Cô gái hoang mang vì bạn trai siêu tiết kiệm: Đánh răng, tắm luôn ở công ty để đỡ tốn tiền nước
Vì bạn trai quá tiết kiệm nên cô gái lên mạng xin lời khuyên, không biết có nên tiếp tục hẹn hò hay không.
Những người đàn ông biết tiết kiệm để lo cho cuộc sống là điều đáng quý. Tuy nhiên tiết kiệm đến mức ki bo sẽ khiến nhiều cô gái phải lo lắng.
Mới đây, một cô gái lên mạng kể về bạn trai siêu tiết kiệm: "Người yêu siêu tiết kiệm. Các anh ở đây có ai tiết kiệm đến mức này không ạ. Sáng không đánh răng rửa mặt ở nhà, tối cũng không tắm ở nhà, mà cứ thế để răng miệng mặt mũi như vậy, đeo khẩu trang đến công ty mới đánh răng, rửa mặt, gội đầu, thậm chí là tắm ở đó vào buổi tối luôn. Công ty cũng có nước nóng, ông ấy sắm 1 cái vòi cao su để nối vào vòi rửa tay để gội đầu với tắm rửa (vào buổi tuổi trước khi về) cho đỡ tốn nước, xong còn dùng máy sấy tóc cắm điện vào công ty để sấy cho đỡ tốn điện tốn nước.
Trưa công ty hỗ trợ bữa ăn trưa, tại công ty có căng tin nấu cơm cho toàn công ty luôn. Lần nào ông cũng lấy nhiều cơm, nhiều thức ăn để ăn no, gộp bữa sáng bữa trưa, có khi bữa tối vào làm 1. Lúc nào đói quá thì mới ăn thêm 1 bữa, trước khi yêu em thì gộp 3 bữa nhưng từ lúc yêu em thì bảo chỉ gộp 2 bữa thôi.
Không chịu nhảy việc để tăng lương vì ông bảo là ở đây lương cũng được, quan trọng là họ cho ngồi lại lâu, lo cho bữa trưa. Giờ mà chuyển chỗ khác nhưng không được bao bữa trưa, không được ở lại thì về nhà dùng điện nước, tiền ăn cũng quá tiền tăng lương.
1 tháng anh xin đi công tác 2 lần, người ta muốn ở lại không được anh thì xin đi công tác. Mỗi lần đi công tác, anh lại mang theo 1 cái chai dầu gội đầu với sữa tắm. Không phải để anh dùng, mà anh lấy dầu gội đầu với sữa tắm của người ta đổ vào chai để về dùng.
Và đỉnh cao nhất là trọ 1 cái phòng sâu tít tắp có 1,2 triệu đạt mục tiêu là “Xe máy có thể vào được và chỉ dùng để ngủ”…
Vâng…chính vì lý do trên nên hàng tháng, anh người yêu em trước khi yêu em chỉ tốn có khoảng 1,8 triệu - 2 triệu tiền điện nước cáp net và thuê trọ, tiền ăn luôn ạ, lương 12 triệu mà 1 tháng tiết kiệm được hẳn 10 triệu…
Đỉnh của đỉnh nhưng mà anh chị có thấy dị không ạ. Sao em thấy đấy không phải là tiết kiệm, mà phải gọi là tằn tiện mới đúng. Nhiều khi 2 đứa đi ăn đi uống nước cũng bảo “Ăn cái này cho rẻ”, “Uống cái này cho rẻ”, “Đi xem rạp này cho rẻ” hoặc…”Thôi đi lượn lờ cho rẻ…”
Anh chị nhận định sao về anh người yêu em? Em cứ sợ sau này yêu nhau và lấy về, anh ấy lại tiết kiệm quá mức ấy chứ thành ra em lại khổ".
Chàng trai tiết kiệm đến mức đánh răng và tắm ở công ty.
Dưới bình luận, nhiều cư dân mạng hài hước chia sẻ: "Em thấy chưa phải tiết kiệm lắm. Chị về bảo anh người yêu lúc đi vệ sinh dùng tay đừng dùng giấy, thế là tiết kiệm tiền giấy vệ sinh nữa", "Chị tao thường nói với tao 1 câu. Đàn ông keo quá khó xài. Và dần dần tao thấy đúng", "Thời nay mà có thanh niên như vậy ở ngoài đời ạ? Tưởng chỉ có trong sách đỏ chứ", "Cũng không biết nên khuyên thế nào, nhưng người yêu em đỉnh thật sự"...
Cư dân mạng cho rằng, chàng trai này quá tằn tiện.
Theo Công lý và Xã hội
-
1 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
5 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
11 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
22 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
7 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước