Tôi có nên tha thứ cho người bạn thân phá nát gia đình mình?
Đáng lẽ được làm mẹ, cô bạn thân của tôi phải vui, nhưng lần nào gặp nhau, tôi cũng thấy Hà buồn buồn. Rồi một lần cô ấy bật khóc, xin tôi tha thứ…
Tôi và Hà chơi với nhau từ bé. Khi lớn chúng tôi lại cùng học và lấy chồng ở Hà Nội nên tình bạn ngày càng khăng khít. Tôi may mắn có cuộc sống khá viên mãn với người chồng thành đạt và hai con đủ nếp đủ tẻ. Còn Hà thì lận đận, cả hai vợ chồng công ăn việc làm không ổn định, hai người lấy nhau 6 năm nhưng không có con.
Tôi không thể tin người bạn mình hết mực tin yêu lại có thể đối xử với tôi như vậy (ảnh minh họa)
Hà khó khăn, tôi thường xuyên giúp đỡ. Có thời gian cô ấy không có việc làm, tôi sẵn sàng chi viện cho bạn tài chính để trang trải cuộc sống. Chúng tôi có gì cũng kể cho nhau, coi nhau như chị em trong nhà. Bác sỹ nói, tỷ lệ có con của Hà rất thấp vì buồng trứng có dị tật. Có lẽ vì lý do đó nên chồng Hà ngày càng bê tha, ruồng rẫy vợ và đi cặp bồ với hết người này đến người khác.
Cuối cùng thì Hà cũng chia tay người chồng bội bạc. Cô ấy buồn lắm. Tôi thường xuyên qua lại động viên Hà. Thương bạn, tôi nhờ chồng xin cho Hà một công việc trong công ty anh ấy. Thấy bạn có công việc ổn định, dần ổn định lại cuộc sống tôi cũng mừng lắm.
Đi làm được hơn một năm, Hà báo tin vui có bầu. Tôi mừng cho bạn, không cần biết bố đứa bé là ai, miễn là Hà được làm mẹ, thỏa nỗi khát khao của cô ấy bao nhiêu năm trời. Đáng lẽ được làm mẹ, cô ấy phải vui nhưng lần nào gặp nhau, tôi cũng thấy Hà buồn buồn.
Rồi một lần cô ấy bật khóc, xin tôi tha thứ. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì Hà nói đứa bé trong bụng chính là con của chồng tôi. Cô ấy nói, tôi có thể chửi mắng hoặc từ mặt tôi cũng được, nhưng đừng bắt cô ấy bỏ đứa bé.
Trời đất quanh tôi như sụp đổ. Tôi không thể tin người bạn mình hết mực tin yêu lại có thể đối xử với tôi như vậy. Cả chồng tôi nữa, người tôi tin tưởng tuyệt đối sao lại phản bội tôi, mà không phải với người khác mà là bạn thân của vợ. Tôi không biết mình phải làm gì lúc này nữa, mọi người cho tôi lời khuyên với.
* (Tên nhân vật đã được thay đổi)
Theo VOV
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
34 phút trước
-
34 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước