Đàn ông không làm được 4 điều này, tốt nhất nên buông tay, cố gắng níu kéo cũng không hạnh phúc
Nếu đàn ông không thể hy sinh vì bạn, rộng lượng, bao dung vì bạn thì anh ta không xứng đáng để bạn tin tưởng.
Trong một chuyện tình cảm, nếu người đàn ông chủ động hơn, cho đi nhiều hơn thì chuyện tình cảm đó thường kéo dài hơn. Vì vậy, phụ nữ đừng nhắm mắt đưa tay hạ thấp yêu cầu của mình chỉ vì quá yêu người đàn ông đó.
Cuối cùng, chỉ có một mình bạn bị tổn thương. Trong tình yêu, đàn ông không làm được 4 điều này, tốt nhất bạn nên buông tay vì cố gắng níu kéo, cả hai cũng không thể có được hạnh phúc.
1. Không thể thành thật với bạn
Nếu một người đàn ông luôn đề phòng bạn hoặc có nhiều điều giấu giếm bạn, anh ấy không nói chuyện với bạn và anh ấy không muốn chia sẻ cảm xúc với bạn. Điều đó cho thấy thực ra người đàn ông này không yêu bạn nhiều, trong mắt anh ấy bạn luôn chỉ là người ngoài cuộc và bạn sẽ không bao giờ có được trái tim của anh ấy.
2. Không thể chung thủy với bạn
Đàn ông tốt sẽ có không ít phụ nữ vây quanh. Nhưng nếu nah ấy đủ lý trí để hiểu được rằng trái tim anh ấy chỉ dành cho bạn, bất kể người phụ nữ khác có tốt đến đâu. Đây là người đàn ông đáng để bạn trao gửi.
Còn nếu anh ấy tuy đã yêu bạn nhưng vẫn còn mập mờ với những người phụ nữ khác thì tốt hơn hết bạn nên lựa chọn đường ai nấy đi. Ở bên người đàn ông như vậy, bạn sẽ không thấy hạnh phúc mà chỉ thấy dằn vặt, đau khổ mà thôi.
3. Không thể rộng lượng với bạn
Nếu một người đàn ông luôn tỏ ra keo kiệt khi yêu bạn thì đừng nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn anh ấy chưa yêu bạn nhiều. Khi một người đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ, anh ấy sẽ cố gắng hết sức để làm những điều tốt nhất cho bạn. Không phải anh ấy không biết tiết kiệm mà vì yêu bạn, anh ấy sẵn lòng cho đi tất cả.
4. Không thể tính chuyện tương lai với bạn
Khi yêu, người phụ nữ nào cũng mong muốn được khoác lên mình bộ váy cưới và tiến vào hôn trường. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng ước mơ sẽ trở thành chú rể của bạn.
Nhiều người trong số họ chỉ coi yêu đương là trò vui, chẳng bao giờ nói đến chuyện hẹn ước chứ đừng nói đến chuyện hôn nhân. Nếu gặp được người đàn ông như thế, tốt hơn hết bạn nên sớm nói lời từ biệt. Ở bên anh ấy, bạn sẽ không thể có được hạnh phúc lâu bền.
Theo Emdep
-
4 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
9 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
12 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
13 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
14 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước