Những đám cưới 'chạy' siêu bão Noru ở miền Trung
Tất cả lễ vu quy, tân hôn và tiệc thanh niên sẽ hoàn tất trong buổi trưa, không kéo dài đến chiều tối.
Đám cưới con ông bà Lê Thị Thường (ngụ Quảng Ngãi) trúng dịp mưa bão. Ảnh: NVCC
Bão Noru sắp đổ bộ vào đất liền miền Trung. Để phòng tránh bão, ngoài tất bật chuẩn bị chằng chống nhà cửa, dọn dẹp đồ đạc lên cao, tìm nơi trú ẩn an toàn, một số tiệc đám cưới ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng phải “rút gọn” trong trưa nay (27/9) để “chạy” bão.
Theo lẽ thường, đám cưới của con gái ông bà Lê Thị Thường sẽ diễn ra suốt cả ngày gồm lễ vu quy vào buổi sáng ở nhà gái, tân hôn vào buổi trưa tại nhà trai và một buổi tiệc thanh niên nhằm tiếp đãi bạn bè cô dâu chú rể vào buổi tối. Tuy nhiên, để kịp tránh bão đổ bộ vào tối nay, gia đình bà đã tổ chức đám cưới cho các con từ sáng sớm 27/9.
Các lễ vu quy, tân hôn, rước dâu được dời lên sớm hơn bình thường. Trong đó, tiệc thanh niên tổ chức thay vì buổi tối sẽ được dời lên buổi trưa và hoàn tất trong chiều nay để kịp tránh siêu bão số Noru.
Các lễ vu quy, tân hôn, rước dâu được dời lên sớm hơn bình thường. Ảnh: NVCC
Chị Nguyễn Ái Phi (em ruột cô dâu), cũng là người bưng quả cho chị mình chia sẻ đám cưới trong thời tiết mưa bão, mọi người đi họ dù có hơi bất tiện nhưng ai cũng rất vui.
Nguyễn Ái Phi (bên trái) "đội mưa" bưng quả cho chị gái. Ảnh: NVCC
"Trời vừa mưa vừa gió do ảnh hưởng của bão nên dù có che dù đi vẫn ướt. Có khúc chúng tôi phải đội mưa đi luôn, ướt nhẹp nhưng vui lắm. Tôi nghĩ đám cưới trong dịp bão này có chút khó khăn nhưng cũng rất thú vị, có khi lại là kỷ niệm đáng nhớ của gia đình chúng tôi và các quan khách. Vừa xong đám cưới chúng tôi sẽ tranh thủ dọn dẹp và chuẩn bị phòng tránh bão" - Ái Phi chia sẻ.
Dù cưới dịp mưa bão nhưng mọi người đều rất vui và cảm thấy thú vị. Ảnh: NVCC
Cũng tại vùng quê này, một đám cưới khác cũng phải dời tiệc lên buổi trưa để “chạy” bão. Đó là đám cưới của con gái ông bà Nguyễn Thị Xứng (ngụ Quãng Ngãi). Tất cả lễ vu quy, tân hôn và tiệc thanh niên sẽ hoàn tất trong buổi trưa, không kéo dài đến chiều tối.
Bà Nguyễn Thị Xứng (mẹ cô dâu) cho hay, ngày lành tháng tốt của cô dâu chú rể đã được định sẵn từ lâu. Khi nghe đài báo tin có bão, gia đình rất hoang mang lo lắng. Những năm trước, đài có báo bão nhưng sau đó lại chuyển hướng. Vì thế họ luôn hy vọng bão sẽ chuyển hướng để đám cưới được trọn vẹn.
“Tất cả mọi thứ cần cho đám cưới đều đã được chuẩn bị như sính lễ, thuê rạp, mời khách, đồ ăn đãi khách. Vậy nên nghe tin tối nay đến sáng sớm mai bão sẽ đổ bộ, chúng tôi chỉ còn cách rút ngắn đám cưới để chạy bão chứ không thể hoãn đám cưới được.
Tuy thời gian gấp rút, mọi thứ có hơi chật vật nhưng chúng tôi cũng mong đám cưới của các con sẽ được suôn sẻ. Đám cưới chạy bão như vậy sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Dù sao cũng là ngày hạnh phúc của các cháu, chúng tôi chỉ mong các khách mời thông cảm. Hy vọng đám cưới suôn sẻ, các khách mời sẽ kịp về nhà tránh bão” - mẹ cô dâu tâm sự.
Được mời đi họ cho đám cưới cô dâu, bà Nguyễn Thị Liên (dì ruột cô dâu) cho biết đã cảm thấy lo lắng vì đám cưới cháu diễn ra đúng dịp mưa bão.
“Vừa vui mừng cho đám cưới cũng vừa lo lắng do bão lụt. Nhưng là ngày vui của các cháu nên mọi người ai cũng muốn có mặt chung vui. Tôi đi đám cưới xong là sẽ chạy về dọn đồ đạc để sơ tán tránh bão. Nghe đài báo tối nay bão sẽ đổ bộ, phải sơ tán trước buổi chiều nay” - dì cô dâu chia sẻ.
Theo Pháp Luật
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.