Bất ngờ phát hiện bị 'cắm sừng' nhờ tiếng chó sủa nhà anh hàng xóm
Chỉ nhờ tiếng chó sủa trong đêm mà cô gái đã vạch trần lời nói dối của bạn trai.
Người ta thường nói tình yêu đẹp và đơn giản hơn hôn nhân rất nhiều. Thế nhưng không có nghĩa là nó luôn màu hồng như cổ tích. Chuyện tình yêu cũng có muôn vàn những rắc rối. Nhưng có lẽ đáng sợ nhất vẫn là sự phản bội.
Với số lượng người thứ ba, bạn thân khác giới, "trà xanh", "em gái mưa". ..mọc lên như nấm hiện nay, không ít chị em sở hữu trong tay 1 anh người yêu đều phải canh giữ cẩn thận vì sợ "hở ra là mất".
(Ảnh minh họa)
Mới đây, lại một cô gái lên mạng chia sẻ về nguyên nhân chia tay người yêu cũng vì bạn thân khác giới. Dù người yêu đã giấu giếm rất kín kẽ nhưng cô gái vẫn tinh ý phát hiện ra bản thân bị cắm sừng qua tiếng sủa của chó nhà ăn hàng xóm. Qua đây, cô cũng truyền kinh nghiệm cho các chị em khác để chống "mọc sừng":
Câu chuyện được chia sẻ
"Mình và bạn trai yêu nhau được 3 năm, từ lúc mới yêu là đang năm 3 đến giờ cả 2 đều đã ra trường và đi làm. Phòng người yêu mình có 1 ông hàng xóm nuôi một con chó rất thông minh, người quen, người hay đi lại ở khu trọ này thì không bao giờ sủa, cứ người lạ đến mới sủa.
Nhiều người trong khu trọ cũng hay cho nó ăn trong đó có cả mình, cũng để bảo vệ khu trọ luôn. Hôm qua, khi mình qua phòng trọ của bạn trai thì tự dưng anh hàng xóm bảo:
"Đêm qua sao người yêu em đưa bạn nào về phòng qua đêm hay sao ấy. Anh ở trong phòng chỉ nghe thấy tiếng chó sủa, đi xuống thì thấy nó đưa ai vào phòng xong còn mắng con chó nữa. Mà kiểu sủa người lạ ấy, không biết làm cái gì mà đêm còn đưa người lạ về phòng.'
Ban đầu mình cũng nghĩ chắc bạn bè, anh em gì về ngủ qua đêm nhưng đến khi mình hỏi bạn trai thì:
'Anh ơi, qua anh đưa ai về phòng không?
Người yêu mình lại thản nhiên:
'Không em, nào đâu có ai đâu'.
Mình thấy nghi vấn nên quay lại hỏi anh hàng xóm thì anh ấy bảo: 'Anh rảnh à mà điêu làm cái gì, tự dưng lại mách lẻo chắc, anh có phải trẻ con đâu' thì mình nghi vấn ngay bạn trai lươn lẹo.
'Thôi, anh nói thật đi, em biết hết cả rồi.
Làm gì có ai, em bị sao đấy, hỏi dò à?
- À thế à, cho anh 1 cơ hội nữa, em gợi ý luôn nhé, đêm qua anh Na* thấy anh đưa NGƯỜI LẠ (mình nhấn mạnh) về phòng'.
Nhờ tiếng chó sủa đã phát hiện người yêu dẫn "bạn thân" về phòng (Ảnh minh họa)
Lúc này bạn trai mình im lặng, quay đi rót cốc nước uống rồi nhìn mình:
'Anh xin lỗi, qua anh đưa chị Lan A** về.
Vậy là 2 người qua đêm với nhau ở phòng anh.
Chúng anh không làm gì cả, chỉ ngủ thôi.
À, 1 nam 1 nữ qua đêm với nhau mà không làm gì?'
Và cái sự tích mình bị 'cắm sừng' nó như vậy, bà Lan A** là bạn thân khác giới đó mọi người. Giờ chúng mình chia tay, mà mình ngốc quá, lúc nói chuyện mình không ghi âm lại, không mình đã bóc phốt cho chừa.
Nhưng cũng may không phí công mình góp gạo thổi cơm cho chó phòng anh hàng xóm ăn, mà hình như đây là lần đầu hắn liều đưa bà kia về phòng, còn lại ở ngoài bao lần thì mình không biết".
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của các chị em, ai cũng chúc mừng "chủ thớt" vì sớm bỏ được người đàn ông không thật lòng.
"Chừa cái tội ăn vụng rồi bị một chú chó phát hiện"
"Thôi, coi như là bài học, chia tay bồ cũ để tìm thấy người mới tốt hơn"
"Đừng đùa với giác quan thứ 6 thứ 7 chủ nhật của chị em phụ nữ".
Nuôi chú chó đáng đồng tiền bát gạo (Ảnh chụp màn hình)
Hãy luôn đề phòng người mang tên "bạn thân khác giới" (Ảnh chụp màn hình)
Với nhiều người, tình yêu chẳng quan trọng, chẳng mấy ý nghĩa, có thì được, không có cũng chẳng sao nên mới hình thành nên câu chuyện tìm thêm "dự phòng".
Cũng may cô gái phát hiện sớm để tránh xa gã đàn ông kém tốt đẹp ấy. Vậy mới nói, khi yêu tất cả phải suy xét kỹ càng bởi chẳng phải anh chàng nào cũng tốt đẹp, cũng chung thủy với tình cảm của mình đâu.
Nami
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
17 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước