Đàn ông có chí, thành đạt thích mẫu phụ nữ nào?
Người phụ nữ tài giỏi có thể làm đồng nghiệp, đối thủ của anh ấy chứ chưa chắc khiến anh ấy muốn giữ bên cạnh để trở thành người vợ.
Người đàn ông có chí tiến thủ, tự vươn lên bằng khả năng của bản thân, không dựa dẫm vào gia đình (nếu có) hoặc đi đường ngang ngõ tắt để thành công - đó là những người đàn ông thông minh, bản lĩnh và khôn ngoan nhất. Thiết nghĩ người phụ nữ nào cũng mong muốn sở hữu cho mình người đàn ông đắt giá như thế.
Hẳn chị em đều nghĩ phải là người phụ nữ giỏi giang lắm mới xứng đáng với anh ấy. Thế nhưng điều đó không hẳn đúng đâu. Người phụ nữ tài giỏi có thể làm đồng nghiệp, đối thủ của anh ấy chứ chưa chắc khiến anh ấy muốn giữ bên cạnh để trở thành người vợ. Ngược lại, chỉ cần bạn có thể sở hữu được vài yếu tố "sương sương" sau đây, bạn chắc chắn sẽ là mẫu phụ nữ khiến anh ấy phải khao khát!
Người phụ nữ có giáo dục
Một người có giáo dục sẽ có những quan điểm nhân sinh quan đúng đắn. Có cách nhìn nhận thế giới xung quanh và những vấn đề trong cuộc sống một cách lành mạnh. Đó cũng là người có hiểu biết và vốn kiến thức phong phú về cuộc sống, con người.
Người phụ nữ có giáo dục sẽ cư xử một cách lễ độ với người lớn tuổi, rộng lượng với người nhỏ hơn và hòa nhã, chân thành với những người xung quanh. Họ tôn trọng người khác và cũng luôn giữ gìn sự tự tôn của chính mình.
Một người phụ nữ có giáo dục sẽ dạy dỗ nên những đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép và hiểu chuyện. Đó chính là điều người đàn ông nào cũng mong muốn có được.
Người phụ nữ có tâm hồn tinh tế
Người phụ nữ có tâm hồn tinh tế sẽ có cách cư xử khéo léo và tinh tế để người đàn ông hài lòng và tự hào. Một người đàn ông thành đạt có vô số những mối quan hệ bên ngoài nhưng cô ấy chẳng bao giờ ghen tuông vô cớ và thể hiện sự bất mãn một cách quá khích.
Cô ấy cũng không bao giờ đặt bản thân vào thế so sánh với sự nghiệp của chồng. Bởi cô ấy thừa hiểu đối với người đàn ông đi lên từ hai bàn tay trắng thì sự nghiệp gần như là mạng sống của anh ấy.
Người phụ nữ tinh tế có những sở thích tinh tế như uống trà, cắm hoa, chơi đàn... Mỗi khi hai vợ chồng có thời gian rảnh bên nhau, cùng thưởng thức tách trà thơm do chính tay vợ pha, nói vài ba câu chuyện vụn vặt - những khoảnh khắc bình yên ấy chắc chắn sẽ khiến anh ấy luôn lưu luyến mỗi khi đi xa.
Khiến anh ấy cảm thấy dễ chịu
Với một người đàn ông bận rộn và chịu sức ép lớn từ công việc, người phụ nữ bên cạnh anh ấy phải là người biết xoa dịu, vỗ về khiến để anh ấy cảm thấy dễ chịu. Chứ không phải là người vợ luôn mè nheo, đòi hỏi anh ấy phải quan tâm, dành thời gian cho mình. Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, nếu còn phải đối mặt với sự càu nhàu, ca thán, trách móc của vợ, hẳn ai cũng sẽ muốn phát điên.
Nhưng nếu bạn có thể cho anh ấy một vòng tay ôm êm dịu, ấm áp, giúp anh ấy được thư giãn và thả lòng. Thì căn nhà nơi có bạn sẽ luôn là nơi anh ấy muốn trở về sau những mệt mỏi, bon chen ngoài xã hội.
Có thể phụ thuộc nhưng vẫn luôn tự tin, không đánh mất bản thân
Người phụ nữ quá giỏi giang, độc lập sẽ khiến người đàn ông nể phục, thế nhưng cô ấy sẽ không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Vì vậy mà cô ấy chỉ có thể trở thành đồng nghiệp hoặc đối tác/đối thủ của anh ấy.
Người đàn ông có chiều sâu sẽ đặt gia đình ngang hàng với sự nghiệp, chính vì thế anh ấy cần một người phụ nữ quản lý "sân sau" đầy quan trọng ấy cho mình. Và dĩ nhiên cô ấy sẽ không còn nhiều thời gian dành cho công việc, về khía cạnh kinh tế sẽ phải dựa nhiều vào người đàn ông.
Tuy nhiên đừng vì thế mà bạn phụ thuộc hoàn toàn vào anh ấy. Hãy vẫn duy trì công việc của mình, ít nhất là tự lo được cho bản thân. Về mặt cảm xúc và cuộc sống hàng ngày, bạn phải là người phụ nữ độc lập, để không có anh ấy bên cạnh thì bạn vẫn có thể vui vẻ làm việc của mình và sống một cách có ý nghĩa. Điều đó chắc chắn sẽ càng khiến anh ấy yêu bạn hơn!
Theo Trí Thức Trẻ
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
3 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
7 phút trước
-
7 phút trước
-
7 phút trước
-
27 phút trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước