Thanh niên 23 tuổi nhận tin 'sét đánh' được làm bố từ khi mới 21
Làm bố ở độ tuổi còn rất trẻ, nam thanh niên rơi vào tình cảnh khó xử vì bản thân anh không yêu mẹ của đứa trẻ.
Trong xã hội hiện đại ngày nay, chuyện các thành niên có suy nghĩ thoáng trong việc quan hệ tình dục đã làm nảy sinh nhiều hệ lụy.
Điều đầu tiên đó là việc mang thai ngoài ý muốn. Không những thế, việc có con ở độ tuổi còn quá trẻ cũng khiến các bạn trẻ gặp nhiều khó khăn, áp lực trong cuộc sống. Vì ở độ tuổi ấy, nhiều người còn chưa tự lo được cho bản thân mình.
Mới đây, trên mạng xã hội, một thanh niên đã tâm sự về câu chuyện tình cảm cực éo le của mình. Cụ thể, anh chàng này mới 23 tuổi nhưng đã được làm bố ở độ tuổi 21.
Được biết, 3 năm trước, anh chàng này có một mối tình "nhỏ nhẹ, ngắn hạn" với một cô bạn.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
"Em chỉ đăng tâm sự vậy thôi vì em khá bối rối. Chắc hẳn cũng có nhiều anh chị ở đây có người cũng lập gia đình sớm nhưng chắc hiếm có trường hợp như em.
Em năm nay 23 tuổi nhưng lại làm bố tuổi 21, và tới tận 22 tuổi em mới biết rằng mình có con. Tại sao ư?
Năm 2019, em có 1 mối tình nhỏ nhẹ ngắn hạn với T. 25 tuổi. Ngày ấy T. mới chia tay người yêu thì gặp em. Hai đứa nảy sinh tình cảm và quan hệ chỉ trong 3 ngày. Rồi em cho mọi chuyện vào dĩ vãng vì em chỉ yêu chơi bời.
Đùng một cái chỉ hơn 1 năm sau, T. liên lạc lại với em vì đứa bé không phải là con của chồng sắp cưới của cô ấy, và gia đình bên kia đã hủy hôn.
T. chưa cưới vì dịch nên sinh con trước khi cưới. T. chưa kịp cưới thì xảy ra chuyện này. Xong T. kêu em đi xét nghiệm vì em là người có khả năng cao nhất. Em đi xét nghiệm thì ôi thôi, đúng là công chúa của em thật.
Cho tới tận bây giờ, gia đình em vẫn chưa biết gì còn gia đình T. cũng không yêu cầu gì cả, chỉ đơn giản là tìm cha cho đứa bé thôi. Tình hình 1 năm qua em cũng cố gắng tìm hiểu T. để đến với cô ấy nhưng vẫn chưa được vì quan điểm sống không cùng tần số.
Chắc vì những gì T. đã trải qua đã khiến T. như vậy. Em cũng cố gắng yêu T. rồi cưới để mẹ con T. đỡ tủi. Giờ em là bố đứa bé, T. là mẹ đứa bé nhưng em và T. chẳng là gì của nhau.
Chỉ là cách nói chuyện, cư xử thân mật chút thôi nhưng cũng không dám đi quá giới hạn. Nghe khó xử thật sự".
Những lời chia sẻ của chàng trai trẻ đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.
Nhiều người cho rằng anh là chàng trai có suy nghĩ trưởng thành, sống có trách nhiệm với đứa con của mình, điều anh chàng này cần làm là cố gắng tìm hiểu cô gái kia thêm một thời gian nữa. Rất có thể, hai người có duyên đến bên nhau.
"Chịu nhận con thì là người có trách nhiệm rồi"
"Suy cho cùng ông cũng thuộc dạng tử tế chứ nhiều người nó còn bỏ con. Lệch tần số thì bẻ cho nó khớp vào"
"Không yêu thì không nên cố, gia đình không hạnh phúc lại khổ đứa bé"
NQ
Theo VietNamnet
-
29 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước