Xúc động hình ảnh ông bà ngoại bịn rịn chia tay cháu qua cửa kính ôtô làm ai lấy chồng xa đều rơi nước mắt
Nhìn cảnh ông bà ngoại bịn rịn chia tay cháu ngày con gái về nhà chồng mà ai cũng nghẹn ngào.
Lấy chồng xa là điều khiến bố mẹ trăn trở nhất về con cái của mình. Ông bà lúc nào cũng lo lắng cho con rồi nghĩ rằng ở nơi đó con có vui vẻ không, có hạnh phúc không, sống có hòa thuận với gia đình nhà chồng không. Còn các cô con gái đi lấy chồng dù gia đình chồng có tốt bao nhiêu thì cũng luôn muốn được về bên bố mẹ đẻ của mình. Đó là tâm lý chung, là điều mà không ai có thể phủ nhận. Mỗi lần đưa con cái về quê là lòng lại rạo rực, vui vẻ. Nhưng ngày chai tay thì lại bịn rịn mãi không thôi.
Mới đây mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ông bà ngoại bịn rịn chia tay cháu của mình qua cửa kính ô tô khiến dân mạng nghẹn ngào. Nhiều người lấy chồng xa chắc chắn sẽ đồng cảm, rơi nước mắt.
Câu chuyện được ghi lại như sau: "Tranh thủ đưa con về chơi với ông bà ngoại được 1 bữa lại đi mất. Nhìn cu cậu chào ông bà rồi đập tay với ông, ông bà bịn rịn không muốn rời xa cháu lại thấy thương bố mẹ. Muốn ở với bố mẹ mãi quá... Nhưng rồi ai cũng phải lớn, tập làm quen thôi. Có ai ở đây suy nghĩ sau này sẽ lấy chồng xa không?".
Chia sẻ của cô con gái ngày rời xa bố mẹ về nhà chồng cùng con nhỏ gây bão mạng xã hội
Câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội đã lập tức thu hút nhiều lượt thích và bình luận của cư dân mạng. Đây đúng là một hình ảnh đẹp và đầy xúc động.
Ai lấy chồng xa cũng sẽ buồn vì không được ở gần bố mẹ nhưng sự thật vẫn phải chấp nhận vì là phận con gái thì lấy chồng phải theo nhà chồng. Có được người chồng yêu thương hết mực sẽ vơi bớt nỗi nhớ thương cha mẹ nhưng nếu lấy phải người chồng không ra gì thì đúng là bi kịch cuộc đời. Bố mẹ cũng chỉ mong con cái lấy chồng ở xứ người hạnh phúc, vui vẻ mà thôi.
Ông cháu bịn rịn không thể rời
- Thật là xúc động, sợ nhất cảnh lấy chồng xa, không ai muốn nhưng dòng đời xô đẩy
- Thương nhất là bố mẹ mình, nuôi được cô con gái rồi lại phải nhìn nó ở nhà khác
- Đúng là phận nữ nhi thật khổ, đã thế nếu không được nhà chồng đối xử tử tế thì đúng là bạc đời
- Nhìn bố mẹ mà thương, mình cũng nhớ bố mẹ quá cơ
- Ngày trước nghĩ lấy chồng xa là chán nhưng bây giờ chán cũng không được nữa rồi
Hiện tại, bài viết vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cảm thấy quá xúc động nên đã chia sẻ hình ảnh nghẹn ngào này. Hi vọng các cô gái lấy chồng xã sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ hơn và những ai đi xa nhà hãy dành thời gian cho cha mẹ mỗi ngày vì bố mẹ đã già rồi "chúng ta" ạ!
Thu Hoài (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước