6 kỹ năng phụ nữ nhớ 'bỏ túi' để cuộc sống an nhàn đỡ vất vả
Phụ nữ có chắc là mình đã tích lũy đủ cho bản thân những kĩ năng này không? Thời gian là có hạn, hãy trau dồi cho mình càng sớm càng tốt.
Bạn cần biết cách tiếp cận và làm quen với người khác
Nếu bạn là người thụ động, đã đến lúc cần cởi mở hơn, học kỹ năng tiến tới trước mặt người khác và cởi mở giao tiếp với họ. Gặp gỡ nhiều người là cách hay để học hỏi, mở rộng mạng lưới quan hệ và nắm bắt nhiều cơ hội mới trong cuộc sống.
Bạn cần biết cách thương lượng, đàm phán
Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm hoặc kiếm về cho bản thân mình vô số tiền của. Nó cũng giúp bạn thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp và cách mối quan hệ công việc.
Nếu bạn giỏi đàm phán, không ai có thể làm khó được bạn. Bồi dưỡng thêm kỹ năng này, chắc chắn là sự nghiệp của bạn trong tương lai sẽ lên như diều gặp gió.
Bạn cần biết cách phát hiện lời nói dối
Học cách để bắt thóp những ai đang nói dối mình có lẽ là một việc hèn hạ, nhưng bạn sẽ không thể ngờ được kỹ năng này sẽ giúp ích cho bạn nhiều đến nhường nào. Nó cho bạn cơ hội để đánh giá một mối quan hệ, để bản thân không bị lừa gạt hay là quá tin tưởng vào một ai đó.
Xã hội này con người đang gần như tiến đến việc sống thảo mai, chỉ biết nịnh nọt, gió chiều nào che chiều đó. Họ sẵn sàng đâm sau lưng bạn để đạt lợi ích. Thế nên bạn cần có cho mình kỹ năng biết ai sống chân thật, ai giả dối.
Bạn cần biết khi nào cần lên tiếng còn khi nào im lặng là vàng
Điều này đồng nghĩa với việc bạn cần lắng nghe, chứ không chỉ thích là nói. Nếu làm chủ được cái miệng, đôi tai của mình, bạn chắc chắn sẽ được yêu quý và tôn trọng hơn rất nhiều.
Bạn cần biết cách để tự bảo vệ mình trước những kẻ tấn công
Việc bạn học được cách phòng thủ sẽ giúp bạn lúc nào cảnh giác với thế giới đầy hiểm ác xung quanh. Đặc biệt là bạn có thể bảo vệ được mình, tránh thương tật gây ra bởi người khác.
Bạn cũng sẽ biết cách để tránh những cuộc giao tranh gây hậu quả đáng tiếc cho cả hai bên.
Bạn cần biết cách trả giá khi mua sắm
Hầu hết bạn cũng biết rõ không phải ai mua bán cũng sòng phẳng, thậm chí nhiều người còn vì bán hàng lươn lẹo mà không khác gì ăn cắp hợp pháp của người mua.
Trong xã hội này, bạn cần có kỹ năng trả giá khi đi mua sắm. Điều đó không những giúp bạn mua được sản phẩm đúng chất lượng mà còn đúng giá trị thật sự của nó.
Theo Thể thao và Văn hóa
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước