Dân mạng 'cười vỡ bụng' trước cảnh vợ bắt quả tang chồng lén lút 'đi bão' mừng U23
Quá vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển trẻ Việt Nam nên anh chồng và cậu con trai quyết định “đi bão”. Thế nhưng, “đi bão” chưa lâu thì nhận được ngay bình luận... “có bão” đang ở nhà.
Tối ngày 27.8, người hâm mộ bóng đá nước nhà như vỡ òa trước chiến thắng vang dội của Olympic Việt Nam. Hòa chung với dòng người ăn mừng kỳ tích này, chồng chị L.A đã đưa thêm cậu con trai 4 tuổi xuống đường “đi bão”. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như chẳng may một người bạn đã chụp lại ảnh ô tô của chồng chị L.A và đăng tải trên facebook. Thấy sốt ruột vì đã khá khuya, chị L.A gọi hàng chục cuộc điện thoại mà chồng chẳng hề nghe máy.
Không liên lạc được với chồng, chị L.A đành phải để lại bình luận trên Facebook và nhờ bạn bè nhắn nhủ: “H ơi, bạn chụp đúng xe chồng mình. Mình hò từ tối là mang thằng Bon về rồi đi đâu thì đi, mà tha cả nó đi bão đấy. Bạn ra đập cửa xe chuyển lời hộ mình cái, bảo là bão ở nhà đây này việc gì phải đi đâu đón bão, gọi không nghe máy lộn ruột lắm rồi”.
Bức ảnh kèm theo dòng bình luận khiến cư dân mạng "cười ra nước mắt". Ảnh chụp màn hình
Ngay khi đăng tải, bình luận của người vợ đã nhận được hơn 50 câu trả lời hài hước. Thậm chí, không ít người còn lên tiếng “xin tha” cho anh chồng chỉ vì đó là niềm đam mê bóng đá. Bên cạnh đó, một vài comment cũng cho rằng anh chồng quả thực cao tay khi biết vợ không cho “đi bão” nên đã kéo theo cậu con trai nhỏ làm “đồng phạm” vì nhờ thế có thể được “khoan hồng”.
Được biết, chồng chị L.A là fan cuồng bóng đá. Bất cứ trận nào của đội tuyển Việt Nam đấu, chồng chị cũng không bỏ qua. Và tuyển trẻ thắng là xuống đường hòa mình vào tinh thần cuồng nhiệt.
Chia sẻ thêm về dòng bình luận gây sốt cộng đồng mạng, chị L.A cũng cho hay chị rất sốt ruột khi đã quá nửa đêm mà chồng và con trai vẫn mừng chiến thắng chưa trở về. Chị không yên tâm khi cậu con trai 4 tuổi vẫn chưa được tắm rửa và ăn tối. Dù được thông tin rằng cậu bé đã ăn nhẹ nhưng chị vẫn hết sức lo lắng.
Không cần phải nói, câu chuyện về lần “đi bão” này đã lập tức gây sốt trong cộng đồng mạng với những bình luận khiến người khác phải bật cười. Thành viên Minh Hùng hài hước: “Thôi chị gì ơi, chị hãy tha cho anh ấy một lần, chung quy cũng chỉ vì niềm đam mê thôi mà. Đàn ông ai chẳng vậy, nhưng vợ con vẫn là trên hết”.
Đồng quan điểm, chị Hoài Anh – một fan cuồng bóng đá cũng cho hay: “Nghe chị vợ nhắn nhủ mà tưởng tượng ra cảnh anh chồng về nhà “chịu bão” cũng thấy thương. Thôi thì chị hãy “giơ cao đánh khẽ” chút. Người hâm mộ còn chờ đến tận lúc đội tuyển Việt Nam vô địch để “đi bão” khủng khiếp hơn thế này nữa cơ mà”.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho hay cậu con trai khiến người vợ lo lắng hơn cả vì sợ cháu còn quá nhỏ, việc đi ra đường hòa vào dòng người đông đúc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Vậy nên, lời nhắn nhủ nhẹ nhàng gửi tới các anh chồng mê bóng đá chính là: “Các anh “đi bão” thì đi, chị em tôi chẳng phản đối, nhưng để con nhỏ ở nhà cho các cháu ăn ngủ đúng giờ. Đến đêm mà chưa thấy con về ai chẳng lo”, bà mẹ có nick Nhím Sóc cho hay.
Theo Dân Việt
-
7 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
9 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
11 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
13 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
16 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước