Con ngã đập mặt xuống đất, bố lạnh băng khiến cả làng tranh cãi
Bộ ghế sofa mà gia đình này mua đẹp thì có đẹp nhưng có vẻ không phù hợp khi nhà có con nhỏ.
Đối với những gia đình có trẻ con, các bố mẹ thường phải bố trí, bày biện nội thất sao cho an toàn, tránh được tối đa việc gây nguy hiểm cho các bé.
Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội chia sẻ clip về tình huống trông con sơ sẩy của 1 gia đình khiến dân mạng tranh cãi không ngớt.
(Clip: @hunghobao)
Theo đó, trong nhà này có đặt 1 bộ sofa màu xám khá to. Các con của anh rất thích nhảy lên ghế để leo trèo, nghịch ngợm.
Một lần, khi người mẹ nấu bữa tối, người bố bận lướt điện thoại, bé út trong nhà đã trèo lên ghế. Tiếp đó bé bị ngã đập đầu xuống đất. Bất ngờ và đau đớn, đứa trẻ oà khóc.
Chiếc sofa có vẻ như đã đặt không đúng vị trí rồi
Lần khác, đứa lớn cũng trèo lên thành ghế. Sau đó em bị trượt chân và ngã sấp mặt xuống dưới sàn nhà.
Những lần con ngã đó đều có người bố ở nhà trông con nhưng thái độ của anh lại rất thờ ơ, dường như không quan tâm các con mình có bị đau đớn, hay chấn thương ở đâu không.
Dân mạng sau khi xem xong đoạn clip đều cho rằng ông bố trông con thiếu trách nhiệm và việc đặt hướng sofa này không hợp lý với nhà có con nhỉ.
Khi thấy con nô nghịch trên chiếc ghế, đáng lẽ người bố phải nhắc nhở để chúng cảnh giác nguy hiểm có thể xảy ra, hoặc gia đình phải thay bộ sofa khác để giữ an toàn hơn cho các con.
"Bố cắm mặt vào điện thoại rồi để con ngã thế này cũng chịu đấy"
"Không hiểu do sofa bất ổn hay ông bố bà mẹ này bất ổn nữa"
"Nhà có con nhà mà đặt sofa kiểu này cũng quỳ luôn đấy"
"Ngã 1 lần còn là lỗi của sofa, chứ ngã 2 3 lần thì là lỗi của bố mẹ rồi nhé"
Tuy nhiên cũng có người bênh vực ông bố. Họ cho rằng trẻ con nghịch ngợm không thể tránh được việc té ngã. Chính việc té ngã sẽ giúp con nhớ lâu hơn, lần sau không nghịch nữa.
Khi con ngã bố mẹ vội vàng bế lên, hoặc dỗ dành con sẽ khiến chúng tủi thân và dễ ăn vạ hơn.
"Mấy người bớt khóc thuê, các bạn xót 1 thì người ta xót 10"
"Mỗi người có một kiểu dạy con khác nhau, đừng phê phán người ta như vậy"
"Trẻ con ngã đau thì mới nhớ được, chứ cứ ngã lại nâng là dễ ăn vạ lắm"
NQ (t/h)
Theo VietNamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
29 phút trước
-
47 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước