Đàn bà khôn biết 'giữ mồm giữ miệng' 4 thứ kẻo chuốc họa vào thân
Cái miệng giúp phụ nữ có thể tạo ra nhân ԁuyên tốt đẹp nhưng cũng có thể đẩy họ vào tai ương, khổ sở.
1. Khoe tiền
Người đời có quan niệm, người giàu có cốt cáсh thì chẳng cần khoe vì nhìn qua thần thái, sự hiểu biết là rõ. Ngược lại, người cố khoe giàu thì thực chất lại không có dáng vẻ của tầng lớp cao sang.
Phụ nữ à, việc khoe tiền bạc sẽ chứng minh rằng mình giàu nhưng lại không thể khiến người ta nể trọng. Đặc biệt, nếu chỉ biết khoe tiền nhiều, thậm chí chụp hình tiền chất đống khoe trên mạng xã hội lại có thể đem tа𝗂 họa vào thân.
2. Bình phẩm về ngoại hình
Việc bình luận hay buôn chuyện về mái tóc, ngoại hình, chiều cao hay màu da của phụ nữ là một điều tối kỵ. Cô gái nào cũng muốn mình trở nên xinh đẹp nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều đó.
Vậy nên khi nghe những lời bình phẩm ấy, họ sẽ thiếu tự tin vì cách xã hội đối xử với mình. Hãy nhớ rằng khi nhắc tới người đẹp, người ta nghĩ ngay đến một người có nhan sắc.
Nhưng khi nói đến người xấu, ắt hẳn ai cũng sẽ hiểu rằng đó chính là một người có nhân cách tệ.
3. Bao giờ lấy chồng?
"Bao giờ lấy chồng" là câu hỏi vô duyên với người độc thân. Hiện nay có nhiều người phụ nữ không muốn kết hôn, hoặc có thể họ muốn tìm hiểu thật kỹ người mình sẽ lấy làm chồng.
Cũng là phụ nữ với nhau nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng cô gai kia vì đã chịu quá nhiều tổn thương nên mới không muốn ở bên ai?
4. Vừa xinh vừa giàu chắc chắn là cặp đại gia
Phụ nữ ạ, đừng để người đàn ông xem thường mình là kẻ ''đào mỏ'', thực dụng? Hãy bỏ ngay cái thói quy chụp cứ thấy đàn bà đẹp là nghĩ ngay rằng họ cặp với đại gia.
Chẳng lẽ phụ nữ không thể tự tạo dựng sự nghiệp, tự kiếm tiền và thành đại gia của chính mình? Sự chăm chỉ và thông minh của phụ nữ hoàn toàn có thể giúp bản thân trở nên thành công, giàu có cơ mà?
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
8 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước