Cuối năm là cưới, cô gái phát hiện bị bạn trai cắm sừng chỉ từ 1 chi tiết
Phụ nữ có giác quan để cảm nhận được chuyện gì thực sự phía sau.
Đừng bao giờ lừa dối phụ nữ. Với giác quan nhạy cảm, họ có thể phát hiện ra những điều bất thường ở nửa kia, nhất là khi thấy chồng hoặc bạn trai có vấn đề.
Mới đây, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện phát hiện chồng sắp cưới có bồ một cách ngoạn mục, dù kiểm tra điện thoại thấy anh ta đã xóa hết mọi dấu vết.
Cô gái này cho biết, trong một lần tình cờ vào album ảnh điện thoại của người yêu thì phát hiện ra ảnh anh ta chụp khi đi nhà nghỉ với một người con gái khác. Ngay lập tức, cô đi vào Facebook và Zalo của bạn trai thì thấy mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch.
Cô kể lại: "Mình vào Zalo, Facebook, tin nhắn thì thấy xoá hết tất cả không còn lưu lại gì chỉ còn duy nhất mục tìm kiếm của Zalo với tên gọi 'Hạnh'. Sau đấy mình thẳng thắn hỏi thì ban đầu hắn vẫn nói dối, loanh quanh đến lúc mình đưa tất cả ảnh cho hắn xem thì hắn bảo: 'Anh không thân quen mấy, con bé đó hỏi anh lớp học MC, tên Hạnh sinh viên đang học và chỉ có vậy' ".
Không bằng lòng với giải thích của bạn trai, cô gái tiếp tục tìm kiếm cho bằng được danh tính của cô gái kia. Cuối cùng, cô cũng biết được trang cá nhân và thông tin về cô gái mà bạn trai đã qua lại.
Điều cô gái băn khoăn là cuối năm sẽ cưới nên mong muốn nhận được tư vấn xem có nên bỏ qua, nhắm mắt để cưới theo kế hoạch.
Cô bày tỏ: "Cứ nhắm mắt là những hình ảnh chúng nó đưa nhau đi chơi, đi nhà nghỉ là mình phát điên không chịu được nữa".
Khi nghe câu chuyện của cô gái trẻ, rất nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ. Chuyện tình 4 năm vun vén, dành bao nhiêu công sức, đến khi biết bản thân bị phản bội chắc chắn không phải điều dễ chịu.
Nhiều ý kiến cho biết "dù đau khổ nhưng nên cảm thấy may mắn vì chưa cưới anh ta và đã sớm phát hiện ra sự phản bội này".
- Khi anh ta cắm sừng bạn thì hãy cảm thấy may mắn vì đã phát hiện ra sớm. Để khi cưới rồi mới biết thì còn đau khổ hơn nhiều.
- Chia sẻ với bạn cảm giác này, nhưng hãy dũng cảm bỏ đi người không thuộc về mình nhé.
Tuy nhiên cũng có những cao nhân cao tay hơn cho rằng, nếu anh ta cắm sừng mà bị bỏ một cách đơn giản thì dễ dàng quá. Người nay tư vấn cho cô gái nên cao tay để 2 nhà bàn bạc chuyện cưới xin rồi sau đó mang bằng chứng ra tố cao với cả gia đình nhà bên kia.
Người này giải thích: "Giờ bạn có chia tay bạn sẽ vẫn bị mang tiếng là người chủ động đòi bỏ hắn ta trước".
Cảm giác bị cắm sừng chắc chắn không dễ chịu với bất kỳ ai. Tuy nhiên đây là lúc một cô gái chứng minh bản lĩnh của mình trước những người đàn ông như thế. Chúng ta có lẽ không cần phải trả thù, bởi trả thù xong bản thân chưa chắc đã vui vẻ hơn, cảm thấy đỡ đau đớn hơn. Một người muốn rời đi, hãy để anh ta ra đi. Người thuộc về bạn mãi mãi thuộc về bạn, người không thuộc về bạn, bạn có làm gì họ cũng chọn ra đi.
Ở giây phút quan trọng này, hãy cho anh ta thấy, anh ta đã đánh mất một người có học thức, có trí tuệ và biết giá trị của bản thân mình ở đâu, thay vì lu loa ầm ĩ hay đánh ghen.
Theo Baodatviet
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước