Dân chơi 'phông bạt' mời cả nhà người yêu đi ăn hải sản đắt tiền rồi lặn mất tăm
Tưởng "dân chơi không sợ mưa rơi" mà cuối cùng lại "rụt cổ" rồi lặn mất tăm, để lại gia đình người yêu người nào kẻ nấy "đần thối" cả ra.
Vẫn biết chuyện "cam-pu-chia" khi đi ăn với người yêu là chuyện bình thường, nhưng nếu trong dịp đặc biệt, chẳng hạn như buổi hẹn hò đầu tiên thì việc chàng trai thể hiện sự ga lăng cũng là điều dễ hiểu. Vậy mà đời không như mơ khi có những tình huống xảy ra bất ngờ khiến bạn trở tay không kịp. Từ vị thế là người "được mời đi ăn", bỗng chốc bạn biến thành "trò cười trả tiền hộ".
Cô nàng N.P mới đây đã chia sẻ lại tình huống éo le mà cả gia đình cô gặp phải khi em gái quen biết một anh chàng dân chơi.
"Đứa em gái mình, suy nghĩ của mấy đứa mới lớn nên cực thích dăm ba quả thanh niên tóc tai đẹp, vuốt vuốt keo các thứ.
Em gái mình và 'quả kèo kia' đến với nhau 2,3 tháng thì thanh niên tuyên bố mời cả nhà mình đi ăn nhà hàng. Trưa nay cả gia đình mình đến nhà hàng hải sản như đã hẹn, 'quả kèo' thanh niên kia đến ngồi ăn được một lúc thì bảo đau bụng, thế là từ đấy mất tích luôn.
Em gái mình gọi cho nó mãi không được, vào Facebook thì thấy nó chặn cả nick luôn".
Mâm hải sản ngỡ tưởng được bao này có vẻ hơi khó trôi rồi. (Ảnh Tổ Lái).
Tưởng "dân chơi không sợ mưa rơi" mà cuối cùng lại "rụt cổ" lặn mất tăm, bỏ lại gia đình người yêu, người nào kẻ nấy "đần thối" cả ra.
Bởi "quả kèo" nắng vía nên N.P đã phải thốt lên: "Đúng mấy quả kèo phông bạt chỉ được cái to còi, nhìn bên ngoài như một dân chơi nhưng bên trong lại chẳng có gì".
Dân mạng sau khi nghe đã biết mình phải góp lời. Mỗi người một ý giúp cô gái giải toả vướng mắc trong lòng, nhưng cũng có khi là đứng về phe chàng trai.
Hoàng Mạnh: "Đậm đà như mù tạt em lại kêu hăng là đây".
Quốc Nghĩa: "Thôi cố gắng ăn hết rồi trả tiền chứ làm sao giờ".
Hoàng Thị Loan: "Em nó đang mới lớn. Giờ gặp quả kèo như này âu cũng coi như được bài học. Mọi sự ngu ngơ đều phải trả giá bằng tiền mặt. Đây mất 2,3 củ để nhìn rõ được bộ mặt thật cũng đáng".
Quách Chính: "Không tự nhiên mà nó dở chiêu này. Chắc ăn ở cũng ra gì cơ".
Trung Kiên: "Nghi vấn trả thù chứ người bình thường ai chơi dơ thế".
Nhat Vu: "Nhờ cu cậu mà cả nhà được bữa quây quần bên nhau, tình cảm cứ phải gọi là đi lên còn gì".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước