Nhân vật chính vụ chàng trai tố bạn gái 'quỷ đội lốt người, bán con' lên tiếng
Liên hệ với nữ chính trong câu chuyện là H.V, cô cho biết: "Thực ra mình không bán con gì hết...".
Chuyện "bóc phốt" nhau sau chia tay đã không còn là điều hiếm hoi. Thậm chí, 2 người từng yêu nhau hết lòng cũng bất chấp tất cả để làm xấu mặt đối phương trước bàn dân thiên hạ.
Mới đây, dân mạng dậy sóng với bài đăng của 1 chàng trai tố cáo bạn gái mình là "quỷ đội lốt người" khi cô ấy nhẫn tâm "bán con" mà họ đã có với nhau.
Cụ thể anh viết: "Ác quỷ đội lốt người. Không thể tin nổi người mình từng yêu thương 2 năm qua lại như vậy. Ngay cả con ruột của mình đẻ ra lại có thể đi bán cho người khác nuôi chỉ vì 'sự nghiệp dang dở'. Em nói hay lắm, đúng lắm".
Nguyên văn đoạn hội thoại như sau:
- Tại sao em làm như vậy với anh. Anh đã nói là anh chấp nhận cưới em và nuôi con. Mặc dù bây giờ chưa có gì nhưng anh vẫn hứa cố gắng kiếm tiền nuôi vợ con mà.
- Thôi anh nhì nhằng quá, em nói rồi giờ em còn quá trẻ chưa muốn lập gia đình sớm, anh phải hiểu cho em chứ. Không phải em không yêu anh mà hoàn cảnh chưa cho phép.
- Mai anh đến bệnh viện thăm em và gặp con được không?
- Em xuất viện rồi, giờ đang ở nhà. Con em cho người khác nuôi rồi.
- Đừng có quá đáng nhé, có phải mày bán con đúng không?
- Anh có nuôi nổi tôi không mà dám to mồm vậy. Không có điều kiện nuôi thì cho người khác nuôi. Sao cứ phải làm quá lên làm gì. Còn trẻ còn tương lai phía trước, vì một đứa bé không đáng anh à. Anh hiểu cho em nhé.
Rất nhiều người ngoài nhưng cũng tỏ ra bức xúc với bài đăng của chàng trai. Những chuyện yêu đương sau cùng đàn ông "quất ngựa truy phong" nhiều vô kể, vậy mà cô gái này gặp được chàng trai nặng lòng vì mình thế còn không biết quý trọng. Lời lẽ cô gái buông ra dành cho đứa con không thể chấp nhận nổi.
Tuy nhiên, ngay dưới bài đăng của chàng trai này, chính cô gái ấy cũng vào bình luận. Câu chuyện không hề đơn giản như bề nổi của nó.
Trên Facebook cá nhân của cô gái trẻ, rất nhiều status ngắn thể hiện tâm trạng rối bời nhưng cũng nhiều người vào an ủi. Mỗi dòng trạng thái chỉ xuất hiện một lúc là cô ấy lại ẩn các bài đăng vì có vẻ mọi chuyện đang phức tạp theo chiều hướng xấu.
Cô cũng đáp lại những câu hỏi của cộng đồng mạng rằng sự thật không phải như họ nghĩ.
Nhưng cũng có những người lên tiếng cho rằng chàng trai kia "chẳng phải dạng vừa"
Liên hệ với nữ chính trong câu chuyện là H.V, cô cho biết: "Thực ra mình không bán con gì hết. Mình nhận lúc ấy có nóng giận nên nói những lời không hay. Nhưng mình không muốn dính dáng đến nó nữa. Ai ngờ nó đăng đoạn chat ấy lên".
Dưới bài đăng cô cũng nói rõ: "Tôi không cần gì nhiều chỉ cần có gia đình hạnh phúc là đủ nhưng chuyện không phải như vậy đâu nhé".
H.V và chàng trai kia đã có 2 năm yêu đương mặn nồng. Cô cho biết: "Lúc yêu nhau đằm thắm bao nhiêu thì lúc có bầu khác bấy nhiêu. Quá đáng quá nên mình không chịu nổi nữa. Lúc mình báo có thai nó đã không quan tâm lắm rồi, nhắc đến cưới xin toàn gạt sang 1 bên nên mình cũng thôi".
Trải qua quá nhiều thứ khó khăn, giờ đến khi mẹ tròn con vuông V. cũng không được yên với người đàn ông ấy. Nếu đọc kĩ lại đoạn chat thì câu bán con cũng là anh ta tự suy luận. Và đúng như H.V nói, "cả giận mất khôn".
Hiện tại, cô không muốn chia sẻ nhiều về chuyện cá nhân, lỗi cũng ở bản thân cô nữa. Dòng trạng thái mới nhất: "Cuộc sống của tôi bao giờ mới ổn định lại được đây?" khiến nhiều người thấy cô đáng thương nhiều hơn đáng trách.
Giờ thì chẳng ai muốn bàn luận ai là người sai nhiều hơn bởi trong chuyện này cả 2 người họ đều có lỗi. Tuổi trẻ chưa có gì trong tay, chưa sẵn sàng cho việc làm cha làm mẹ nhưng lại thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình.
Cả 2 đều nhận thức được việc họ không đủ khả năng nuôi dưỡng 1 đứa trẻ ở thời điểm đấy nhưng vẫn để trường hợp xấu xảy ra. Và rồi, họ đùn đẩy nhau, coi nhau chẳng khác nào kẻ thù.
Các cô gái hãy tỉnh táo hơn trong chuyện yêu đương bởi sau này hậu quả có ra sao vẫn là mình các cô gánh chịu.
Theo Pháp Luật Bạn Đọc
-
2 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
6 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước