Công an TP.HCM lên tiếng về nghi án dàn cảnh để cướp, hiếp tập thể

(Dân Việt) Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM - đã chính thức lên tiếng về nghi án người phụ nữ bị dàn cảnh cướp, hiếp dâm tập thể ở huyện Bình Chánh.

Sáng nay (8.8), đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM - đã lên tiếng về nghi án chị V.T.H.Q (SN 1990, quê Tây Ninh, tạm trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM) bị dàn cảnh đưa lên xe ô tô hiếp dâm tập thể rồi cướp xe máy và tiền đang gây xôn xao dư luận.

 Công an TP.HCM lên tiếng về nghi án dàn cảnh để cướp, hiếp tập thể-1

Chị Q (nạn nhân) kể lại với PV về vụ việc. Ảnh: C.T

Theo đại tá Quang, Ban giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo khẩn trương xác minh làm rõ việc tố giác tội phạm của gia đình chị Q. “Gia đình chị Q đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an TP HCM. Công an đang tích cực điều tra làm rõ”, ông Quang nói.

Anh L (chồng chị Q) cho biết, sáng cùng ngày, Công an huyện Bình Chánh đã đưa chị Q đi giám định vùng kín, chụp X quang xương chậu và CT phần đầu tại Trung tâm Pháp y quận 5 (TP HCM). Anh L cũng nói: “Chiều nay, tôi sẽ cùng Q lên công an để tiếp tục khai báo...”.

 Công an TP.HCM lên tiếng về nghi án dàn cảnh để cướp, hiếp tập thể-2

Anh L (chồng nạn nhân) trình bày về vụ việc đau lòng này. Ảnh: C.T


Trước đó, chị Q có đơn tố giác, với nội dung khoảng 12h30 ngày 11.7, chị đi giao hàng cho khách ở quận 7 (TP HCM). Khi đang điều khiển xe máy trên đường, tới giữa cầu Ông Bé thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì có 2 người đi xe máy chặn trước đầu xe của chị.

Lúc này, một người ngồi trước xe vờ hỏi đường, chị nói không biết. Cùng lúc, một chiếc xe ô tô chạy đến rồi dừng lại. Người ngồi sau xe máy liền nắm tóc chị kéo lên chiếc xe ô tô đang mở toang cửa.

Chị Q chưa hiểu chuyện gì thì trên xe có 3 người đàn ông và 1 tài xế kéo lên ô tô. Vừa lên xe, nhóm 4 người này dùng sức mạnh khống chế  thay nhau hiếp dâm chị, dù chị cố gắng phản kháng.

Thực hiện xong hành vi, nhóm này ép chị Q uống 1 chai nước. Chị Q uống xong thì gục dần, mê man không biết gì. Đến 18h30 cùng ngày, chị Q tỉnh dậy thì thấy đang ở tại công trình xây dựng gần tòa nhà PVGas Tower, xã Phước Kiển, huyện Bình Chánh. “Nhóm này đã lấy chiếc Attila màu đỏ và giỏ xách có chứa giấy tờ tùy thân, điện thoại cùng 23,5 triệu đồng của tôi” - chị Q cho biết.

Trong diễn biến liên quan, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh - cho biết, Công an xã Bình Hưng đã tiếp nhận sự việc.

Theo ông Dũng, do nạn nhân chưa ổn định tinh thần nên Công an xã Bình Hưng chưa thể lập hồ sơ được. Công an huyện đang phối hợp cùng Công an xã điều tra, xác minh từ các manh mối qua hệ thống camera an ninh để làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Theo Danviet


vụ án cướp tài sản pháp luật Hiếp dâm

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao