'Cuộc đua' biếu Tết nhà vợ giàu: Biếu 30 triệu đồng vẫn thấy tự ti
Anh Công hiểu, quà Tết chỉ là một phần, quan trọng là tình cảm nhưng thực tế vẫn như có một cuộc đua ngầm giữa các chàng rể.
Rể cả biếu tiền, rể 2 biếu đào, rể 3 hoang mang không biết chọn gì
Năm đầu lập gia đình, anh Trần Thành Công (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thấy việc chọn quà Tết tặng bố mẹ vợ là một "nhiệm vụ" vô cùng khó khăn.
Vợ anh Công là con út trong gia đình có 3 chị em và một anh trai. Gia đình vợ đều làm ăn buôn bán, khá giàu có, cuộc sống chẳng thiếu thứ gì nên dịp Tết, anh Công đau đầu nghĩ cách chọn quà.
"Đã thành thông lệ, năm nào anh rể cả cũng biếu bố mẹ vợ đào, quất, các loại hoa độc, lạ theo năm và một khoản tiền. Anh rể thứ hai thì đưa bố mẹ vợ đi sắm Tết, quà tặng, đồ đạc mua sắm tầm 20 triệu đồng. Coi như những thứ cần cho Tết đã đủ đầy, tôi có mua sắm gì cũng thành dư thừa", anh Công kể.
Nhiều chàng rể rất coi trọng việc biếu Tết bố mẹ vợ, họ coi đó là cách thể hiện tình cảm, sự gắn kết (Ảnh: Hồng Anh).
Tết Nguyên đán năm 2023, dù chưa chính thức kết hôn nhưng anh Công cũng được nhà vợ coi là thành viên chính thức của gia đình. Vì vậy, anh vẫn biếu bố mẹ vợ 10 triệu đồng.
"Năm nay đã là con rể rồi, chẳng lẽ lại biếu tiền tiếp, mà 20-30 triệu đồng với nhà vợ giàu thì chẳng là gì", anh Công nói.
Anh Công hiểu, quà cáp chỉ là một phần, quan trọng là tình cảm nhưng thực tế vẫn như có một cuộc đua ngầm giữa các chàng rể. "Nếu mình biếu ít quá thì cũng cảm thấy rất tự ti", anh Công nói.
Anh Vũ Tuấn Nam (quận Hoàng Mai) cho hay, sau nhiều năm biếu hết đào, quất, rượu ngoại, hoa quả nhập khẩu, anh Nam gần như không nghĩ ra sẽ mua quà gì biếu gia đình nhà vợ.
Bố vợ anh Nam làm giám đốc chi nhánh của một ngân hàng, mỗi dịp Tết, ông được nhận khá nhiều quà cáp của cấp dưới, các đối tác… Vậy nên, anh Nam biếu gì thì cũng trùng với các món quà mà bố vợ được nhận.
"Năm nay, sau khi suy nghĩ, tôi và vợ thống nhất sẽ chọn tặng bố mẹ vợ một chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm ở Hòa Bình. Khu nghỉ dưỡng này ở cách Hà Nội không xa, thuận tiện cho đi lại, sắp xếp thời gian. Tôi nghĩ, bố mẹ vợ chắc chắn rất thích món quà đặc biệt này".
Chuyên gia tâm lý gợi ý "món quà tuyệt vời nhất"
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành (Trung tâm Coaching Hạnh Phúc) cho hay, nhiều chàng rể muốn thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn với bố mẹ vợ và tạo sự gắn kết tình cảm với gia đình vợ nên rất chăm chút cho các món quà Tết.
Tuy nhiên, phú quý sinh lễ nghĩa, khi điều kiện kinh tế phát triển thì nhiều chàng rể sinh ra cầu kỳ, suy nghĩ rằng, gia đình vợ giàu có thì mình phải chuẩn bị thế nào cho tương xứng và được lòng bố mẹ vợ. Nhiều bà vợ cũng lo chồng mình không chu đáo thì sẽ thua kém anh chị em trong nhà.
"Tôi nghĩ rằng, đó chỉ là quan niệm cá nhân của các chàng rể còn chưa chắc gia đình bên vợ đã cần như vậy. Tết Nguyên đán là dịp mọi người quây quần, gặp gỡ, trao tặng cho nhau những món quà ý nghĩa. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tấm lòng đối với bố mẹ vợ, sự quan tâm yêu thương đối với gia đình vợ.
Các chàng rể không nhất thiết phải dồn hết cho dịp Tết, chuẩn bị quà giá trị, độc lạ mới là thể hiện sự quý trọng với gia đình nhà vợ", chuyên gia Trần Kim Thành nói.
Cũng theo vị chuyên gia này, món quà tuyệt vời nhất là duy trì tình cảm, sự quan tâm thăm hỏi một cách thường xuyên, trong cả năm chứ không riêng gì dịp Tết. Điều này sẽ mang lại tình cảm chân thật, sự gắn bó tình cảm thân thiết gần gũi một cách tự nhiên hơn.
Anh Nguyễn Văn Định là một kỹ sư công nghệ, cả gia đình vợ đều làm kinh doanh, anh rể có công ty riêng. Những năm đầu, anh Định cũng cảm thấy "áp lực" khi chọn quà Tết.
Tuy nhiên, sau khi làm rể được 2-3 năm, anh Định cảm nhận được tình cảm gia đình vợ, hiểu bố mẹ vợ rất thương con cái, trọng tình cảm và tính rất giản dị. Vậy nên những năm sau, anh Định thường chỉ tặng bố một ít chè ngon, mua tặng bố một chậu cây cảnh hay cành đào…
"Tôi có sao thì tặng vậy chứ không cố gắng gồng lên. Cuộc sống, con cái còn nhiều thứ phải lo, mình có kinh tế hay không bố mẹ cũng biết cả, cố 'khoác chiếc áo quá rộng', bố mẹ vợ lại hiểu nhầm mình là kẻ sĩ diện thay vì trọng tình cảm", anh Định nói.
Theo Dân Trí
-
2 giờ trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
5 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
7 giờ trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
10 giờ trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
13 giờ trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
15 giờ trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
1 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
1 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
1 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
2 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
2 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
2 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
2 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
3 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước