Cuộc gọi lúc nửa đêm, thái độ ấp úng hé lộ bí mật động trời của chồng
Từ hôm đó đến nay, tôi như sống trong nỗi đau đớn. Nhìn bộ dạng của chồng đang ngủ say, tôi chỉ muốn gọi dậy, tát cho anh ta vài cái.
Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 10 năm. Hồi đầu tháng, chúng tôi vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới với sự góp mặt từ những bạn bè, người thân tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố.
Nhìn gia đình tôi, ai cũng tấm tắc khen ngợi, một gia đình nhỏ hạnh phúc với hai con trai, gái đủ cả. Công việc của hai vợ chồng thuận lợi, có nhà cửa đàng hoàng, có xe ô tô…
Trong buổi tiệc đó, tôi cũng hạnh phúc lắm khi chồng tôi trước mặt người thân, bạn bè đã mạnh dạn nói những lời yêu thương, tự hào về gia đình của mình. Anh ấy cũng dành cho tôi lời cảm ơn và nói rằng rất yêu vợ, kèm với đó là hoa, quà mà chồng tôi tặng.
Suốt 10 năm qua, tôi vất vả để phục vụ chồng con, coi như nay đã đến ngày gặt hái thành quả.
Các con của tôi rất ngoan, học tốt và thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Tôi chỉ ước, gia đình mình sẽ mãi luôn giữ được ngọn lửa yêu thương, hạnh phúc như hiện tại.
Đời sống vợ chồng ai rồi cũng có lúc này, lúc kia chứ không phải lúc nào cũng đầy lãng mạn như nhiều người nhìn vào. Nhất là trong thời gian gần đây, tôi nhận ra chồng mình có nhiều thay đổi, ít quan tâm với vợ con hơn trước.
Mọi ý nghĩ không tốt của tôi về chồng đã bị xóa bỏ hoàn toàn trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nhưng rồi, tôi lại nhận ra sự thất vọng khi biết được sự thật về chồng mình.
Cách đây một tuần, chồng tôi đi nhậu về khuya, say và lăn ra ngủ không biết gì. Vào nửa đêm, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ vào máy của tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì đầu bên kia, giọng nữ đầy lo lắng: "Anh Hòa à, em gọi anh mà không được. May mà em nhớ ra số này. Anh làm em lo lắng quá".
Khi tôi trả lời: ''Ai đó? Anh Hòa say và ngủ rồi". Thì người phụ nữ kia ấp úng, nói rằng gọi nhầm số. Sau đó tắt máy trong sự ngỡ ngàng của tôi.
Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được, không biết người đó là ai, có quan hệ ra sao mà lo lắng cho chồng tôi đến thế. Hơn nữa, thái độ ấp úng, vội vã tắt máy khi thấy tôi nói cũng rất đáng để nghi ngờ.
Thì ra, máy điện thoại của chồng tôi hết pin nên không ai gọi được. Số máy của tôi đang dùng là do chồng tôi không dùng nữa vứt trong ngăn kéo, tôi thấy tiếc nên lắp vào máy tôi dùng hai số.
Biết có chuyện đáng nghi, tôi cắm sạc điện thoại của chồng, một lúc sau mở máy ra xem có ai gọi đến không. Tôi mở được máy vì có lần vô tình biết được do chồng tôi lấy số nhà làm mật khẩu.
Tôi ngỡ ngàng đến sốc khi đọc được những đoạn tin nhắn của chồng với một người phụ nữ trẻ với lời lẽ yêu đương thắm thiết, hai người họ thường xuyên hẹn hò nhau đi ăn, chơi và vào khách sạn hú hí. Thì ra giọng nữ đã gọi vào máy tôi chính xác là ả bồ mà chồng tôi bí mật cặp kè bấy lâu nay.
Tôi như sụp đổ, chồng tôi nói rằng rất yêu vợ, hóa ra chỉ là lời nói dối. Anh ta lạnh nhạt với vợ con, ngày càng đưa ít tiền cho vợ để nuôi và yêu thương bồ trẻ.
Nhìn bộ dạng của chồng đang ngủ say, tôi chỉ muốn gọi dậy, tát cho anh ta vài cái. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại tự kìm chế cảm xúc, không muốn cho các con của mình biết chuyện này.
Từ hôm đó đến nay, tôi như sống trong nỗi đau đớn. Biết được rõ chồng mình có bồ, tôi có nên theo dõi để đánh ghen cho cặp đôi đó một bài học? Hay dứt khoát ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân với kẻ lừa dối vợ con?
Theo Giadinh
-
4 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
6 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
8 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
10 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
14 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước