Nợ 300 triệu tiền 'đỏ đen', thanh niên 'số hưởng' cưới luôn con gái chủ lô để trừ nợ, còn được nhà vợ cho thêm 100 triệu làm ăn

Câu chuyện tưởng như đùa lại xảy ra với thanh niên 'số hưởng' nhất năm này.

Lô đề vốn dĩ là trò chơi đen đỏ bởi vì người chơi thường theo cảm tính. Nghĩa là hứng lên con nào, nghĩ đến con số nào thì đánh con số ấy, và suy nghĩ rằng 'Chẳng may thì trúng'. Vì vậy đối với những người thường xuyên chơi thì thì việc thua thường xuyên hoặc càng chơi càng thua là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, mới đây, một câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra với một anh chàng nợ 300 triệu tiền lô. Những tưởng cuộc sống chỉ xoay quanh cách làm thế nào để trả nợ thì thanh niên này đã nghĩ ra một cách đó là... tán luôn con gái chủ nợ.

Nợ 300 triệu tiền đỏ đen, thanh niên số hưởng cưới luôn con gái chủ lô để trừ nợ, còn được nhà vợ cho thêm 100 triệu làm ăn-1
Thanh niên cưới luôn con gái chủ lô để trừ nợ

Câu chuyện được kể lại như sau:

'Nói không phải mê tín chứ trên đời này nó có nhiều những câu chuyện thật như đùa luôn.

Mình có chơi thân với một ông anh trong xóm, ông này nổi tiếng là thần lô thánh đề, ngày nào tầm chiều chiều cũng thấy ông anh ngồi nghiên cứu số học ở quán nước đầu ngõ. Cũng không phải tự nhiên mà người ta tôn anh làm thần lô thánh đề, cơ bản trình độ số học của anh nó khá quá. Anh một khi mà đã đánh là không trúng, nhưng cứ hễ anh cho ai số để chơi thì người ta lại ăn, nghĩ mà cám cảnh cho ông anh.

Sau gần hai năm thi đấu và nghiên cứu sâu sắc về bộ môn số học, ông anh mình cũng đã thu được những thành quả nhất định, tổng nợ của ông anh rơi vào gần 300 củ. Túng quẫn, ông anh bày ra cách tán con gái chủ lô để đỡ tiền nợ. Nghĩ là làm, ông anh mình ngày nào cũng ra quá nước ngồi từ 4h chiều để đợi con gái chủ lô đi học về. Anh cố tỏ ra là người biết quan tâm tới phụ nữ, ga lăng dắt xe cho con gái của chủ lô lên vỉa hè, chưa kể thỉnh thoảng còn mua sẵn trà sữa cho cô ta.

Bài vở cũng khá ra phết, thỉnh thoảng, ông anh mình còn đi đánh lô từ sáng để rủ con gái chủ lô đi ăn sáng. Lâu dần thành quen, cô gái chủ lô đâm ra mê ông anh mình, hôm nào buổi chiều đi làm về mà không thấy ông anh mình ngồi ở quán nước là lại nhắn tin hỏi. Thế là ông anh mình lại phải mò ra, và tất nhiên, đã mò ra thì phải mất tiền đánh lô, chẳng lẽ lại không đánh.

Và bằng một cách nào đó, ông anh mình đã tán đổ con gái chủ lô, làm cô em có bầu luôn, thế là hai bên gia đình đồng ý cho cưới. Nhưng ông anh mình tỉnh lắm, bảo là bây giờ đang nợ nhà gái 300 triệu, chưa trả được nợ ông anh mình nhất quyết sẽ không cưới vì sợ khổ vợ.

Thế là nhà gái, cũng chính là gia đình chủ lô đành phải nuốt nước mắt xí xóa số nợ cho anh con rể tương lai. Đám cưới diễn ra trong sự hoan hỷ của quan viên hai họ và đặc biệt là ông anh mình'.

Nợ 300 triệu tiền đỏ đen, thanh niên số hưởng cưới luôn con gái chủ lô để trừ nợ, còn được nhà vợ cho thêm 100 triệu làm ăn-2
Lại còn được nhà vợ cho thêm 100 triệu để làm ăn

Dân mạng được một phen cười hả hê về 'sự thông minh' của thanh niên này và không quên để lại những bình luận:

- Sương gió phủ đời trai. Tương lai nhờ nhà ngoại.

- Thực ra người cao tay nhất là ông chủ lô. Biết ông anh này không có khả năng trả nợ nên gả con gái cho hắn để trả thù.

- Cưới xong nó lại đánh tiếp thì vài năm nữa ông bố vợ cũng vỡ nợ vì thằng con rể.

Không ít người lại cho rằng câu chuyện này chẳng có gì để tung hô khi mà con người đã sa đà vào cờ bạc, lô đề:

- Tôi thấy chẳng có gì hay ở đây. Mê cái gì chứ mê cờ bạc là chỉ có nước đội quần. Sống trong lo sợ, mê đắm vào nó, làm ăn thì không lo. Lấy vợ có con chỉ khổ vợ con thêm thôi. Nhà nào cho cưới cũng hay rồi đó. Vì cái mặt mũi lúc đầu mà mất cả tương lai của con về sau.

- Kiểu gì cũng lấy 100 triệu kia đi đánh lô chứ hay ho gì.

Bạn nghĩ sao về câu chuyện này?

Theo Báo đất việt


người yêu con gái

Tin tức mới nhất