Cứ mỗi lần mẹ chồng xui con trai bỏ vợ là nhà lại có thêm cháu
Được sự ủng hộ của chồng, cộng với lần mất mặt với bạn bè nên mẹ chồng em sống "hiền lành" hẳn luôn.
Đời làm dâu của em sẽ hoàn hảo nếu như không có bà mẹ chồng tai quái lúc nào cũng ghen ghét con dâu.
Chị gái chồng hơn em 5 tuổi, ngoại hình không tới nỗi nào, lại công ăn việc làm ổn định. Thế nhưng chẳng hiểu sao mãi chẳng có ai hỏi cưới.
Nói chính xác thì từ ngày sống cùng nhà với chị ấy, em thấy cũng có một, hai đám được người quen dẫn đến chơi, nhưng chỉ ngày một ngày hai là họ lặn mất tăm không xuất hiện trở lại. Đâm ra tới giờ gần 40 tuổi chị ấy vẫn lẻ bóng 1 mình.
Mẹ chồng em bán đồ ăn sáng ở cổng trường đại học gần nhà. Em đi làm rồi lo hết việc nhà, con cái mà vẫn không được yên với bà.
Nhà có 4 người thì mỗi người một vốn, mẹ chồng buôn bán để túi riêng, bố chồng lương hưu cũng tự tiêu, mọi chi tiêu trong nhà do em lo liệu.
(Ảnh minh họa)
Em ghét nhất là kiểu nói xấu sau lưng của mẹ chồng. Bà luôn tìm cách làm mất mặt em mọi lúc, mọi nơi. Chắc có thể bà mong tống cổ em để rước thêm một đứa con dâu khác về lắm.
Biết mẹ luôn bắt lỗi vợ nhưng được cái chồng em cũng hiểu chuyện, tuy trước mặt mẹ không bênh nhưng về phòng thì ngọt ngào, an ủi em. Vì lão nên em cố nín nhịn nhưng mẹ chồng càng lên nước.
Cuối tuần trước, mẹ chồng em mời mấy bà bạn dưỡng sinh về ăn cơm. Bà báo em có 3 người đến nên em chỉ nấu có vậy. Cuối cùng không phải 3 người mà đủ 1 mâm 10 người liền.
Em thấy vậy mới hỏi nhỏ mẹ chồng: “Mẹ bảo con có 3 người tới mà giờ 10 người. Con sợ đồ ăn hơi ít thì mẹ chạy ra mua thêm đồ ăn sẵn nhé, con bận làm nốt báo cáo để nộp cho xong”.
Không để em về phòng, trước mặt bao nhiêu người mẹ chồng em quát lớn: “Đứng lại. Tôi đã dặn có khách thì phải làm cho tử tế, đằng này chưa hết bữa đã hết thức ăn. Các bác trông có được không?”.
“Rõ ràng mẹ bảo có 3 bạn tới nên con chỉ mua đồ cho từng ấy người. Bạn mẹ đến nhiều hơn đâu phải lỗi tại con”.
“Im ngay, tôi phải bảo con tôi bỏ ngay loại vợ mất dạy này mới được. Chỉ được nước cãi với chống đối là tài”.
Đúng là làm ơn mắc oán, em điên quá mới cãi tay đôi luôn, đây là lần đầu tiên em làm thế:
“Tốt quá, mẹ khuyên can thế nào mà nhà con lại sắp có thêm đứa cháu nữa. Mẹ không nhận ra là mỗi lần mẹ bắt chồng con bỏ vợ thì nhà lại thêm cháu à? Vía mẹ mát thật!”.
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng em nghe tới đây tím mặt không nói thêm được câu nào. Mấy người bạn của mẹ cũng mỗi người một câu nói bà ấy sai rồi, không nên cư xử với con dâu như vậy.
Tối về, em kể chuyện cho chồng, nghĩ lão lại ca bài cũ phải kính trọng, nhường nhịn mẹ chồng nhưng không, lần này lão gật gù bảo: “Em làm tốt lắm. Cũng phải nói thẳng ra thế cho mẹ biết mà sống. Cái gì cũng có mức độ thôi”.
Được sự ủng hộ của chồng, cộng với lần mất mặt với bạn bè nên mẹ chồng em sống “hiền lành” hẳn luôn. Em cũng không thích đôi co nên bà cư xử sao thì em sống lại như thế thôi.
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước