
Bài viết chia sẻ ý kiến cá nhân của cô gái đã có hơn 270.000 lượt xem và 27.697 bình luận.
“Tôi hoàn toàn đồng ý với cô ấy. Chừng nào chúng ta được sống theo cách mình muốn, cuộc sống sẽ ổn”, một cư dân mạng thể hiện sự đồng tình.
“Tôi không phán xét lựa chọn của cô ấy, bởi cô gái hoàn toàn tự do đưa ra quyết định cho mình. Tôi ủng hộ cách sống cho chính mình của cô gái”, thêm một người đồng quan điểm với cô gái ở tỉnh Liêu Ninh.
Tuy nhiên, một số người cho rằng khi kết hôn, cô gái sẽ có được sự hỗ trợ lớn hơn rất nhiều.
“Khi cô ấy già đi thì cuộc sống sẽ ra sao? Cô ấy sẽ không có ai ở bên cạnh”, một người bày tỏ quan điểm.
“Cô ta thật ích kỷ. Nếu như ai cũng như cô ấy, thế hệ sau sẽ ở đâu ra?”, người khác chỉ trích gay gắt.
Tại Trung Quốc, áp lực giới trẻ phải kết hôn vô cùng nặng nề. Trong một số trường hợp, dưới sức ép lớn từ phía bố mẹ, nam/nữ buộc phải kết hôn để phù hợp với tiêu chuẩn văn hóa chung.
Theo Infonet
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
6 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
14 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước