Cụ ông ân cần chỉ vợ cách tạo dáng chụp ảnh: 'Hóa ra tuổi tác chẳng ảnh hưởng gì đến sự lãng mạn cả'
Câu chuyện tuy giản dị nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm lòng bởi những khoảnh khắc ấm áp, lãng mạn giữa của tình yêu từ thời "ông bà anh".
Tình yêu khi con người già đi sẽ không còn mãnh liệt, nồng cháy như khi còn trẻ. Tình yêu giữa những con người tóc đã nhuốm màu tháng năm bình dị và lãng mạn theo một cách rất riêng. Chúng ta sẽ cảm nhận được một phần điều ấy thông qua hình ảnh đang được chia sẻ rất nhiều trên MXH lúc này.
Hình ảnh cụ ông cụ bà chụp ảnh cho nhau tình cảm thu hút cộng đồng mạng
"Chiều nay đi chụp hình vô tình gặp được ông bà. Ông ân cần: "Bà tạo dáng đi" - "Dáng nào đẹp vậy ông? Ông chỉ tôi tạo dáng đi".
Lúc đi lên cầu thang chụp, bà bảo: "Ông bế tôi lên", "Tôi tạo dáng nào đẹp?" - "Bà làm gì tôi cũng thấy đẹp hết, cười đi tôi chụp cho".
"Ông ơi bế tôi xuống đi tôi sợ ngã" - "Bà ơi lại đây làm hình này", là nguyên văn câu chuyện được cô bạn Nguyễn Thị Linh Chi (SN 2001 - TP. HCM) chia sẻ.
Được biết, trong một buổi chiều ra cầu Móng ở quận 4 (TP. HCM) chụp ảnh, Linh Chi gặp cụ ông cụ bà này đang nắm tay nhau.
"Lúc đó, bà đang đứng tạo dáng còn ông thì đứng canh góc chụp cho vợ. Khi bước lên bục, bà không bước tới nên ông dìu bà lên và liên tục chỉ bà cách tạo dáng cho đẹp. Sau đó, ông còn bế bà xuống đất rồi mở hình trong điện thoại ra, cả hai cùng xem và mỉm cười hạnh phúc", Linh Chi kể lại.
Cụ ông ân cần chụp ảnh cho vợ rồi cả hai cùng xem ảnh.
Câu chuyện ấm áp kèm những hình ảnh dễ thương của hai ông bà khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa, cảm thán và ước ao rồi sau này mình cũng sẽ có một tình yêu bình dị như thế.
"Nhìn tình yêu của ông bà chẳng khác gì giới trẻ bây giờ. Dù có tuổi rồi nhưng hai cụ vẫn yêu đời, trẻ trung, cũng thích "sống ảo" chụp ảnh như vậy", Linh Chi tâm sự.
Theo Baodatviet
-
24 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
32 phút trước
-
54 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước